12:09, 04/09/2015

Hoảng loạn!

Chỉ có thể sử dụng 2 từ đó để mô tả thị trường chuyển nhượng của Ngoại hạng Anh vào cuối kì chuyển nhượng hè 2015 vừa qua. Những bản hợp đồng khó hiểu, những cầu thủ đột ngột "như từ trên trời rơi xuống" được đưa về, những thương vụ bị đứt đoạn ở những phút cuối cùng… Nhưng dường như, những sự hoảng loạn ấy đã được dự báo trước.

Chỉ có thể sử dụng 2 từ đó để mô tả thị trường chuyển nhượng của Ngoại hạng Anh vào cuối kì chuyển nhượng hè 2015 vừa qua. Những bản hợp đồng khó hiểu, những cầu thủ đột ngột “như từ trên trời rơi xuống” được đưa về, những thương vụ bị đứt đoạn ở những phút cuối cùng… Nhưng dường như, những sự hoảng loạn ấy đã được dự báo trước.

 

Anthony Martial, một hợp đồng gây rất nhiều khó hiểu của Manchester United.
Anthony Martial, một hợp đồng gây rất nhiều khó hiểu của Manchester United.


Với vô số mục tiêu theo đuổi, nhưng tính thực tế của các bản hợp đồng lại không cao, cộng với sự thiếu quyết đoán trong các thương vụ, khiến cho những hợp đồng chuyển nhượng thành công mỹ mãn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể kể tới như Benteke về Liverpool, De Bruyne và Raheem Sterling về Manchester City, Pedro về Chelsea… Nhưng những thương vụ thành công lại quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế của các đội bóng và số lượng mục tiêu được theo đuổi. Sự thiếu hụt dẫn tới sự hoảng loạn khi hạn chót đã tới gần mà các vị trí cần lại chưa có, và việc mua sắm một cách điên rồ trong sự hoảng loạn cũng chỉ là một hệ quả tất yếu.


Manchester United sau tuyên bố “không thèm Pedro” và sẽ không có chuyện mua sắm một cách hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng, thì đùng một phát đưa về một Anthony Martial mới 19 tuổi từ Monaco với giá “trên trời” là 36 triệu bảng, thậm chí có thể lên tới 50 triệu bảng với các điều khoản phụ. Với một cầu thủ còn vô danh như Martial, số trận thi đấu chuyên nghiệp trọn vẹn chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay, lí do đầu tư cho cầu thủ trẻ là không thể dùng để giải thích cho trường hợp này, nhất là khi Van Gaal đồng thời cho một chân sút giàu thành tích hơn, quen thuộc với bóng đá Anh hơn, và hoàn toàn chưa thể gọi là già với độ tuổi 27 là Javier Hernandez (Chiacharito) chuyển sang thi đấu cho Leverkusen.


Sau những trận đấu đầy bế tắc trên hàng công, rất nhiều mục tiêu được nhắm tới cho Quỷ đỏ thành Manchester, nào là Thomas Muller, nào là Harry Kane, nào là Gareth Bale… nhưng thực tế thì chẳng có cái tên nào trong đó là khả thi chuyển tới thi đấu dưới trướng huấn luyện viên Van Gaal. Đã tới cuối kì chuyển nhượng, đã tới tận cùng của sức ép phải có tiền đạo mới, việc Monaco hét giá là chuyện bình thường, nhưng chuyện bất bình thường ở đây là việc Manchester United lại gật đầu với cái giá trên trời ấy nhanh như vậy. Nhưng nếu không gật đầu, vậy Manchester United có thể làm được gì? Cùng việc đưa về một Regan Poole ở giải hạng 3 cũng vào giờ cuối của kì chuyển nhượng, thì nếu không dùng từ hoảng loạn, thực sự người hâm mộ không thể lí giải được kiểu mua bán của Manchester United, bởi chỉ đơn giản là, với 36 triệu bảng Manchester United đã dư sức có được Pedro ngay lập tức.


Một bằng chứng của sự hoảng loạn ở cuối kì chuyển nhượng nữa, đó là Chelsea của Mourinho. Sau hàng loạt kết quả không tốt, đã lọt xuống tới vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, bổ sung vị trí hậu vệ và tiền vệ trung tâm đang tỏ ra yếu ớt và không có chiều sâu thực sự là nhu cầu cấp thiết của huấn luyện viên Mourinho. Nhưng ngoài cú “hớt tay trên” ngoạn mục Pedro trước Manchester United ra, thì The Blues đang tỏ ra khá bế tắc ở 2 vị trí này. Tương tự với Manchester United, sau hàng loạt cái tên được nhắm tới như Raphael Varane, John Stones, Paul Pogba… đều không mặn mà với việc tới sân Stamford Bridge thì đến cuối kì chuyển nhượng hè 2015 vấn đề không thể không bổ sung hàng phòng thủ đã lên tới đỉnh điểm.


Kết quả, Papy Djilobodji đến từ Nantes, Michael Hector đến từ Reading là những cái tên mà Chelsea đã đưa về vào cuối kì chuyển nhượng. Trước khi họ đến Chelsea, đã từng có mấy ai nghe đến tên tuổi của những cầu thủ này? Và đã từng có mấy ai nghe thấy những cái tên này xuất hiện trong danh sách dự định sẽ đưa về sân Stamford Bridge? Phải chăng đến lúc không thể không có sự bổ sung, thì bất cứ cái tên khả dĩ nào cũng sẽ được “quơ quào” mang về, bởi có còn hơn không. Nhưng với một đội bóng có yêu cầu về chất lượng cao như Chelsea, những cái tên mua trong vội vã như vậy liệu có khả năng tồn tại, khi mà rất nhiều những cái tên có tiếng tăm hơn nhiều như Andre Schuerrle, Juan Cuadrado, Mohamed Salah vẫn không thể làm cho huấn luyện viên Mourinho hài lòng.


Tuy chưa chắc việc mua sắm một cách vội vã, hoảng loạn như vậy thì chất lượng cầu thủ sẽ không được tốt. Nhưng lẽ dĩ nhiên, nhưng cầu thủ được nhắm tới ngay từ đầu, có thời gian theo dõi quá trình thì đấu và đảm bảo được chất lượng vẫn là những mục tiêu chuyển nhượng tốt hơn nhiều. Những Diego Costa, Cesc Fabregas, Ander Herrera… là những hợp đồng mang lại chất lượng cao như vậy. Cũng có huấn luyện viên sẽ lựa chọn không mua về cầu thủ nào nếu không tìm được cầu thủ ưng ý, sẽ đợi vào dịp khác ví dụ như kì chuyển nhượng đông như huấn luyện viên Wenger. Mặc dù chưa chắc đó đã là quyết định được lòng người hâm mộ, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đưa về một món hàng hớ chỉ vì mất đi sự tỉnh táo trong thế cần phải có một cái tên nào đó để mang về. Nên nhớ, Ngoại hạng Anh là một giải đấu có yêu cầu rất cao về mặt thể lực, tốc độ cũng như kỹ thuật của cầu thủ bởi tính cạnh tranh khốc liệt của nó, và không phải cầu thủ nào cũng có thể thích nghi được. Do đó, mua sắm một cách bình tĩnh, quyết đoán và đúng cầu thủ luôn là một trong những yếu tốt quan trọng để mang lại thành công cho câu lạc bộ.


Duy Duy