
Vào mùa bóng trước, cái câu "công làm thủ phá" chúng ta thường hay nghe dùng để miêu tả những đội bóng có hàng tấn công mạnh nhưng hàng thủ "mong manh" như Manchester United, Arsenal…
Vào mùa bóng trước, cái câu “công làm thủ phá” chúng ta thường hay nghe dùng để miêu tả những đội bóng có hàng tấn công mạnh nhưng hàng thủ “mong manh” như Manchester United, Arsenal… Nhưng ở đầu mùa bóng mới 2015-2016, câu đó bất ngờ lại được sử dụng cho một đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng thủ vững chắc, lì lợm. Đó là Chelsea của huấn luyện viên Mourinho.
Công làm…
Có lẽ, những người hâm mộ câu lạc bộ Manchester United cũng như huấn luyện viên Van Gaal xem Pedro thi đấu trận đầu tiên tại Chelsea sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, khi mà đội bóng của mình đã để vuột khỏi tay một cầu thủ tài năng đến như vậy. Ngay trong trận đầu ra mắt, Pedro đã có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Đó là chưa kể tới ít nhất 2 đường chuyền lần lượt đặt Willian và Diego Costa vào vị trí đẹp có khả năng dứt điểm thành bàn thắng. Với sự có mặt của Pedro, hàng công của Chelsea trở nên vô cùng nguy hiểm và toàn diện với sự có mặt của Hazard ở cánh phải, Pedro cánh phải, Diego Costa đá cắm và Fabregas kiến tạo.
Cứ xem Manchester United đã phải “chấp” cánh phải như thế nào trước Newcastle, để rồi khi bị khóa ngòi nổ cánh trái Memphis Depay, hàng công của Manchester United đã “tịt ngòi” chịu hòa không bàn thắng trước Newcastle, sẽ thấy được đẳng cấp Pedro và những gì mà cầu thủ này mang lại ắt sẽ khiến cho huấn luyện viên Van Gaal cảm thấy hối hận.
Với một hàng tấn công đồng đều, toàn diện như vây, việc Chelsea ghi được tới 3 bàn thắng cũng không phải là việc gì quá ngạc nhiên. Nhờ Pedro, Diego Costa đã “thông nòng” và thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Fabregas cũng có nhiều sự lựa chọn hơn mỗi khi chuyền bóng, thay vì cứ mặc định là Hazard hoặc Diego Costa như trước đây. Công làm, và thành quả chính là 3 bàn thắng.
![]() |
| John Terry đã đến lúc phải nghỉ ngơi, nhường chỗ cho những cái tên trẻ khỏe hơn. |
…Thủ phá
Nhưng đằng sau những bàn thắng, điểm yếu của Chelsea nơi hàng phòng thủ lại một lần nữa bộc lộ ra một cách rõ nét. Việc Chelsea phải thi đấu chật vật sau chiếc thẻ đỏ của John Terry, dẫn tới phải khổ đấu để có thể dành được chiến thắng với tỉ số sát sao 3-2 nó không quan trọng bằng cái cách mà Terry đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Pha bóng phạm lỗi với Rondon dẫn tới chiếc thẻ đỏ đã cho thấy rất rõ ràng, với tuổi 34, gánh nặng tuổi tác đã làm cho đôi chân của Terry không theo kịp những pha bứt tốc của các cầu thủ trẻ, cũng như những phán đoán tình huống vốn là điểm mạnh của Terry cũng đã không còn chính xác.
Không chỉ là John Terry, Ivanovic ở trong trận đấu này cũng đã cho thấy điều tương tự. Vị trí của Ivanovic thường xuyên bị khoét sâu vào bởi những cầu thủ giàu tốc độ của West Brom, và không ít lần anh đã bị vượt qua một cách đơn giản chỉ sau vài pha đảo người bứt tốc. Với những bước chạy nặng nề, sức mạnh là không đủ để Ivanovic đối phó với các cầu thủ chạy cánh tại Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng về tốc độ.
Thủ phá, đó là một thực tế đau lòng đối với một hàng phòng thủ vốn nổi tiếng “tường đồng vách sắt” ở mùa giải trước. Chelsea không bị West Brom lật ngược thế cờ là nhờ vào may mắn cùng thủ môn Courtois đã kịp thời trở lại. Nhưng nếu gặp những đối thủ khác mạnh hơn ví dụ như Manchester United, Arsenal… thì những trận thua muối mặt kiểu như trận thua 0-3 trước Manchester City là hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu như hàng phòng thủ của Chelsea cứ tiếp tục thi đấu một cách nặng nề như vậy.
Tuy vẫn được huấn luyện viên Mourinho tin dùng, nhưng có lẽ John Terry, Ivanovic đã đến lúc nhường dần lại đất diễn cho những cái tên trẻ hơn, nhanh hơn và khỏe hơn. Với Baba Rahman và có thể là John Stones trong thời gian tới, thay máu nơi hàng phòng thủ là điều tất phải làm, nếu như Chelsea vẫn muốn tiếp tục đi trên con đường chinh phục những danh hiệu.
Duy Duy





