
Sau lượt trận vòng bảng cúp châu Âu vừa qua, có khá nhiều bất ngờ kịch tính đã diễn ra. Nhưng có thể rút ra được một điều, bản lĩnh vẫn là điều kiện tiên quyết để các đội bóng thành công trên đấu trường khó khăn nhưng danh giá nhất châu Âu này.
Sau lượt trận vòng bảng cúp châu Âu vừa qua, có khá nhiều bất ngờ kịch tính đã diễn ra. Nhưng có thể rút ra được một điều, bản lĩnh vẫn là điều kiện tiên quyết để các đội bóng thành công trên đấu trường khó khăn nhưng danh giá nhất châu Âu này. Cho dù họ có thể không có được phong độ tốt nhất, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn khiến cho họ vẫn là những “ông kẹ” đối với bất cứ đối thủ nào. Điều đó làm cho chúng ta liên tưởng tới một câu thành ngữ, “Cọp chết để da”.
![]() |
| Dù thi đấu bết bác ở giải quốc nội, Chelsea vẫn là một đối thủ đáng gờm ở Champions League. |
Đối với người Việt, con cọp (hổ) là tượng trưng cho oai linh rừng thẳm, là chúa sơn lâm không thể khinh nhờn. Cho dù là cọp ốm, cọp bệnh cũng không ai dám khinh thường. Cho dù chết đi chỉ còn bộ da, thì uy nghiêm như vẫn còn ở trong đó. Lại nhìn qua thế giới bóng đá, ở đất Italia, “Bà đầm già” Juventus đang ở trong cơn bệnh trầm kha. Từ một nhà vô địch ở mùa giải trước, ở mùa giải này họ chỉ mới có được vỏn vẹn 1 điểm từ 1 trận hòa sau 3 vòng, xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đối thủ của họ tại vòng loại Champions League là Manchester City, một Manchester City hùng mạnh sau hàng loạt thương vụ “bom tấn” đưa những Raheem Sterling, Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne về sân Etihad; một Manchester City đang toàn thắng và chễm chệ ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh. So sánh tất cả các chỉ số, mọi cán cân đều nghiêng về phía Manchester City. Nhưng “Bà đầm già” đã cho thế giới thấy, bản lĩnh không phải là điều mà dùng tiền có thể mua được. Dù cho bị dẫn trước với bàn phản dưới nhà của hậu vệ Chiellini, dù cho Manchester City kiểm soát trận đấu tốt hơn, tung ra nhiều cú sút gần gấp 3 lần Juventus, thì với lối đá lì lợm, rình rập chờ đợi thời cơ và biết nắm bắt thời cơ ngay khi nó đến của các học trò huấn luyện viên Max Allegri, họ đã chiến thắng. Chỉ với 3 cú sút trúng đích, và 2 trong đó thành bàn, so với 10 cút sút trúng đích mà không có cú sút nào trở thành bàn thắng, ngoại trừ bàn phải lưới nhà của Chiellini. Hiệu quả trong những đợt tấn công, bản lĩnh trong phòng thủ chính là bài học mà Max Allegri đã dạy cho Pellegrini.
Ở đất Anh, cũng có một đội bóng tương tự với Juventus, đó chính là Chelsea của huấn luyện viên Mourinho. Tương tự ở chỗ, họ cũng là nhà vô địch mùa giải trước, và đang có một phong độ khá là tệ hại ở mùa giải này. Sau 5 vòng đấu, Chelsea chỉ mới có được 1 trận thắng và đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng. Tuy đối thủ ở vòng bảng Champions League chỉ là một Maccabi Tel Aviv không mấy tên tuổi, nhưng với một phong độ như vậy, liệu có mấy người có lòng tin Chelsea sẽ chiến thắng. Ấy vậy mà các học trò của huấn luyện viên Mourinho không những chiến thắng, mà còn thắng đậm 4-0 với một thế trận áp đảo hoàn toàn trên tất cả các thông số, dù cho Eden Hazard đá hỏng quả phạt đền ngay phút thứ 5. Nó cho thấy Chelsea vẫn là một “con ngáo ộp” ở Champions League, như những gì mà họ vẫn thể hiện lâu nay.
Juventus và Chelsea chính là tiêu biểu cho bản lĩnh và phong độ. Họ có thể không có được phong độ thi đấu tốt ở giải quốc nội, nhưng ở đấu trường Champions League, phong độ vẫn không nói lên tất cả. Chính sự lì lợm, bản lĩnh, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ để tung là những cú đấm uy lực mang lại hiệu quả cao nhất, mới là những “bài đánh” đáng sợ nhất ở sân chơi đẳng cấp nhất châu Âu này. Mà điều này, Juventus và Chelsea vẫn đang thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Nhìn lại một chút, Juventus và Chelsea lại chính là đại diện duy nhất của bóng đá Italia và bóng đá Anh có được chiến thắng ở tại Champions League. Không nói tới Italia chỉ có 2 đại diện và AS Rome gặp phải Barcelona quá mạnh, thì bóng đá Anh với các đại diện khác như Manchester United, Arsenal, Manchester City đều không thể kiếm được thắng lợi.
Không quá khi nói những năm gần đây Juventus và Chelsea chính là đại diện của 2 nền bóng đá Italia và Anh ở tại Champions League. Dù cho ở giải trong nước họ có thi đấu như thế nào, thì khi ra sân chơi danh giá Champions League này, họ luôn thể hiện ra một mặt xù xì gai góc, khó chơi của mình. Đây là sân chơi không phải sự màu mè, hoa mỹ, sự phù phiếm có thể lên ngôi. Mà đây là nơi của những trận chiến khốc liệt, của những tính toán không cho phép sơ suất dù chỉ là một giây, là thước đo đẳng cấp của các câu lạc bộ. Đây là sân chơi không phải dùng tiền là có thể san bằng khoảng cách, nếu không thể giúp cho các cầu thủ có được một bản lĩnh, tâm lí thi đấu vững chắc, thì cái tình cảnh “mèo vẫn hoàn mèo”, không thể giả cọp dù chỉ là bộ da vẫn sẽ là kết cục cuối cùng cho những giấc mộng Champions League.
Duy Duy





