
Chelsea khởi đầu mùa bóng 2015-2016 với những kết quả không thể xem là khả quan, hòa Swansea City 2-2 và thua đậm đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Manchester City 0-3 sau 2 vòng đấu. Điều này làm cho người ta phải thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra với Chelsea?
Chelsea khởi đầu mùa bóng 2015-2016 với những kết quả không thể xem là khả quan, hòa Swansea City 2-2 và thua đậm đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Manchester City 0-3 sau 2 vòng đấu. Điều này làm cho người ta phải thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra với Chelsea? Phải chăng là các cầu thủ đã không còn khát vọng thi đấu sau một mùa giải thành công, nhưng chỉ là 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 5 năm chờ đợi, còn chưa nói tới Champions League mới chỉ 1 lần duy nhất chạm tay tới chiếc cúp vô địch. Vậy phải chăng Mourinho đã tự mãn với thành công tại Chelsea chỉ sau 2 mùa giải kể từ khi ông quay lại. Nhưng điều này lại càng không giống với cá tính khát khao chiến thắng của ông.
Có lẽ, lí do hợp lí nhất có thể gói gọn chỉ trong 4 chữ: Lực bất tòng tâm. Có nghĩa là muốn, nhưng không đủ sức làm. Ở đây, nó nằm ở 2 vấn đề chính, đó là phong độ của cầu thủ và chiều sâu của đội bóng.
![]() |
| Chelsea cần những con người mới để thay thế dần lớp cầu thủ trụ cột đã có tuổi. |
Đầu tiên, phải nói tới một sự thật, đó là các cầu thủ Chelsea đang không có được phong độ thi đấu tốt nhất của họ. Mà tình trạng đang xuất hiện không phải là số ít, những cầu thủ chủ chốt ở khu vực giữa sân và hàng công của Chelsea như Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Diego Costa đang chỉ là những cái bóng của chính họ. Matic không còn là một “quái thú” ở khu vực giữa sân nữa, anh tranh chấp không tốt, chuyền bóng không được chính xác, thi đấu đầy uể oải. Cesc Fabregas và Diego Costa hoàn toàn tắt điện trước “những gã khổng lồ” Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Yaya Toure. Điều này khiến cho Eden Hazard tỏ ra hết sức đơn độc trên hàng công, dễ dàng bị khóa chặt khi không có người phối hợp đúng lúc.
Ngoài ra, chiều sâu đội hình của Chelsea đang gióng lên hồi chuông báo động, bởi khi Oscar không thể thi đấu thì khu vực giữa sân chỉ còn Ramires thiên về thể lực, hầu như chỉ đá tròn vai, ngoài ra trong tay Mourinho chỉ còn những cái tên “tầm tầm” như Juan Cuadrado, Ruben Loftus-Cheek… hay dự bị cho Matic chỉ còn có một John Obi Mikel đã qua thời đỉnh cao phong độ. Mà điều trớ trên là, Mourinho đã từng có trong tay một đội hình rất có chiều sâu, với những cái tên như Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Andre Schuerrle mà chính ông đã lần lượt đẩy đi sang đội bóng khác.
Nhưng đáng báo động hơn cả, không phải là những cầu thủ ở hàng công, mà là những cầu thủ ở hàng phòng thủ. Rất khó hiểu khi Mourinho có thể tự tin với những thách thức trong mùa giải mới với một hàng phòng thủ có tới 3 cái tên đã vượt quá 30. John Terry bước sang tuổi 35, Gary Cahill và Branislav Ivanovic người thì 30, người thì 31 tuổi. Hàng hậu vệ 4 người thì hết 3 người tuổi quá 30, tốc độ và phản xạ là điều mà ai cũng sẽ lo ngại. Và kết quả đúng như mọi người dự đoán, John Terry- Gary Cahill tỏ ra quá chậm chạp so với Sergio Aguero, còn Branislav Ivanovic thì thường xuyên bị Raheem Sterling cho “ngửi khói”. Tuy họ vẫn còn tinh thần thi đấu rất cao, nhưng có rất nhiều việc, tinh thần thôi vẫn là không đủ.
Nói Chelsea đang gặp vấn đề một cách toàn diện cũng không quá, việc huấn luyện viên Mourinho tỏ ra tự tin về khả năng vô địch với đội hình của năm trước mà không cần thêm sự bổ sung nào có vẻ như… không mang tính thực tế cho lắm. Việc các đối thủ trực tiếp của Chelsea cho chức vô địch đang không ngừng “tăng cường vũ trang”, làm cho đội hình thêm chiều sâu, thì vị trí dự bị của Chelsea đang được xem như thiếu những sự thay thế tương xứng, đang có quá nhiều “chất cơ bắp” trong đội hình, cần có những yếu tố kỹ thuật để “mềm hóa” nó, giúp tạo nên nhiều sự đột biến hơn. Kì chuyển nhượng hè không còn dài nữa, để cho tình trạng “lực bất tòng tâm” không còn tiếp diễn, huấn luyện viên Mourinho cần phải mạnh tay hơn trong việc tìm kiếm những sự thay thế xứng đáng. Nếu không, không chỉ là việc sẽ trở thành cựu vương, mà chiếc ghế huấn luyện viên có còn ngồi vững hay không cũng là điều khó nói.
Duy Duy





