
Có lẽ, việc Chelsea của Mourinho thất bại trước Porto ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League là điều mà không mấy ai ngạc nhiên, nếu như nhìn vào phong độ và thành tích thi đấu của Chelsea từ đầu mùa giải tới giờ.
Có lẽ, việc Chelsea của Mourinho thất bại trước Porto ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League là điều mà không mấy ai ngạc nhiên, nếu như nhìn vào phong độ và thành tích thi đấu của Chelsea từ đầu mùa giải tới giờ. Nói Chelsea hiện tại là kho điểm cũng không quá, khi tại Ngoại hạng Anh họ chỉ mới thắng được vỏn vẹn 2 trận sau 7 vòng đấu. Còn trên các đấu trường khác, những chiến thắng chỉ là trước các đối thủ “vô danh tiểu tốt” như Walsall, Maccabi TA.
![]() |
| Những cầu thủ như Yacine Brahimi giờ cũng có thể qua mặt Branislas Ivanovic (trái) dễ dàng. |
Người hâm mộ đã từng hi vọng một Chelsea của mùa giải trước đã quay trở lại sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Walsall và Arsenal. Nhưng ngay sau đó, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt là trận hòa “hú hồn” trước một Newcastle đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng. Và việc thất bại trước Porto như là một điều… hiển nhiên. Không những thế, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho còn thua một trận toàn diện, khi bị các cầu thủ Porto hoàn toàn đè ép, nếu không nhờ may mắn và sự xuất sắc của thủ thành Begovic, có lẽ tỉ số thua còn đậm hơn nhiều.
Điều đáng nói là, cách mà các học trò của huấn luyện viên Mourinho thua nó dễ dàng quá, nó đơn giản quá. Chelsea thua chỉ bởi 1 bài duy nhất, đó là khoét sâu vào cánh phải, vị trí của Branislas Ivanovic. Ivanovic ở mùa giải trước là một cầu thủ toàn diện, công thủ đều tốt. Còn Ivanovic ở mùa giải này, vẫn là một cầu thủ “toàn diện”, nhưng lại là theo chiều hướng ngược lại hoàn toàn. Trong các bàn thua của Chelsea, có đến quá nửa là xuất phát từ sai lầm của Ivanovic, ở mặt trận tấn công, Ivanovic chưa hề có được một cú tạt nào gọi là “cho ra hồn” khi tham gia tấn công. Để vượt qua Ivanovic ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn không có gì quá khó khăn. Đến một cầu thủ thường thường bậc trung như Yacine Brahimi cũng có thể đem Ivanovic “vắt cho ra bã” chỉ với một chiêu đẩy bóng dài đua tốc độ đơn giản nhất.
Huấn luyện viên đã cố gắng tạo ra những thay đổi trong trận gặp Porto, đó là sử dụng những John Obi Mikel, Willian, Ramires, Kenedy thay cho những Nemanja Matic, Eden Hazard, Radamel Falcao… Mourinho đang muốn cho thấy tuyên bố của ông trước trận đấu, những người thi đấu không tốt sẽ không được ra sân là sự thật. Nhưng những thay đổi của ông vẫn là… nửa vời, bởi tất cả vẫn chỉ là công cốc với lỗ thủng tại vị trí Ivanovic. Bài trị Chelsea hiện nay khá đơn giản, khi mà hàng tiền vệ của Chelsea đẩy mạnh lên chiếm không gian để tìm kiếm lợi thế, thì đối phương sẽ thực hiện những đường chuyền dài dốc bóng vào vị trí của Ivanovic, điều này buộc các tiền vệ phòng ngự của Chelsea phải lùi sâu nhằm bọc lóc kịp thời, bởi đa phần là Ivanovic sẽ bị vượt qua. Do đó tuyến giữa sẽ thiếu khả năng tranh chấp bóng, khó lòng tạo nên sự kết nối tốt với các cầu thủ trên hàng công.
Một câu hỏi được đặt ra, tại sao Mourinho vẫn sử dụng Ivanovic trong khi đã có thể cho Terry ngồi dự bị. Rất nhiều lí do được đưa ra, chẳng hạn như không có cầu thủ tương xứng để thế vào vị trí của Ivanovic, thậm chí là Ivanovic thuộc về nhóm công thần rất có quyền lực nơi phòng thay đồ Chelsea. Nếu cả Terry và Ivanovic đều ngồi dự bị, rất có khả năng sẽ làm loạn tạo nên rắc rối cho Mourinho… Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra, nhưng thiết nghĩ, điều mà Mourinho nên làm hiện nay không phải là cố chèo chống, mà nên là xóa hết làm lại.
Hiện tại có thể nói, bộ khung tạo nên sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ, tiền đề để Chelsea thi đấu thành công ở mùa giải trước đã không còn nữa. Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Nemanja Matic đều không thi đấu tốt trong mùa giải mới. Nhưng nên nhớ, Gary Cahill đã 30 tuổi, Branislav Ivanovic đã 31 tuổi và John Terry 35 tuổi. Điều mà các cầu thủ lớn tuổi có chính là kinh nghiệm, nhưng phong độ là điều không thể bảo đảm được theo thời gian. Không thể có một hàng phòng thủ 4 người thì đã hết 3 người đã hơn 30 có thể thi đấu đỉnh cao trong thời gian dài ở một giải đấu đầy tốc độ và thể lực như Ngoại hạng Anh. Sử dụng họ, phải có phương án dự phòng bất cứ lúc nào. Nhưng đáng tiếc, với áp lực thành tích, Mourinho không có nhiều thời gian để tìm và thử nghiệm sự thay thế. Ngay cả Kurt Zouma thay thế cho John Terry cũng phải là đến lúc “bất khả kháng” thì cầu thủ trẻ này mới được sử dụng chính.
Có thể hiểu được sức ép thành tích của Chelsea đối với Mourinho, nó đã khiến cho vị huấn luyện viên này chỉ dám sử dụng một bộ khung mà theo ông là đáng tin cậy nhất, mang lại sự ổn định nhất, và vô hình trung ông cũng lệ thuộc vào nó. Nhưng chuyện đã đến nước này, không lẽ ông vẫn còn hi vọng có thể dựa vào những Ivanovic, Terry hay sao? Không lẽ còn hi vọng họ có thể quay trở lại thi đấu với phong độ đỉnh cao, mà có thì có thể được trong bao lâu nữa với độ tuổi của họ. Tạo nên một bộ khung mới, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu tích lũy kinh nghiệm, chấp nhận bỏ mùa giải này để làm lại từ đầu. Bất cứ một bộ khung nào cũng sẽ có chu kì thành công và thất bại của nó, tạo nên một bộ khung không có nghĩa là sẽ mãi phụ thuộc vào nó, mà sẽ đến lúc phải phá bỏ tạo nên cái mới. Hãy mạnh dạn xóa cái cũ, tạo nên một chu kì mới với một đội hình trẻ khỏe hơn, đó mới là cách làm đúng đắn hướng tới tương lại. Nhưng ở vị trí của Mourinho, với sức ép thành tích từ chính ông chủ Roman Abramovich, có muốn làm cũng là trăm khó ngàn khó.
Duy Duy





