
Sau vòng 5 La Liga, đã có sự đổi ngôi giữa Real Madrid và Barcelona. Sau khởi đầu không được như ý thì cỗ máy Real Madrid đã có vẻ nóng máy khi liên tục có được thắng lợi dưới thời huấn luyện viên Rafael Benitez.
Sau vòng 5 La Liga, đã có sự đổi ngôi giữa Real Madrid và Barcelona. Sau khởi đầu không được như ý thì cỗ máy Real Madrid đã có vẻ nóng máy khi liên tục có được thắng lợi dưới thời huấn luyện viên Rafael Benitez. Trong khi đó, Barcelona sau khởi đầu suôn sẻ thì lại bất ngờ ngã ngựa trước một Celta Vigo được đánh giá thấp hơn Barcelona nhiều. Ngoài bất giờ về kết quả ra thì có rất nhiều điều đáng nói đến ở phía sau nó.
![]() |
| Barcelona của Lionel Messi thua đậm trước Celta Vigo là một kết quả ít ai ngờ tới. |
1. Hàng thủ vẫn là tử huyệt của Barcelona. Đó là điều mà bất kì ai cũng có thể thấy được. Không quá khi nói cú ăn 3 của Barcelona ở mùa bóng 2014-2015 sau vầng hào quang của bộ 3 sát thủ Messi – Neymar – Suarez, thì phải kể đến sự đóng góp vô cùng quan trọng của những Javier Mascherano, Sergio Busquets, Gerard Pique… Những cầu thủ này đã tạo nên một hàng phòng thủ vững chắc để bộ ba nguyên tử ở trên yên tâm mà tấn công. Nhưng điều mà người hâm mộ Barcelona lo lắng đó là sự phụ thuộc của Barcelona vào họ trong khi ở băng ghế dự bị không có được sự thay thế tương xứng. Và quả nhiên, trong một ngày Mascherano, Pique không có được phong độ tốt, tân binh Arda Turan bị chấn thương, Thomas Vermaelen chấn thương, trước khung thành của Barcelona đã mở ra một khoảng trống mênh mông, mặc cho các cầu thủ Celta Vigo tung hoành. Có nhiều ý kiến cho rằng Barcelona thua một phần lỗi là do thủ môn dự bị Ter Stegen bắt kém, nhưng nếu trách thủ môn, thì hãy trách hàng phòng thủ của Barcelona trước, khi để cho các cầu thủ tấn công của Celta Vigo thoải mái xộc thẳng vào khu vực vòng cấm địa. Nếu như Barcelona vẫn mải mê chăm chút cho hàng công, thì chính sự yếu đuối nơi hàng thủ sẽ khiến cho họ trả giá.
2. Real Madrid có sự thay thế xứng tầm. Khi những trụ cột tấn công của Real Madrid từ đầu mùa giải tới hiện tại là Gareth Bale, James Rodriguez không thể thi đấu, người hâm mộ đã có phần lo lắng về sức tấn công của đội bóng Hoàng gia. Nhưng Real Madrid đã cho thấy, đội hình của họ có chiều sâu đến như thế nào khi đã có Luka Modric, Mateo Kovacic, Isco. Trên thực tế, vốn Luka Modric mới chính là cầu thủ cầm trịch nơi tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia, những thành công của Real Madrid trong những năm gần đây đều có in dấu giày của Modric. Nhưng khuyết điểm của Modric đó là thể hình không tốt, hay bị chấn thương dẫn đến Real Madrid dễ bị khuyết thiếu ở vị trí quan trọng này. Với việc huấn luyện viên Rafael Benitez sử dụng Gareth Bale thay thế cho Modric, Real Madrid đã có thêm nhiều sự lựa chọn, tránh được việc phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ, dẫn đến đội bóng đi xuống khi thiếu cầu thủ nọ.
3. Keylor Navas xứng đáng là thủ môn chính của Real Madrid. Nói chiến thắng của Real Madrid trước Athletic Bilbao có 50% công lao của Keylor Navas cũng không quá. Navas đang thể hiện mình chính là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Ngoại trừ cú đánh đầu ở cự li gần của Sabin Merino, thì ít nhất có 2 cơ hội mười mươi của Athletic Bilbao đã bị Navas từ chối. Với chiến thắng chỉ cách biệt 1 bàn, nếu không có sự xuất sắc của Keylor Navas, việc Real Madrid có thể vượt qua được Athletic Bilbao hay không cũng là việc khó mà nói. Với thành tích giữ sạch lưới trong 427 phút, Keylor Navas đang chứng minh không coi trọng anh là một sai lầm của đội bóng Hoàng gia.
4. Đẹp mà không đẹp. Đó là cảm nghĩ của những ai xem những trận đấu này. Mà đó cũng là hình ảnh chung của La Liga, đằng sau những đường bóng hoa mỹ, những pha phô diễn kỹ thuật cá nhân không tưởng, vô số bàn thắng đẹp là một mặt xấu xí của La Liga, đó chính là tiểu xảo, ăn vạ và phạm lỗi. Đừng tưởng La Liga của hai đội bóng được xem có phong cách tấn công đẹp mắt thuộc dạng hàng đầu thế giới là Real Madrid và Barcelona sẽ thực sự đẹp mắt. Mà còn là của các “kịch sĩ” hàng đầu thế giới, của những cầu thủ “chém đinh chặt sắt” không thua bất cứ giải vô địch quốc gia hàng đầu nào, của những pha tiểu xảo đã được xem như là… chuyện bình thường. Không nói tới các đối thủ của Real Madrid, Barcelona luôn tận lực tìm cách ngăn chận những đường đi bóng của các siêu sao như Ronaldo, Messi, Neymar… bằng các kiểu cách loại tiểu xảo, phạm lỗi kín, khiêu khích, đánh nguội… có thể nói là bất chấp thủ đoạn. Thì bản thân Real Madrid, Barcelona cũng… không phải dạng vừa gì. Pepe hung hăng như một gã đồ tể; Sergio Busquets, Dani Alves chỉ cần chạm nhẹ là có thể lăn đùng ra ăn vạ; Javier Mascherano với những cú tắc bóng ghê người; đến cả như Toni Kroos cũng không hề ngại ngần trong những pha phạm lỗi… Nhưng đó mới là những “chất liệu” khiến cho các câu lạc bộ Tây Ban Nha không hề “thua chị kém em” ở trên chiến trường Champions League đầy khắc nghiệt.
Duy Duy





