
Van Gaal là một huấn luyện viên có tài, điều đó không ai có thể chối cãi. Nhưng thường thường, có tài sẽ đi đối với… có tật, và tật của Van Gaal rất dễ có thể nhìn thấy, đó là thích… "nghịch" đội hình.
Van Gaal là một huấn luyện viên có tài, điều đó không ai có thể chối cãi. Nhưng thường thường, có tài sẽ đi đối với… có tật, và tật của Van Gaal rất dễ có thể nhìn thấy, đó là thích… “nghịch” đội hình.
![]() |
| Để Anthony Martial (trái) đá cánh là một sự lãng phí to lớn đối với Manchester United thời điểm hiện tại. |
“Nghịch” ở đây có nghĩa là huấn luyện viên Van Gaal rất thích thay đổi, rất thích thử nghiệm, rất thích nghiên cứu đặt các cầu thủ vào các vị trí khác nhau, nhằm thử nghiệm các loại sơ đồ, hoặc kiểm tra mức độ “đa năng” của những cầu thủ. Đặc biệt, khi ông có trong tay một đội hình được xem là “ổn”, đã thi đấu ổn định thì chắc chắn ông phải thử nghiệm các kiểu đội hình khác nhau, giống như là một đứa trẻ có được món đồ chơi mà mình yêu thích, sau khi đã chơi chán thì nó sẽ tháo tung món đồ chơi đó ra để nghiên cứu.
Chính vì vậy, người hâm mộ rất hồi hộp khi thấy Van Gaal thử nghiệm, bởi ông thử nghiệm thường là thử nghiệm sơ đồ chiến thuật mới, thử nghiệm những vị trí mới cho các cầu thủ để hướng tới sự đa năng, nhưng không hề quan tâm tới thời điểm ấy có thích hợp cho sự thay đổi sơ đồ chiến thuật, hay cầu thủ ấy có thể đảm nhận cái nhiệm vụ đa năng ấy hay không. Chẳng đi đâu cho xa, ngay ở vòng 8 Ngoại hạng Anh khi gặp Arsenal, Van Gaal sử dụng ở 2 cánh là những cầu thủ không phải là sở trường ở vị trí đó, kết quả Manchester United “gãy cánh” đại bại trước Arsenal. Người ta chỉ có thể thắc mắc, tại sao Van Gaal không thử nghiệm điều đó trước những đối thủ yếu hơn Arsenal, để tự chuốc lấy trận thua mất mặt?
Và rồi ngay mới đây, khi đối đầu với CSKA Moskva, “nhân dịp” Ashley Young chấn thương không thể thi đấu, Juan Mata phải nghỉ do vấn đề thể lực, “bệnh” thử nghiệm của Van Gaal lại nổi lên. Ông sử dụng cầu thủ trẻ Jesse Lingard thế vào vị trí của Mata, ông đưa Anthony Martial ra đá cánh và sử dụng Wayne Rooney ở vị trí trung phong. Theo lí thuyết, việc Van Gaal trao cho cầu thủ trẻ cơ hội là điều đáng khuyến khích, nhưng có nên chăng khi sử dụng một cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm vào một trận đấu quan trọng tại Champions League như vậy? Bởi không thiếu những trận đấu tầm quan trọng thấp hơn để cho Jesse Lingard thi đấu. Và kết quả như thế nào?
Jesse Lingard cho thấy rất rõ sự lúng túng khi phải thi đấu ở một đấu trường rất cần bản lĩnh và kinh nghiệm như Champions League. Chỉ thi đấu tròn vai và thiếu đi sự sáng tạo, cả hiệp 1 hầu như cánh của Jesse Lingard bị phong tỏa không thể lên bóng. Wayne Rooney được kì vọng ở vị trí trung phong như mong ước, nhưng những gì mà anh làm được đó là sự… tàng hình. Theo thống kê, cả trận anh có 40 lần chạm bóng và 27 đường chuyền, hầu như chỉ cao hơn… thủ môn De Gea. Với phong độ thi đấu tệ hại từ đầu mùa tới nay, theo cách nói vui của người hâm mộ là cả tỉ năm mới thấy Wayne Rooney ghi bàn, rất khó hiểu khi Van Gaal lại có thể đặt hi vọng vào một chân sút đang thi đấu vật vờ đến như vậy. Và cuối cùng, điều người hâm mộ khó hiểu nhất đó là chân sút số 1 của Manchester United ở mùa giải này, người vừa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 ở tại Ngoại hạng Anh là Anthony Martial, lại được Van Gaal cho… đá cánh. Kết quả, với sự túng lúng khi đá ở vị trí không phải sở trường, Martial trở thành tội đồ do để bóng chạm tay trong vòng cấm khi lùi về tham gia phòng ngự, giúp CSKA Moskva mở tỉ số từ chấm 11m. Và cũng “nhắc nhở” Van Gaal rằng mình là một trung phong, khi chính anh chuộc lỗi bằng bàn thắng gỡ hòa.
Bởi vậy, nhiều người nói đùa rằng, chỉ cần xem sơ đồ thi đấu mà Van Gaal đưa ra là có thể biết trận đấu đó Manchester United thi đấu có khởi sắc hay không. Nếu Van Gaal làm việc một cách quy củ, đưa ra đội hình thi đấu như bình thường, Manchester United chắc chắn thi đấu tốt. Mà hễ một ngày đẹp trời nào đó, Van Gaal lại thích “nghịch” sơ đồ thi đấu để… nghiên cứu, y như rằng Manchester United sẽ thi đấu một cách chuệch choạch. Và đáng tiếc, cho đến giờ nhận xét trên vẫn cho thấy độ chính xác của nó là không thấp. Với một giải đấu căng thẳng như Ngoại hạng Anh, với một giải đấu đẳng cấp cao như Champions League, và với một câu lạc bộ có áp lực về thành tích cao như Manchester United, rất rõ ràng đây không phải là nơi dành cho những sự thử nghiệm. Đây là mùa thứ 2 Van Gaal ở tại Manchester United, có lẽ ông thừa hiểu, những đội bóng như Manchester United khó có thể chờ tới mùa thứ 3 để có thành tích, mà Brendan Rodgers của Liverpool chính là ví dụ điển hình nhất. Không còn bao nhiêu thời gian cho những thử nghiệm, cần phải có người cảnh tỉnh cho Van Gaal ngay từ bây giờ.
Duy Duy





