
Không còn Sepp Blatter đứng chắn phía trước, Hoàng tử Ali bin al-Hussein một lần nữa đứng lên tuyên bố ứng cử, chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA.
Không còn Sepp Blatter đứng chắn phía trước, Hoàng tử Ali bin al-Hussein một lần nữa đứng lên tuyên bố ứng cử, chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA.
Cựu Phó chủ tịch FIFA và đương kim Chủ tịch LĐBĐ Jordan đã thất bại trước Blatter trong cuộc bỏ phiếu cách đây 3 tháng, tuy nhiên, điều trớ trêu đối với Hoàng tử Ali là chỉ vài ngày sau chiến thắng, Chủ tịch người Thụy Sĩ tuyên bố từ chức vì sức ép liên quan đến những vấn đề tham nhũng, hối lộ, mua bán phiếu bầu thời gian qua.
![]() |
Sau khi Blatter tuyên bố rời vị trí, FIFA cũng đã ấn định thời điểm tiến hành bầu cử chọn Chủ tịch mới vào tháng 2/2016, một số ứng viên đã có tuyên bố chính thức về việc tham gia chạy đua. Hôm thứ Tư vừa qua, đến lượt Hoàng tử Ali chính thức tuyên bố trở lại cuộc đua một lần nữa, đồng thời khẳng định, ông sẽ không để bị sử dụng như "quân tốt" cho các ứng viên khác.
"Các bạn, tôi đứng đây, nơi trái tim của Amman cổ kính, để tuyên bố về việc trở lại ứng cử chức Chủ tịch FIFA", ông nói, "Để tôi nói rõ. Tôi muốn kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu. 10 tháng trước, tôi chỉ là một người dám thách thức Ngài Blatter về chức Chủ tịch FIFA. Tôi làm vậy là bởi tôi tin rằng, FIFA cần thay đổi và tôi có dũng khí để chiến đấu cho sự thay đổi khi những người khác còn sợ hãi. Tôi đã rút lui ở cuộc bầu chọn đó. Không chỉ bởi tôi không phải là ứng viên sáng nhất mà bởi những người khác đã sử dụng tôi để làm lợi cho chính họ. Họ không có dũng khí để tham gia nhưng tôi thì có. Kể từ khi Chủ tịch Blatter từ chức vài ngày sau đó, họ đã tranh giành nhau để đảm bảo công việc cho bản thân.
Tôi không đứng lên ứng cử lần đầu để mở đường cho người khác. Cuộc bầu cử lần này là dành cho bóng đá chứ không phải tham vọng cá nhân. Chúng ta đã đi quá xa trên con đường này. Tôi đã nghĩ rất lâu, rất nhiều về điều đó. Tôi tin vào con đường chúng ta đã bắt đầu. Tôi tin vào những khoảnh khắc đã chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới, những người nói với tôi về những hy vọng và những giấc mơ của họ. Tôi sẽ không là quân tốt cho những người khác. Tôi không thể rời khỏi chiến trường mà tôi đã làm sáng tỏ, chỉ để cho phép một hệ thống hoàn thiện được tiếp tục".
Với tuyên bố cứng rắn của mình, Hoàng tử Ali sẽ là thách thức lớn đối với Chủ tịch UEFA, Michel Platini, trong cuộc đua này. Đặc biệt, hồi đầu tuần này, ông còn nhận định, huyền thoại người Pháp là nhân vật được Blatter đỡ đầu.
Không chỉ có Platini, cuộc đua còn có các ứng viên khác là cựu Phó chủ tịch Chung Mong-joon, trong khi một số tên tuổi như huyền thoại người Brazil, Zico, Chủ tịch LĐBĐ Liberia, Musa Bility và cựu đội trưởng đội tuyển Trinidad and Tobago, David Nakhid, cũng có khả năng tham gia. Các ứng viên có thời hạn đến ngày 26-10 để giành lấy sự ủng hộ từ 5 thành viên FIFA và tuyên bố về ý định ứng cử.
Theo Thethaovietnam.vn





