08:10, 26/10/2015

Phải chăng giờ cuối của Mourinho tại Chelsea đã điểm?

Chelsea lại thua, người hâm mộ lại thất vọng. Nhưng tất cả vẫn không là cái gì so với cái cách mà Chelsea thua, yếu đuối, thiếu bản lĩnh, hỗn loạn là tất cả những gì mà người ta có thể hình dung về các cầu thủ Chelsea thể hiện trên sân ở thời điểm hiện tại.

Chelsea lại thua, người hâm mộ lại thất vọng. Nhưng tất cả vẫn không là cái gì so với cái cách mà Chelsea thua, yếu đuối, thiếu bản lĩnh, hỗn loạn là tất cả những gì mà người ta có thể hình dung về các cầu thủ Chelsea thể hiện trên sân ở thời điểm hiện tại. Với kết quả đáng thất vọng trước West Ham vừa qua, rất nhiều người đã có suy nghĩ, phải chăng giờ cuối của Mourinho tại Chelsea đã điểm?

 

Những “chiêu trò” của Mourinho đối với truyền thông cũng không thể che đậy một Chelsea đang thi đấu một cách vô cùng bạc nhược.
Những “chiêu trò” của Mourinho đối với truyền thông cũng không thể che đậy một Chelsea đang thi đấu một cách vô cùng bạc nhược.


Người hâm mộ vẫn mong muốn chiến thắng trước Aston Villa ở vòng đấu trước sẽ tiếp thêm sinh khí cho các cầu thủ Chelsea, sẽ khiến cho The Blues hồi sinh, đưa Chelsea trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng mong mỏi ấy nhanh chóng bị hắt một gáo nước lạnh trước West Ham, khi mà người hâm mộ vẫn nhận thấy một thực tế khó rõ ràng, Chelsea đang rệu rã đến không thể rệu rã hơn.


Điều mà người ta thấy rõ nhất ở Chelsea hiện tại, đó là các cầu thủ đang xuống tinh thần, đang không có tinh thần chiến đấu. Trong trận gặp West Ham, họ chỉ có thể bảo đảm được tinh thần thi đấu được vỏn vẹn 15’ đầu trận. Sau bàn thua ở phút 17, đặc biệt là sau cú đánh đầu của Kurt Zouma bị từ chối thành bàn do công nghệ Goalline, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelsea đi xuống thấy rõ. Họ đá rời rạc, vô hồn, hầu như không có bất cứ sự sáng tạo nào trong việc đưa bóng vào vòng cấm địa West Ham, cứ như là sự mệt mỏi và chán nản đã bóp nghẹt tất cả các ý tưởng. Đến bàn thắng của Gary Cahill cũng chỉ có thể hơi vực dậy tinh thần cả đội, thì không cần tới khi trận đấu kết thúc, việc West Ham tiếp tục ghi bàn cũng là điều mà người ta có thể dự đoán được.


Có lẽ, sự đi xuống về mặt tinh thần chính là lí do duy nhất có thể lí giải cho việc các trụ cột của Chelsea phong độ đồng loạt xuống dốc không phanh. Ngoại trừ việc các hậu vệ như John Terry, Branislav Ivanovic phong độ đi xuống có thể lí giải bởi gánh nặng tuổi tác, thì những Eden Hazard, Nemanja Matic, Cesc Fabregas… thi đấu một cách tệ hại cùng một thời điểm như vậy hoàn toàn không thể dùng lí do tuổi tác hay thể lực để lí giải được. Tinh thần thi đấu không có, thi đấu thiếu tập trung dẫn đến sự thiếu chính xác, thiếu sáng tạo, điều mang đến chiến thắng cho đội bóng. Từ đó, ý chí thi đấu quyết thắng, bản lĩnh thi đấu lì lợm vốn làm nên thương hiệu của The Blues đã không còn, bởi đó chính là những trụ cột, cái xương sống tạo nên lối chơi cho Chelsea. Những Kurt Zouma, Ramires, John Obi Mikel, Willian… tuy vẫn thi đấu đầy quyết tâm, nhưng họ không thể là những sự thay thế, mà chỉ mang tính chất đóng tròn vai. Và đáng tiếc, chắc hẳn Mourinho cũng không thể ngờ tới tình huống tiêu cực tới mức này, để mà mang về những phương án dự phòng tốt hơn trong kì chuyển nhượng Hè vừa qua.


Tinh thần cầu thủ đã xuống dốc không phanh, lối chơi đã không thể thiết lập. Hiện tại chỉ có 2 phương án khả thi đối với Chelsea. Một là cố gắng thi đấu chờ đợi kì chuyển nhượng mùa Đông để đưa về những cầu thủ thay thế, bổ sung lực lượng. Hai là Mourinho sẽ bị sa thải, ông chủ Abramovich sẽ đưa về huấn luyện viên mới để cứu vãn tình hình trước mắt. Ở phương án thứ nhất, hi vọng Chelsea sẽ hồi phục cũng khá là mong manh, bởi những cầu thủ đưa về từ kì chuyển nhượng mùa Đông thường không có chất lượng chuyên môn thực sự tốt, chỉ mang tính chất “chữa cháy”. Mà Chelsea hiện tại không chỉ cần sự “chữa cháy”, mà là cần một sự “đại tu” toàn diện. Còn phương án thứ hai, đây chính là cách làm quen thuộc mà ông chủ Abramovich thường sử dụng mỗi khi đội bóng gặp khủng hoảng. “Trảm tướng, đổi vận” vẫn là điều mà người ta thường xuyên thấy ở Chelsea. Tuy Abramovich mới vừa kí với Mourinho một hợp đồng hậu hĩnh tới năm 2018, với số tiền đền bù hợp đồng khá cao, nhưng với một “cú tát” ngay ở ngày sinh nhật như thế, đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của Abramovich thêm nữa. Bởi vậy, những giờ phút cuối cùng của Mourinho tại Chelsea đang dần đến, nếu như đội bóng cứ tiếp tục thi đấu một cách bạc nhược như vậy.


Duy Duy