
Chắc hẳn không mấy ai không biết vũ điệu Gangnam Style của ca sĩ Spy đã từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới một thời gian. Và ngày 30-8 vừa qua, các cầu thủ Manchester United cũng đã trình diễn một vũ điệu Gangnam Styte ở trên sân Liberty Stadium, một vũ điệu của sự phù phiếm.
Chắc hẳn không mấy ai không biết vũ điệu Gangnam Style của ca sĩ Spy đã từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới một thời gian. Và ngày 30-8 vừa qua, các cầu thủ Manchester United cũng đã trình diễn một vũ điệu Gangnam Styte ở trên sân Liberty Stadium, một vũ điệu của sự phù phiếm.
![]() |
| Wayne Rooney tiếp tục gây thất vọng tại đấu trường Ngoại hạng Anh. |
Tại sao gọi là vũ điệu của sự phù phiếm? Bởi đó chính là thông điệp mà Gangnam Style muốn truyền tải tới. Nó mô tả sự phù phiếm của khu Gangnam, khu “nhà giàu mới nổi” đam mê cái xa hoa bề ngoài, để che lấp những khu nhà ổ chuột, những người dân nghèo ở ngay bên cạnh những khu đô thị phồn hoa mới mọc. Và những gì mà Quỷ đỏ thành Manchester thể hiện trước Swansea City cũng là những sự phù phiếm, màu mè bên ngoài, mà quên đi những cái cốt lõi ở bên trong, đó là tính hiệu quả.
Với sự đam mê một cách kì lạ đối với việc kiểm soát bóng, huấn luyện viên Van Gaal bố trí một đội hình thiên về khống chế khu vực giữa sân với những chuyên gia như Schweinsteiger, Schneiderlin, Ander Herrera, Juan Mata và thậm chí Wayne Rooney cũng thường xuyên lùi sâu để tham gia vào việc kiểm soát bóng. Đỉnh điểm của việc kiểm soát bóng đó là khi đội bóng đang bị dẫn trước, cần tới tốc độ và sức mạnh để tạo ra những đột biến thì Van Gaal lại thay Schneiderlin bằng một Michael Carrick để tạo ra một cặp tiền vệ trung tâm giỏi về điều phối kiểm soát bóng là Schweinsteiger – Carrick, nhưng lại không hề mạnh về tốc độ và khả năng tranh chấp. Kết quả Manchester United kiểm soát bóng tới 65%, tung 11 cú sút với 4 cú trúng đích và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Trong khi ở phía đối diện, Swansea City chỉ kiểm soát 35% bóng, cũng chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích nhưng lại ghi được 2 bàn thắng, và kết liễu trận đấu.
Các cầu thủ của Manchester United như đang nhảy múa trên sân, họ đan bóng rất đẹp, họ khống chế bóng đầy kỹ thuật, họ dồn ép đối thủ về phía sân nhà, họ trình diễn những vũ điệu đẹp mắt với quả bóng, và… chỉ thế mà thôi. Họ như đang trình diễn vũ điệu Gangnam Style với tất cả sự phù phiếm, màu mè mà nó muốn truyền tải. Họ như những tay nhà giàu mới nổi của khu Gangnam, phô trương với dàn cầu thủ mà họ đã bỏ ra hơn 300 triệu USD trong hơn 1 mùa giải với huấn luyện viên Van Gaal để đưa về, gấp đôi số tiền mà Swansea City đã bỏ vào thị trường chuyển nhượng trong suốt lịch sử của đội bóng. Và khi lột bỏ lớp vỏ hào nhoáng xa hoa lộng lẫy, còn lại với Manchester United chỉ là trận thứ 3 liên tiếp họ đã bại trận dưới tay Swansea City.
Đừng vội tung hô Memphis Depay như một “Ronaldo mới” chỉ sau 1 trận đấu, khi “chính chủ” là một cỗ máy ghi bàn với hơn 50 bàn trong một mùa giải. Đừng vội tung hô Wayne Rooney lên như một vị thánh, sau khi cầu thủ này ghi một hat-trick vào lưới Brugge bởi Brugge đang ở vị trí nào trong bản đồ bóng đá thế giới? Và cũng đừng tung hô Van Gaal chỉ sau vài trận thắng, bởi ông ấy sẽ lập tức đưa ra những quyết định mà khiến cho người xem phải ngơ ngác nhìn nhau, tại sao lại như thế? Vũ điệu Gangnam Style có “hot” tới mấy thì cũng chỉ là một tiết mục giải trí, mà người hâm mộ cần là những kết quả thực tế, chứ không phải là những màn đưa bóng đẹp mắt… để rồi thôi. Nếu cứ thế này, có lẽ người hâm mộ Manchester United sẽ phải tự hài lòng với một suất dự Champions League vào mùa sau. Và thậm chí, chiếc ghế của Van Gaal cũng khó mà giữ, bởi những ông chủ của Manchester United cũng cần những chiến thắng, cần những chiếc cúp vô địch sau núi tiền mà họ đã đổ vào đầu tư.
Duy Duy





