
Sau rất nhiều mong chờ, các đại gia của Ngoại hạng Anh đã bắt đầu một mùa bóng mới. Nhưng cho dù đã đổ tiền "tấn" vào thị trường chuyển nhượng hè 2015 vừa qua, không phải đại gia nào cũng có được một kết quả mở màn như ý.
Sau rất nhiều mong chờ, các đại gia của Ngoại hạng Anh đã bắt đầu một mùa bóng mới. Nhưng cho dù đã đổ tiền “tấn” vào thị trường chuyển nhượng hè 2015 vừa qua, không phải đại gia nào cũng có được một kết quả mở màn như ý.
![]() |
| Arsenal ngã ngựa, bất ngờ đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. |
Người giàu cũng khóc
Đại gia không có nghĩa là mọi chuyện sẽ thuận lợi, người giàu vẫn phải khóc là chuyện không phải hiếm. Mà Arsenal và Chelsea là hai minh chứng khá rõ ràng cho điều này. Tuy trong kì chuyển nhượng hè 2015 hai ông lớn này chưa có hợp đồng nào được xem là bom tấn, nhưng đội hình đắt giá của họ vẫn là điều đáng để các đội bóng khác mơ ước. Ấy vậy mà họ vẫn không thể nở nụ cười chiến thắng trong ngày khai màn giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Đối với Arsenal, tuy chỉ mới có 1 hợp đồng đáng chú ý với Petr Cech, nhưng các Pháo thủ đã có được một sự chuẩn bị trước giải khá tốt với 2 chiếc cúp vô địch: Emirates Cup và Siêu Cup Anh. Đồng thời những cái tên như Mesut Ozil, Alexis Sanchez… vẫn là những hợp đồng “tiền tấn” rất đáng giá mà giáo sư Wenger đã mang về sân Emirates. Với sự chuẩn bị tốt, đội hình được xem là mạnh đều cả 3 tuyến, các Pháo thủ bước vào vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh với một khí thế hừng hực. Nhưng tất cả như chỉ để làm nền cho một cú tát vang dội ngay tại sân Emirates từ đối thủ West Ham, khi mà tất cả quân bài tốt nhất của huấn luyện viên Wenger cũng không thể cứu vãn được tỉ số thua 0-2 đáng xấu hổ.
Tuy Chelsea không phải nhận một thất bại cay đắng như Arsenal, nhưng một tỉ số hòa cùng với chiếc thẻ đỏ của thủ môn Courtois, thì đây vẫn được xem là một thất bại của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Cũng như Arsenal, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho tuy không có sự bổ sung nào đắt giá, nhưng với những cái tên như Nemanja Matic, Diego Costa, Eden Hazard… vẫn là những ngôi sao mà bất cứ ông lớn nào cũng phải thèm muốn. Ấy vậy mà, nếu không nhờ tới thần may mắn, thì Chelsea đã phải nhận một kết quả cay đắng tương tự Arsenal ngay ở trận mở màn, cho dù đối thủ chỉ là một Swansea City chứ không phải là một ông lớn nào đó.
Thắng trong… hồi hộp
Tuy kiếm được chiến thắng ở trận mở màn, nhưng cách thắng của Manchester United và Liverpool lại khiến cho người hâm mộ… hồi hộp. Bởi những chiến thắng này không cho thấy sự vượt trội một cách rõ ràng, mà ngược lại, nó phản ánh những sự lúng túng, bế tắc ở trong phòng thủ lẫn tấn công.
Chiến thắng của Manchester United mang đầy sự… may mắn, khi bàn thắng duy nhất của trận đấu là do chính cầu thủ Tottenham ghi vào lưới nhà. Trong hầu hết thời gian trận đấu, đội bóng thể hiện sự mạch lạc, thế trận tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn không phải là đại gia đã quẳng vào trị trường chuyển nhượng cả trăm triệu bảng với dàn cầu thủ đắt giá, mà chính là các cầu thủ Tottenham đã nắm quyền chủ động. Chính may mắn và thủ thành Romero mang lại cho Manchester United chiến thắng, đó là điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester đang rất lo ngại.
Tương tự, chiến thắng của một quỷ đỏ khác, đó là quỷ đỏ vùng Merseyside cũng không được người hâm mộ đánh giá cao. Không khác gì Manchester United, các cầu thủ Liverpool cũng trình diễn một lối chơi rời rạc, thiếu sự liên kết giữa cả 3 tuyến. Họ chiến thắng Stoke City có thể nói là nhờ vào may mắn và sự cố gắng cá nhân của Philippe Coutinho, huấn luyện viên Brendan Rodgers còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn cải thiện lối chơi của đội.
Đường dài mới biết ngựa hay
Để lí giải cho việc thi đấu không được tốt ngay từ đầu mùa giải của những ông lớn này, có thể đưa ra 2 nguyên nhân, đó là tính ổn định của đội hình và phong độ thi đấu. Một đội bóng muốn thi đấu tốt, trước hết các cầu thủ trong đội hình phải “vào guồng” với nhau, phải có sự hiểu ý, ăn ý với nhau. Mà điều này cần phải có thời gian thi đấu chung nhất định mới làm được. Không thiếu cầu thủ thi đấu rất tốt ở đội này, nhưng lại thi đấu khá tệ ở đội khác, đơn giản là họ không thể hòa nhập vào đội bóng đó, dẫn đến khó lòng phát huy hết được khả năng của bản thân. Manchester United và Liverpool là hai đội bóng có khá nhiều tân binh, muốn những tân binh này thi đấu tốt, kết dính, ăn ý với nhau, đó không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Phải cho cầu thủ, huấn luyện viên thời gian để có được một đội hình tốt nhất.
Còn đối với những đội bóng như Chelsea và Arsenal, cái họ thiếu không phải là tính ổn định của đội hình, mà là điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Thi đấu giao hữu tốt, không có nghĩa là khi vào giải các cầu thủ sẽ lập tức có ngay được phong độ thi đấu tốt nhất. Ví dụ như mùa giải năm rồi, các Pháo thủ không có được phong độ tốt ở đầu mùa giải, nhưng họ kịp thời lấy lại được phong độ vào cuối mùa để cán đích ở vị trí thứ 3. Còn Chelsea ở mùa trước cũng không thiếu thời điểm các cầu thủ phong độ thi đấu đi xuống, chỉ có thể đá bằng kinh nghiệm và sự lì lợm mới tránh được những trận tưởng như đã thua tới nơi.
Khởi đầu không xuôi, nhưng đuôi có lọt hay không lại là chuyện khác. Ngoại hạng Anh là một cuộc đua đường dài, người ta hay có câu, đường dài mới biết ngựa hay, một hai trận đấu chưa nói lên được quá nhiều vấn đề. Nhưng chính những cú “ngã ngựa”, những trận đấu đầy hồi hộp như vậy mới là điều mà người hâm mộ muốn thấy ở một giải vô địch hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh. Nó cho thấy, mùa giải 2015-2016 này hứa hẹn đầy những bất ngờ thú vị.
Duy Duy





