11:09, 12/09/2015

De Gea ở lại Manchester, sự lựa chọn hợp lý

Chuyện thủ môn De Gea của Manchester United đi hay ở tại kì chuyển nhượng hè vừa qua đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Chuyện thủ môn De Gea của Manchester United đi hay ở tại kì chuyển nhượng hè vừa qua đã làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau cú “bể kèo” ở phút 90 cùng với sự đổ lỗi lẫn nhau giữa hai bên Manchester United và Real Madrid, những tưởng tương lai của De Gea ở tại Manchester United đã hết và Real Madrid chỉ cần “ngồi rung đùi” đợi tới sang năm là sẽ có được De Gea không tốn một xu phí chuyển nhượng.

 

Cuối cùng thì De Gea đã có thể chuyên tâm tập trung vào chuyên môn.
Cuối cùng thì De Gea đã có thể chuyên tâm tập trung vào chuyên môn.


Nhưng sự đời cũng lắm trớ trêu, chỉ một thời gian ngắn sau khi nằng nặc đòi ra đi, De Gea đã “xoay 180 độ” với một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. Chuyện này được ví như là một “cú tát” vào mặt Real Madrid, một “cú tát” cho thói quen muốn là được của vị chủ tịch Florentino Perez.


Vậy làm sao mà Manchester United có thể thành công trong việc giữ chân De Gea, trong khi họ đang ở thế yếu bởi xét về thiên thời, địa lợi và nhân hòa, họ đều thua thiệt so với Real Madrid. Xét về thiên thời, vị thế Manchester United trong làng túc cầu hiện tại đã không thể “bằng vai phải lứa” với đội bóng hoàng gia Real Madrid được. Xét về địa lợi, quê hương của De Gea chính là Tây Ban Nha. Xét về nhân hòa, bạn gái của De Gea cũng là người Tây Ban Nha và dĩ nhiên cô ta cũng muốn sống ở quê nhà. Nhưng Manchester United thành công, bởi họ đã chỉ cho De Gea thấy được, ai mới là người thực sự cần anh, cho anh đủ sự tôn trọng.


Real Madrid cần De Gea, nhưng họ đã thể hiện ra đủ thành ý hay chưa? Chưa hề. Florentino Perez không chấp nhận chi ra một khoản tiền đủ lớn để đưa De Gea về, như cách mà ông đã mang các ngôi sao về sân Bernabeu. Perez chỉ muốn có được De Gea với cái giá rẻ nhất có thể, thậm chí là muốn có không. Ngay cả khi Real Madrid xuất ra cái gọi là thành ý nhất, đó là 29 triệu bảng cộng với Keylor Navas, thì đó đã là trưa 31-8, ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng hè. Tuy thương vụ đổ vỡ và Real Madrid cùng Manchester United đều đổ lỗi cho nhau. Nhưng câu hỏi được đặt ra, nếu Real Madrid thực sự cần De Gea, vậy tại sao họ không làm điều này sớm hơn?


Danh thủ có lòng tự trọng của danh thủ. Giữa một bên đảm bảo một suất thi đấu chính thức, một khoản tiền lương “trên trời” cũng như vẫn được thi đấu ở Champions League. Và một bên không cho họ sự tôn trọng mà danh thủ nên có, đó là giá trị chuyển nhượng. De Gea không phải là một món hàng mà Florentino Perez xem như “kiểu nào thì cũng phải về Real Madrid”, mà De Gea khẳng định cũng muốn chuyển qua Real Madrid theo cái cách của một cầu thủ hàng đầu thế giới như David Beckham, Ronaldo đã từng được hưởng. Sự khác nhau trong cách đối xử cũng sẽ là một tiêu chí quan trọng để De Gea cân nhắc.


Không chỉ Manchester United thành công, bản thân De Gea cũng đã thành công trong việc khẳng định được thương hiệu của bản thân. Được 2 câu lạc bộ hàng đầu thế giới săn đón, được hưởng mức lương thủ môn cao nhất thế giới, ngoài tiêu chí về khả năng thi đấu ra, thì đó đều là những tiêu chí quan trọng để đánh giá một danh thủ. Nếu đã không thể đi Real Madrid thi đấu, lựa chọn kí hợp đồn tiếp tục với Manchester United có thể nói là một quyết định đầy khôn ngoan của De Gea. Với sự cứng rắn của huấn luyện viên Van Gaal trong việc để De Gea ngồi dự bị khi vẫn chưa quyết được tương lai của cầu thủ này, thì việc De Gea phải ngồi dự bị dài hạn nếu như vẫn tiếp tục “đứng núi này trông núi nọ” là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù là danh thủ, nếu không được thi đấu đỉnh cao trong một thời gian dài, không có gì chắc chắn cầu thủ nọ có thể duy trì được phong độ thi đấu. Euro 2016 đã tới trước mắt, Iker Casillas đã già và vị trí bắt chính tại đội tuyển Tây Ban Nha đã được “mặc định” dành cho De Gea. Chỉ vì được thi đấu cho Real Madrid mà chấp nhận may rủi, đánh cược sự nghiệp thi đấu bản thân, đó rõ ràng là một lựa chọn không hề sáng suốt.


Ngoài ra, vẫn còn một người thành công trong thương vụ này, đó chính là “Siêu cò” Jorge Mendes. Đứng dưới góc độ của một người đại diện cho De Gea, nếu như thương vụ sang Real Madrid thi đấu đổ bể, thì việc để De Gea sang Real Madrid thi đấu dưới dạng chuyển nhượng tự do sẽ không mang lại bao nhiêu lợi ích cho Mendes. Ngược lại, việc biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới mới là điều mà Mendes nên làm lúc này. Dưới sự sốt sắng đốc thúc của Mendes, việc De Gea kí hợp đồng tiếp tục với Manchester United rất rõ ràng là tiến hành nhanh chóng, suôn sẻ hơn rất nhiều.


Cuối cùng thì Manchester United, huấn luyện viên Van Gaal đã có thể yên tâm ở vị trí thủ môn. De Gea cũng đã có thể chuyên tâm tập trung vào chuyên môn và người hâm mộ Manchester United lẫn đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã có thể yên tâm đối với “người gác đền” này. De Gea đã tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc giữ im lặng và tuân theo quyết định của huấn luyện viên Van Gaal, nên việc anh “tái xuất giang hồ” ngay trong trận đấu quan trọng với Liverpool sắp tới có khả năng rất cao. Sóng gió đã qua, về việc còn lại chỉ còn xem De Gea có thể tiếp tục duy trì danh hiệu cầu thủ hay nhất Manchester United do các cổ động viên Manchester United bầu chọn hay không.


Duy Duy