09:08, 30/08/2015

Hai đại gia "ngã ngựa"

Chỉ trong một đêm đã có 2 đại gia "ngã ngựa" trước những đối thủ được xem là yếu hơn rất nhiều. Và đó cũng là lý do vì sao Ngoại hạng Anh được đánh giá là giải bóng đá kịch tính hàng đầu trên thế giới.

Chỉ trong một đêm đã có 2 đại gia “ngã ngựa” trước những đối thủ được xem là yếu hơn rất nhiều. Và đó cũng là lý do vì sao Ngoại hạng Anh được đánh giá là giải bóng đá kịch tính hàng đầu trên thế giới.

 

Những trụ cột của Chelsea như Terry, Ivanovic, Matic… đang có phong độ rất kém ở đầu mùa giải 2015-2016.
Những trụ cột của Chelsea như Terry, Ivanovic, Matic (áo xanh)… đang có phong độ rất kém ở đầu mùa giải 2015-2016.


Đầu tiên, đó là cú thua sốc của đương kim vô địch Chelsea trước một Crystal Palace được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Những tưởng với sự bổ sung Pedro, công tác tư tưởng của huấn luyện viên Mourinho, The Blues sẽ có thể tạm thời vượt qua khó khăn trước khi có thêm sự bổ sung mới về mặt lực lượng. Nhưng chỉ với một Crystal Palace, những nhược điểm chết người của Chelsea đã lộ rõ mồn một, thậm chí ngày càng lớn hơn khi “tử huyệt” bị huấn luyện viên Alan Pardew cho các học trò tập trung khoét sâu vào đó.


Vẫn như các trận trước, vị trí của Branislav Ivanovic vẫn là một mắt xích chậm chạp, dễ bị vượt qua nhất trong bộ tứ vệ. Với gánh nặng tuổi tác, Ivanovic xoay trở và tăng tốc khá nặng nề, dễ dàng bị những Wilfried Zaha, Bakary Sako… những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh vượt qua. Chính bởi vì cánh của Ivanovic đã nhiều lần để xổng cho các cầu thủ Crystal Palace xâm nhập vào trong vòng cấm địa, nên Kurt Zouma buộc phải dạt ra biên để bọc lót cho Ivanovic, góp phần làm cho khu vực cấm địa trước cầu môn thêm yếu. Bình thường gặp những trường hợp như vậy, Nemanja Matic sẽ lui về giúp tạo nên vành đai phòng thủ trước khu vực cầu môn. Với khả năng đánh chặn của mình, Matic sẽ giúp hàng thủ giảm tải áp lực một cách đáng kể.


Nhưng đáng tiếc, đó là với một Matic với bình thường, chứ không phải là một Matic đang có một phong độ tệ hại từ đầu mùa giải tới giờ. Với một lối thi đấu vật vờ, khô cứng, Matic hoàn toàn bị hàng tiền vệ đầy sức mạnh của Crystal Palace lấn lướt, thậm chí có nhiều khi đã “mất tích” khiến cho khu vực trước vòng cấm địa của Chelsea hoàn toàn rộng mở. Với sự suy yếu của Matic, Cesc Fabregas không còn sự hỗ trợ cần thiết phải lùi sâu để tìm bóng dẫn đến hàng tấn công của Chelsea bị cô lập, chia cắt, đói bóng. Những sự thay thế như Ruben Loftus-Cheek, John Obi Mikel là không đủ khả năng xoay chuyển tình thế trận đấu, chỉ đơn giản là những người đóng thế tròn vai mà thôi. Với một hàng thủ hở sườn, hàng tiền vệ thiếu khả năng tranh chấp và điều phối bóng ở khu vực giữa sân, nếu không có sự bổ sung kịp thời, “tử huyệt” của Chelsea đã lộ rõ trước các đối thủ, những cú “động đất” như vậy sẽ tiếp tục xảy ra là có khả năng rất cao.


Cú  “ngã ngựa” thứ 2 xảy ra trong ngày, đó là trận thua muối mặt của Liverpool trước West Ham United. Được đánh giá cao hơn, lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Liverpool cũng bày ra 2 “tử huyệt” khiến cho Quỷ đỏ vùng Merseyside đã nhận lấy một trận thua đậm. “Tử huyệt” đầu tiên đó là hàng công của Liverpool hoàn toàn sống nhờ hơi thở của Coutinho. Với một Benteke có thể lực, có khả năng tì đè, không chiến, dứt điểm tốt nhưng lại thiếu sự linh hoạt trong lối chơi thì khả năng sáng tạo, nhưng đường đi bóng mềm mại của Coutinho chính là sự bổ trợ tốt nhất. Nhưng thành tại Coutinho, bại cũng tại Coutinho. Với lối chơi phụ thuộc vào Coutinho như vậy, một khi anh ta không có được phong độ tốt hoặc không thể thi đấu, hàng công của Liverpool sẽ lập tức rơi vào bế tắc, mà trận thua trước West Ham là một minh chứng rõ nét nhất.


“Tử huyệt” thứ hai của Liverpool đó chính là thiếu đi người lĩnh xướng, thủ lĩnh tinh thần của đội bóng. Sau khi Steven Gerrard rời khỏi Liverpool qua Mỹ thi đấu, Jordan Henderson lại bị chấn thương không thể ra sân, Liverpool thiếu hẳn đi một người thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, thiếu những đường chuyền dài chết người, và thiếu một người có thể vực dậy tinh thần của cả đội bóng mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. James Milner tuy có giúp cho Liverpool mạnh lên ở khu vực giữa sân, nhưng vai trò của Henderson là không thể thay thế, đặc biệt khi đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers lâm vào thế khó. Rất khó cho Brendan Rodgers trong việc khỏa lấp hai “tử huyệt” này, bởi Liverpool đã đưa về khá nhiều cái tên mới trong kì chuyển nhượng hè 2015. Công việc của ông hiện tại là phải tìm cách để cho các cầu thủ mới nhanh chóng hòa nhập, vào guồng để có thể gánh vác trọng trách, hơn là kì vọng ban lãnh đạo Liverpool lại đưa về sự bổ sung nào nữa.


Tuy những cú “ngã ngựa” như trên đã làm cho người hâm mộ tràn trề thất vọng, nhưng nó lại chính là “đặc sản” của Ngoại hạng Anh. Việc các ông lớn bất ngờ thua trước những đối thủ được đánh giá là yếu hơn hẳn không phải là điều gì quá bất ngờ tại giải đấu này, mà thực tế mùa bóng nào cũng xảy ra. Chính vì những cú “động đất” như vậy mới tạo nên một Ngoại hạng Anh chất lượng như hiện tại.


Duy Duy