09:10, 27/10/2015

Khi Rooney đóng vai người vô hình

Ngày 24-10, Wayne Rooney tròn 30 tuổi, nhưng anh dự tiệc sinh nhật của mình với một gương mặt không mấy vui vẻ bởi đội bóng của anh, Manchester United đã không thể có được chiến thắng trong trận derby thành Manchester.

Ngày 24-10, Wayne Rooney tròn 30 tuổi, nhưng anh dự tiệc sinh nhật của mình với một gương mặt không mấy vui vẻ bởi đội bóng của anh, Manchester United đã không thể có được chiến thắng trong trận derby thành Manchester. Nhưng trên hết, có lẽ Rooney còn buồn bởi anh vẫn sắm vai một… người vô hình trên sân cỏ, giống như những trận đấu khác trong thời gian gần đây.

 

Wayne Rooney đang cần được nghỉ ngơi.
Wayne Rooney đang cần được nghỉ ngơi.


Đã từ rất lâu rồi, người ta không còn thấy Rooney đá ở vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo. Là một đội trưởng, vì đội bóng, anh phải chấp nhận hi sinh. Khi mà đội bóng thiếu tiền vệ trung tâm, anh trám vào. Khi đội bóng thiếu người kiến thiết bóng, anh trám vào. Khi đội bóng cần một người hộ công, anh cũng trám vào. Có thể nói, kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, đội bóng lâm vào giai đoạn khủng hoảng, Wayne Rooney đã không còn là Wayne Rooney, mà thay vào đó là một gã thợ hàn, chuyên đi khỏa lấp vào những chỗ trống. Tất cả những sự điều động đấy, Rooney đều nghiêm túc chấp hành, nghiêm túc hi sinh. Bởi vì sao? Bởi vì anh là đội trưởng, bởi vì anh là người nhận lương cao nhất đội bóng, thậm chí là cao nhất Ngoại hạng Anh thời điểm đó.


Và rồi khi được trở lại vị trí yêu thích, Wayne Rooney cũng đã không còn là Wayne Rooney của ngày xưa. Thể lực đã bị bào mòn, kỹ năng của một tiền đạo đã bị cùn lụt theo năm tháng, bản năng của một sát thủ vòng cấm địa đã mai một chẳng còn là mấy. Thể lực không còn sung mãn, anh không thể tì đè, tranh chấp bóng với những trung vệ cao to, trẻ khỏe. Kỹ năng, cảm giác bóng bao ngày không sử dụng khiến cho anh lúng túng trước những pha bóng cần sự nhanh nhạy trước khung thành. Thống kê mới nhất ở trận gặp CSKA Moskva tại Champions League, Wayne Rooney chạm banh chỉ nhiều hơn được thủ môn De Gea. Ở trên derby thành Manchester, Rooney bị chấm điểm thấp nhất đội. Người ta thậm chí còn nói đùa rằng, Rooney mới mua được chiếc áo tàng hình của Harry Potter nên rất thích sử dụng nó.


Ở tuổi 30, Ryan Giggs vẫn hoạt động không biết mệt mỏi, Francesco Totti vẫn đều đặn ghi bàn, Filippo Inzaghi vẫn là sát thủ vòng cấm địa, Cristiano Ronaldo vẫn có hiệu suất ghi bàn kinh hoàng, Zinedine Zidane vẫn đang ở đỉnh cao phong độ với chiếc cúp Champions League… Nhưng ở tuổi 30, Wayne Rooney đang dần mất đi những gì mang lại tên tuổi cho chính bản thân anh. Có thể ví Rooney như là ngọn đuốc dẫn đường cho Manchester United những năm qua. Anh đã cháy hết mình, anh đã vắt kiệt sức lực để ghìm lại đội bóng trong những tháng ngày suy sụp, và đến hiện tại, ngọn đuốc ấy đang dần cháy đến điểm cuối, chỉ còn lại những tia sáng mong manh.


Những hi sinh, những đóng góp của Wayne Rooney, ban lãnh đạo Manchester United biết, người hâm mộ biết, và huấn luyện viên Van Gaal biết. Bởi vậy, tuy Rooney trở thành người vô hình trong vòng cấm địa đối phương, tuy Rooney đá “như chấp người”, nhưng sự có mặt của anh trên sân vẫn là tấm gương cho các cầu thủ noi theo. Nhưng nên chăng, với phong độ và thể lực của Wayne Rooney hiện tại, nghỉ ngơi mới là điều cần thiết. Với tầm quan trọng của mình, trừ khi bị chấn thương, Wayne Rooney liên tục phải cày ải ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, cho dù phong độ không thật sự ấn tượng. Ở tuổi 30, lại có một quá khứ thi đấu liên tục cực kì hao tổn thể lực, nghỉ ngơi nạp lại năng lượng, làm mới lại mình là điều cực kì cần thiết với một cầu thủ có lối chơi nghiêng về thể lực như Rooney. Để anh liên tục thi đấu ở thời điểm hiện tại ngược lại chính là đang hại anh, đang bào mòn đi những ngày tháng có thể thi đấu đỉnh cao còn lại của Rooney.


Với Manchester United, Wayne Rooney đã có tất cả, và anh cũng đã cống hiến tất cả cho Manchester United. Bởi vậy, nếu có một ngày anh cần phải nghỉ ngơi, thì chắc chắn là điều anh nên được.


Duy Duy