12:10, 22/10/2015

Petr Cech và Manuel Neuer - Khác biệt của sự tập trung

Trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2015 - 2016 rạng sáng 21-10 có thể xem là trận đấu giữa 2 thủ môn. Một là người từng được xem là thủ môn số 1 thế giới Petr Cech và một người đang được xem là thủ môn số 1 thế giới Manuel Neuer.

Trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2015 - 2016 rạng sáng 21-10 có thể xem là trận đấu giữa 2 thủ môn. Một là người từng được xem là thủ môn số 1 thế giới Petr Cech và một người đang được xem là thủ môn số 1 thế giới Manuel Neuer. Tài năng của họ không có gì để bàn cãi, nhưng đáng tiếc, kết quả lại như thiên đường và địa ngục.


Petr Cech đã từng giành tất cả vinh quang khi thi đấu ở Chelsea. Anh đã cùng Chelsea đoạt cúp Europa League, Champions League, từng được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất thế giới, Thủ môn xuất sắc nhất châu Âu và Thủ môn xuất sắc nhất UEFA Champions League... Thâu tóm hầu như tất cả danh hiệu lớn trong sự nghiệp một thủ môn, đã vượt qua ngưỡng 30 tuổi, nhưng đối với Petr Cech, đam mê thi đấu đỉnh cao vẫn luôn cháy bỏng. Khi Chelsea muốn đầu tư vào thế hệ trẻ với Thibaut Courtois trong khung gỗ, Petr Cech vẫn muốn chứng tỏ bản thân chưa phải là hết thời, vẫn muốn được thi đấu ở vị trí chính thức chứ không chịu an phận là một thủ môn dự bị. Để thỏa mãn khát vọng thi đấu, anh đã về với Arsenal, và một lần nữa chứng tỏ cho cả thế giới biết anh vẫn là thủ môn hàng đầu thế giới.

 

Petr Cech và Manuel Neuer, cuộc đối đầu giữa 2 thủ môn xuất sắc
Petr Cech và Manuel Neuer, cuộc đối đầu giữa 2 thủ môn xuất sắc


Đối mặt với một Bayern Munich với hàng công siêu mạnh, Petr Cech làm nản lòng những chân sút thượng thặng như Robert Lewandowski, Thomas Muller, Thiago Alcantara... Cả trận, Petr Cech có tới 8 pha cứu thua cho đội nhà, một con số cực kỳ ấn tượng. Nếu nói Arsenal đã lên “thiên đường” với trận thắng Bayern Munich, thì Petr Cech chính là người đưa các Pháo thủ lên đỉnh cao đó. Với sự trầm tĩnh, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn của mình, Petr Cech đã không để xảy ra sai lầm trong những trận đấu quan trọng.


Ở phía đối lập, Manuel Neuer đang được công nhận là thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Chưa tới 30 tuổi nhưng anh đã có hầu như tất cả danh hiệu cao quý: là nhà vô địch thế giới với đội tuyển quốc gia Đức, vô địch Champions League với Bayern Munich, Thủ môn xuất sắc nhất UEFA Champions League, Găng tay vàng World Cup 2014... Tài năng của Neuer là không thể chối cãi. Đối lập với phong cách chắc chắn của Petr Cech, phong cách của Neuer mang tính tấn công, mạo hiểm cao hơn. Anh sẵn sàng dâng cao như một trung vệ để cắt những đường bóng vượt tuyến; thể hiện khả năng sử dụng đôi chân cũng không thua kém gì đôi tay. Với tất cả những kỹ năng đó, anh là ông vua của vòng cấm địa.


Nhưng đáng tiếc, đôi khi sự mạo hiểm, sự thành công sẽ phải trả giá nếu không có sự tập trung cần thiết. Neuer thành công khi còn trẻ, ở trên đỉnh cao quá lâu, sự chủ quan, xem thường đối thủ là điều không thể tránh khỏi, và đối mặt anh cùng đội bóng chính là “địa ngục”. Đối mặt với các chân sút của Pháo thủ, anh thi đấu vẫn tốt, vẫn có những cú phá bóng xuất thần, nhưng khi Bayern Munich hầu như kiểm soát trận đấu với thời lượng cầm bóng lên tới 74,5%, sự chủ quan, thiếu tập trung của Neuer đã lộ ra, trở thành điểm yếu của đội bóng. Anh lao ra đỡ bóng hụt khiến Giroud có cơ hội ghi bàn mở tỉ số, anh đẩy bóng lại để bóng vượt qua vạch vôi. Không thể nói Neuer đã có sự tập trung cao nhất trong những pha bóng đó.


2 thủ môn, 2 phong cách, 2 thế hệ và đều lên tới đỉnh cao của sự nghiệp. Trong một cuộc đối đầu, giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bởi sự tập trung cao độ trong thi đấu. Và Petr Cech, với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, đã làm được điều đó. Nhưng âu đó cũng là một bài học cho Neuer bởi chặng đường trước mắt anh vẫn còn khá dài.


Trần Khánh