03:05, 05/05/2015

Vô địch, nhưng còn đó nỗi lo

Chelsea đã chính thức là nhà vô địch mới của Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2015 sau trận khổ chiến với Crystal Palace.

Chelsea đã chính thức là nhà vô địch mới của Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2015 sau trận khổ chiến với Crystal Palace. Với thành tích ấn tượng khi liên tục dẫn đầu bảng từ vòng 1 cho đến khi chính thức vô địch, với số bàn thắng gần như cao nhất, số bàn thua thấp nhất, Chelsea đã thể hiện sự cân bằng rất tốt giữa hai khâu: tấn công và phòng ngự. Nhưng sau chức vô địch không phải là không có những nỗi lo, khi mà chính bản thân huấn luyện viên Mourinho cũng phải thừa nhận, rất khó khăn khi muốn tiếp tục vô địch ở mùa bóng sau.

 

Tuy vô địch, nhưng trước mặt Mourinho vẫn có rất nhiều nỗi lo cần giải quyết trước khi bước vào mùa giải mới
Tuy vô địch, nhưng trước mặt Mourinho vẫn có rất nhiều nỗi lo cần giải quyết trước khi bước vào mùa giải mới


Trước hết, có lẽ khó khăn lớn nhất của Chelsea sẽ đến từ các đối thủ của họ. Đó là các “đại gia” của bóng đá Anh như Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool… Với gói tiền bản quyền truyền hình ngày một cao, lại biết cách làm ăn trên phạm vi toàn cầu, đối với những đội bóng đại gia này, tiền chưa bao giờ là vấn đề. Do đó, việc tung tiền ra mua cầu thủ ngôi sao, thuê huấn luyện viên xuất sắc, xây dựng lại đội bóng sau một mùa bóng không thành công là một điều hết sức bình thường. Ngay từ thời điểm cuối mùa bóng 2014-2015, Manchester City, Liverpool đã có kế hoạch xây dựng lại hầu như cả đội bóng. Manchester United, Arsenal cũng đã lên kế hoạch mua sắm hoành tráng cho kì chuyển nhượng mùa Hè. Lẽ dĩ nhiên, tái thiết, mua sắm không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ mang đến thành công. Nhưng với truyền thống và chiều sâu của những câu lạc bộ lớn, tất cả đều có thể xảy ra. Do vậy, rào cản lớn nhất của Chelsea vẫn đến từ các câu lạc bộ lớn này, khi mà các ông chủ của họ không bao giờ vừa lòng với thất bại.


Khó khăn lớn thứ hai của Chelsea đến từ chính bản thân họ. Có rất nhiều vấn đề nội tại mà Chelsea  cần phải khắc phục, nếu như họ muốn tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh. Kể ra cũng lạ nhưng phải nói là đội hình của Chelsea vẫn có những thiếu hụt nhất định, vẫn chưa có được chiều sâu cần thiết như Mourinho vẫn mong muốn. Tuy Chelsea hiện tại có được một lớp cầu thủ trẻ tài năng như Eden Hazard (24 tuổi), Oscar (23 tuổi), Thibaut Courtois (22 tuổi), Kurt Zouma (20 tuổi).. hoặc một lớp cầu thủ đang ở độ chính trong sự nghiệp như Cesc Fabregas (27 tuổi), Nemanja Matic (26 tuổi), Diego Costa (26 tuổi)… nhưng xét kỹ lại về mặt lực lượng, Chelsea vẫn thiếu hụt ở hàng thủ lẫn hàng công.


Ở hàng thủ, tuy có một Kurt Zouma đầy tài năng mới 20 tuổi, nhưng trụ cột của hàng hậu vệ là John Terry năm nay đã 34 tuổi, Gary Cahill cũng đã bước qua tuổi 30. Cùng với gánh nặng tuổi tác, sự đóng góp của họ trong cả một mùa giải, trên nhiều mặt trận là không thể duy trì phong độ cao một cách liên tục được. Bằng chứng là John Terry lẫn Gary Cahill đều đã có những thời điểm “hụt hơi”, để lộ ra những sơ hở không đáng có khi gặp phải một lịch thi đấu dày đặc. Sự bổ sung Filipe Luis vẫn chưa có được như mong đợi. Nếu Mourinho không kịp thời đưa về những bổ sung tốt cho hàng thủ, không có gì bảo đảm cặp trung vệ John Terry, Gary Cahill sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong mùa giải tới, và rất có thể sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Chelsea.


Ở hàng công, rất dễ dàng nhận thấy, trong mùa giải 2014-2015 có rất nhiều thời điểm Chelsea không có được cả 2 tiền đạo chủ lực là Diego Costa và Loic Remy, bất đắc dĩ phải đưa tiền đạo dự bị là Didier Drogba đá chính cả ở những trận đấu quan trọng, hoặc thậm chí là không có bất kì tiền đạo nào trong đội hình ra sân. Với tiền sử dễ bị chấn thương của Diego Costa, việc Costa chấn thương dài hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vậy Mourinho cùng những người hâm mộ Chelsea chỉ còn có thể “khấn vái” cho Loic Remy không bị chấn thương nốt. Điều này là không thể chấp nhận được nếu như Chelsea muốn chinh chiến trên nhiều mặt trận. Nếu không có được một sự bổ sung tốt, việc Chelsea thiếu “hỏa lực” là điều có thể thấy ngay trước mắt.


Điểm cuối cùng, đó là Chelsea vẫn thiếu chiều sân về mặt lực lượng. Có thể dễ dàng nhận thấy, Mourinho có quá ít lựa chọn cho những vị trí đá chính, bởi có sự cách biệt về trình độ khá lớn giữa vị trí chính thức và vị trí dự bị. Ngoài vị trí thủ môn trong mùa giải vừa rồi không có gì phải lo lắng, bởi Thibaut Courtois và Petr Cech đều là những thủ môn hàng đầu thế giới. Nhưng ở mùa giải mới việc này có thể không còn nữa, bởi Petr Cech đang mong muốn được ra đi để được thi đấu đỉnh cao nhiều hơn. Ở hàng tiền vệ, vị trí của Hazard và Fabregas là không thể thay thế. Ngoài ra, Mourinh cũng chỉ có Ramires, Willian là có thể tin tưởng đưa vào sân, khi mà Juan Cuadrado vẫn chỉ tạo nên sự thất vọng. Ở vị trí đánh chặn, cũng chỉ có một mình John Obi Mikel là khả dĩ có thể thay thế vào vị trí của Matic, nhưng phong độ của cầu thủ này cũng không phải là ổn định. Ở vị trí hậu vệ, Mourinho cũng chỉ có 1 sự lựa chọn khả dĩ để thay thế khi cần, đó là Kurt Zouma. Có thể nói mùa này Chelsea đoạt chức vô địch sớm là nhờ bị loại khỏi Champions League, có thể giúp cho các cầu thủ đang đứng bên bờ vực kiệt quệ có thời gian hồi sức. Nhưng sang mùa bóng sau, có gì có thể bảo đảm họ không cạn sức sớm hơn khi phải thi đấu trên quá nhiều mặt trận. Chiều sâu về mặt lực lượng, có thể nói là điều kiện tiên quyết để cho một đội bóng lớn tiến sâu hơn ở mỗi mặt trận mà họ tham gia.


Qua đó ta thấy, đội hình của Chelsea vẫn còn rất nhiều điểm yếu cần phải khắc phục. Muốn giữ vững ngôi vương, đưa đội bóng lên những thành công mới, Mourinho buộc phải khắc phục được những điểm yếu có thể khiến cho Chelsea suy sụp ở trên. Ông chỉ có được một kì chuyển nhượng Hè ngắn ngủi để tìm ra những con bài chiến lược mới của mình, đó chính là sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Nhưng thành công luôn đi kèm với những thử thách, muốn thành công tiếp, họ phải vượt qua tất cả chứ không còn con đường nào khác. Cùng với Mourinho, rất mong Chelsea sẽ tiếp tục thành công, giúp cho Ngoại hạng Anh ngày càng hấp dẫn hơn.


Duy Duy