
Đó là 2 chữ đủ để miêu tả những gì mà Quỷ đỏ thành Manchester đã thể hiện ở trong trận đấu với Aston Villa vừa qua. Tuy vẫn là một chiến thắng, tuy vẫn là 3 điểm giúp Manchester United vươn lên đầu bảng xếp hạng, nhưng những gì đọng lại trong lòng người hâm mộ không phải là sự vui mừng, mà vẫn là những nỗi lo...
Đó là 2 chữ đủ để miêu tả những gì mà Quỷ đỏ thành Manchester đã thể hiện ở trong trận đấu với Aston Villa vừa qua. Tuy vẫn là một chiến thắng, tuy vẫn là 3 điểm giúp Manchester United vươn lên đầu bảng xếp hạng, nhưng những gì đọng lại trong lòng người hâm mộ không phải là sự vui mừng, mà vẫn là những nỗi lo.
Nhưng nói cho chính xác thì thực ra hầu hết các cầu thủ Manchester United đều chơi tốt, hoặc tròn vai trong cả trận, chỉ có 2 vị trí chơi khá là nhạt nhòa, nhưng tầm quan trọng của 2 vị trí này đã khiến cho lối chơi của cả đội không thể khởi sắc. Mà cái tên đầu tiên mà mọi người đều sẽ nghĩ tới, đó chính là Wayne Rooney.
Có lẽ, sau một thời gian dài phải đá lùi, thậm chí là có thời điểm phải lùi sâu đá tiền vệ trung tâm dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, nhưng kĩ năng, cảm giác của một tiền đạo cắm, một tiền đạo mũi nhọn của Rooney đã dần mai một. Cho dù được trả về vị trí tiền đạo như ý nguyện, nhưng cái thói quen đá lùi sau bao năm nó đã dần trở thành bản năng, nó ngấm vào trong máu thịt của Rooney, khiến cho anh dù cho đã cố tình xuất phát ở vị trí cao nhất trên đội hình, nhưng trong vô thức anh vẫn lùi dần để nhận và chuyền bóng, để rồi thỉnh thoảng lại “giật mình” chạy về vị trí vốn thuộc về mình. Với sự “mất vị trí” của Rooney, hàng công của Manchester United thiếu điểm đến cuối của những đường chuyền, khiến cho Memphis Depay và Juan Mata thiếu người phối hợp trong vòng cấm địa, dẫn đến Januzaj (hoặc Herrera thay người) nhiều lúc phải dâng cao như là tiền đạo để phối hợp cùng.
![]() |
| Wayne Rooney vẫn chưa tìm lại cảm giác ở vị trí tiền đạo cắm. |
Vị trí của Rooney trong hệ thống tấn công là hết sức quan trọng, là điểm đến của các đường chuyền, nhưng khi các tiền vệ công tìm Rooney để chuyền bóng thì lại… không thấy Rooney đâu cả. Thiếu người phối hợp, cho dù là Memphis Depay hay Ashley Young đều là nhau, bởi chỉ là sự đột phá cá nhân dễ dàng bị phong tỏa bởi số đông hậu vệ. Sự “bốc hơi” của Rooney trên hàng công chính là nguyên nhân dẫn đến hàng công của Manchester United hoạt động không hiệu quả trong 2 trận gần đây.
Một vị trí nữa nhạt nhòa tới mức khiến cho người xem có cảm tưởng… anh không có mặt ở trên sân, đó chính là Morgan Schneiderlin. Với bản hợp đồng này, người hâm mộ Manchester United hy vọng thấy được một “máy quét” mạnh mẽ ở khu vực giữa sân, gánh vác trách nhiệm thu hồi bóng để cho những Michael Carrick hoặc Bastian Schweinsteiger có thể rảnh chân điều phối bóng, giúp Manchester United chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Với thể hình tương tự như “quái thú” Nemanja Matic của Chelsea, người hâm mộ Manchester United mong mỏi đội bóng của họ có được một mãnh hổ ở khu vực giữa sân, với những cú tắc bóng dũng mãnh mà chuẩn xác đã làm nên thương hiệu cho Schneiderlin ở tại Southampton. Nhưng những gì mà anh thể hiện trên sân lại làm cho người ta liên tưởng tới một… chú mèo, bởi nếu không có một vài pha va chạm với cầu thủ đội bạn thì có khi người xem quên mất là Schneiderlin vẫn đang tồn tại ở trên sân.
Ra sân với vị trí ở trước mặt Michael Carrick, rất rõ ràng là ý đồ của huấn luyện viên Van Gaal muốn sử dụng ưu thế về mặt sức mạnh của Schneiderlin để “quét” khu vực giữa sân, tạo không gian cho Michael Carrick điều phối bóng. Nhưng kết quả là Carrick phải gánh vác luôn cả nhiệm vụ tranh chấp thu hồi bóng, điều phối bóng lẫn lui về hỗ trợ cho Smalling trong phòng thủ. Với gánh nặng 34 tuổi, rất hiển nhiên Michael Carrick không thể thi đấu với cường độ như vậy cả trận, và khi Bastian Schweinsteiger vào thay cho anh, huấn luyện viên Van Gaal đã bố trí lại bằng cách cho Schweinsteiger đá lệch trái, Schneiderlin đá lệch phải để giảm bớt không gian hoạt động cho Schneiderlin, nhưng những gì có được ở cánh phải là Juan Mata có khi phải lùi về tận sân nhà để hỗ trợ cho Matteo Darmian trong việc phòng thủ, thay vì chuyên tâm trong việc kiến tạo và tấn công.
Với một Rooney “bốc hơi” trên hàng công và một Schneiderlin “tàng hình” ở khu vực giữa sân, hệ thống tấn công của Manchester United hoạt động giống như một cỗ máy thiếu đi những bánh răng quan trọng của mình, việc bế tắc trong tạo cơ hội và ghi bàn cũng là điều dể hiểu. Cho dù Matteo Darmian thi đấu cực hay với vai trò hậu vệ cánh, Chris Smalling thể hiện sự vững chắc ở trung tâm hàng phòng thủ, Juan Mata vẫn là nhà kiến tạo hàng đầu với 2 đường chuyền 1 thành bàn và 1 suýt thành bàn, Bastian Schweinsteiger vẫn cho thấy phong cách thi đấu đơn giản mà hiệu quả của một nhà vô địch… thì Manchester United vẫn cho người ta cảm giác như một thanh kiếm cùn, chỉ có thể ăn may chứ không tạo nên sự uy hiếp thực sự mà một ứng cử viên cho chức vô địch nên có.
Với một Rooney đội trưởng khó có thể cho ngồi dự bị, Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger đều là những cầu thủ tuổi đã cao, huấn luyện viên Van Gaal sẽ còn rất nhiều điều phải đau đầu đối với sơ đồ chiến thuật của mình. Nếu không thể đưa về một tiền đạo sát thủ thực thụ trong những ngày cuối của kì chuyển nhượng hè 2015 này, không thể giúp cho Schneiderlin lấy lại được phong độ như thời ở Southampton, thì mục tiêu vô địch của Manchester United ở mùa bóng này sẽ chỉ là một “nhiệm vụ bất khả thi” mà thôi.
Duy Duy





