12:09, 18/09/2015

Khi Wenger tự vả vào mình...

Derby London sẽ diễn ra vào thứ bảy này, giữa đội bóng xếp thứ 4 từ trên xuống Arsenal và một đội cũng xếp thứ 4 nhưng từ dưới lên là Chelsea.

Derby London sẽ diễn ra vào thứ bảy này, giữa đội bóng xếp thứ 4 từ trên xuống Arsenal và một đội cũng xếp thứ 4 nhưng từ dưới lên là Chelsea. Chưa biết trong cuộc đối đầu ấy, liệu Arsene Wenger có thêm lần nữa trở thành kẻ thất bại trước người đồng nghiệp Jose Mourinho hay không, nhưng khởi động trước thềm trận đấu, tại trận mở màn vòng bảng Champions League mùa giải năm nay, so với Mourinho, Wenger đã là kẻ thất bại khi Arsenal thua sốc đội bóng ít tên tuổi Dinamo Zagreb của Croatia, trong khi Chelsea có chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv.

 


Đúng là vẫn còn quá sớm để kết luận về số phận của Arsenal trong năm thứ 18 góp mặt ở sân chơi Champions League. Nhưng, thất bại ấy như thể một cái cách ông Wenger tự vả vào miệng mình, khi trước đó ông tuyên bố rằng đã học được bài học sau thất bại trước Monaco ở Champions League năm ngoái. Thất bại ấy cũng là một sự thất vọng dành cho Wenger so với chính những thất bại của ông ngày hôm qua. Những lời hứa hẹn trước mùa giải rồi cũng tan nhanh, để lại khoảng trống với bao nỗi hoài nghi như ngày nào. Bởi, các pháo thủ có thay đổi gì đâu so với khởi đầu Champions League mùa trước - thua 0-2 trước Borussia Dortmund, và mùa này là 1-2 trước Dinamo Zagreb. Có lẽ đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Họ vẫn thế, ngây thơ như những đứa trẻ, nhàn nhạt như kiểu một vị khách mời của sân chơi châu Âu ngoài cái lần giành ngôi á quân mùa bóng 2006. Người ta chỉ ngủ quên bên chiến thắng chứ chẳng ai ngủ quên sau thất bại, nhưng có vẻ như Arsenal luôn cho thấy điều ngược lại ấy, như bao năm qua. Thế nên, thất bại trước Dinamo Zagreb có lẽ cũng chẳng là điều gì đó quá ngạc nhiên đối với các học trò của Arsene Wenger.


Chỉ là, thật không hay cho Arsenal khi điều này lại rơi vào thời điểm họ cần một động lực cho cuộc chạm trán với Chelsea ở Stampford Bridge vào thứ bảy trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 Premier League. Đó mới là cơ hội hoàn hảo để xem liệu đội bóng đã có sự cải thiện nào thực sự, đã có sự thay đổi theo chiều hướng tiến triển hơn so với mùa trước, để chứng tỏ rằng đội hình Arsenal hiện tại đã đủ tốt để cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Bởi, thống kê cho thấy, các trận đấu được coi là tồi tệ đối với Wenger trong vài năm qua, và không bao giờ thôi hết cảm giác đau đớn đối với người hâm mộ là khi Arsenal gặp Chelsea, đặc biệt là dưới thời Jose Mourinho, tại Stamford Bridge. Tiếc thay, trong khi Arsenal đánh mất mình vào giữa tuần qua thì Chelsea lại kịp hồi sinh bằng chiến thắng trước Maccabi Tel Aviv để làm đòn bẩy tinh thần cho trận derby London sau chuỗi trận tồi tệ ở giải trong nước.


Cứ vả vào mình kiểu như thế thì xem ra chuỗi trận không thể thắng Jose Mourinho của Arsene Wenger rất có thể sẽ mở rộng đến con số 14 sau thứ bảy này. Và "Giáo sư" rồi sẽ lại trở thành kẻ thất bại trong con mắt của "Người đặc biệt" và cả cổ động viên đội bóng áo đỏ trắng trong hành trình xây đắp lại niềm tin.


B.T