10:05, 07/05/2015

Vẫn thua bởi bài cũ

Thế là Real Madrid đã ngã tại Turin trước những "ông già" của Juventus. Vẫn là bài phòng thủ phản công của người Italia khiến cho dãi ngân hà Real sập bẫy.

Thế là Real Madrid đã ngã tại Turin trước những “ông già” của Juventus. Vẫn là bài phòng thủ phản công của người Italia khiến cho dãi ngân hà Real sập bẫy.


Nói Juventus là đội bóng của những “ông già” cũng không quá, khi mà họ đã ra sân với những Gianluigi Buffon 37 tuổi, Patrice Evra 33 tuổi, Andrea Pirlo 35 tuổi, Carlos Tevez 31 tuổi, Stephan Lichtsteiner 31 tuổi. Với hơn nửa đội hình là những cầu thủ đã trên 30 tuổi, cái mà Juventus có chính là kinh nghiệm và một phần nào đó là ước mơ muốn cháy hết mình một lần cuối cùng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu của những Buffon, Evra và Pirlo, những người mà tuổi tác của họ đã không cho phép họ có thể thi đấu đỉnh cao lâu dài hơn. Nhưng dốc sức một lần cuối cùng, khẳng định sự tồn tại của chính mình trước những ngôi sao đàn em thuộc dãi thiên hà Real Madrid là điều mà họ hoàn toàn có thể. Và họ đã thành công.

 

Morata đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, mang lại chiến thắng cho Juventus.
Morata đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, mang lại chiến thắng cho Juventus.


Tuy thiếu ngôi sao trẻ đang lên Paul Pogba ở khu vực giữa sân, nhưng với một ngày thi đấu tuyệt vời của bộ đôi Arturo Vidal và Andrea Pirlo, họ vẫn cho thấy sự lợi hại trước những ngôi sao trẻ tuổi, giàu sức tấn công của Real Madrid như Toni Kroos, Sergio Ramos, Marcelo, Isco… trong những cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân. Pirlo vẫn chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức thấp nhất sở trường với sự hỗ trợ của Marchisio trong những cuộc tranh chấp, phía trước là Arturo Vidal thi đấu một trong những trận hay nhất của anh ở mùa giải năm nay, hầu như không thua trong bất cứ cuộc tranh chấp tay đôi nào. Và nhờ thế Juventus đã có được một thế trận phòng thủ phản công tốt, với một hệ thống đánh chặn từ xa mạnh mẽ giúp hàng phòng thủ giảm tải rất nhiều. Bằng cách đưa Real Madrid vào lối chơi sở trường của mình, Juventus đã có được kết quả có lợi tại sân nhà như tính toán.


Còn với Real Madrid, với huấn luyện viên Carlo Ancelotti thì lại một lần nữa đội bóng của họ lại gặp khó với một chuyên gia về phòng thủ - tấn công, tương tự với đối thủ đã 7 lần bất bại trước họ trên mọi mặt trận ở mùa bóng này là Atletico Madrid. Có vẻ như, bài học về đối phó với lối chơi phòng ngự chắc, phản công nhanh của huấn luyện viên Ancelotti vẫn chưa được thấu triệt. Nổi lên trong thất bại của Real Madrid là hai sai lầm không đáng có của huấn luyện viên Ancelotti trong việc sử dụng nhân lực, đó là việc sử dụng Gareth Bale và Javier Hernandez (tức Chicharito).


Có vẻ như, sức ép của việc sử dụng những cầu thủ siêu sao trong bộ ba BBC (Gareth Bale - Karim Benzema - Cristiano Ronaldo) là rất lớn, khiến cho Ancelotti buộc phải sử dụng họ trừ khi họ không thể thi đấu do chấn thương. Trừ trường hợp Karim Benzema bị chấn thương không thể thi đấu, rất rõ ràng là Gareth Bale trong thời gian gần đây không có được một phong độ thi đấu tốt, khi mà anh thi đấu quá đơn giản, dễ dàng bị hậu vệ đối phương bắt bài khóa chặt. Và quả nhiên, hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì về Bale trong một trận đấu quan trọng bậc nhất của Real Madrid vào thời điểm này, khi mà chức vô địch La Liga đã là rất khó đối với họ. Rất khó hiểu khi Ancelotti vẫn cứ sử dụng Bale như là kí thác một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, để rồi Bale lại một lần nữa mất hút trên sân.


Sai lầm thứ hai của Ancelotti đó là việc không sử dụng Chicharito ngay từ đầu. Trước một đối thủ phòng thủ phản công tốt như Juventus, việc hàng công chỉ dựa vào một mình Ronaldo đã quen với vai trò một tiền đạo ảo là không đủ. Trừ pha bóng các hậu vệ của Juventus mắc sai lầm để Ronaldo lọt xuống thoải mái ghi bàn ra, thì sai lầm này đã được họ khắc phục rất tốt bằng cách khóa Ronaldo một cách tập trung nhất, bởi họ hiểu chỉ cần khóa được Ronaldo thì Real Madrid không còn mũi nhọn nào đáng sợ, và họ có thể thoải mái hơn trong những pha phản công. Rất rõ ràng, một mình Ronaldo trên hàng công là không đủ, để đối phó với Juventus, Real Madrid cần có một tiền đạo cắm thực sự trong vòng cấm địa. Có một tiền đạo cắm thường trực trong vòng cấm địa, có Ronaldo sẵn sàng lao vào tận dụng mọi sai lầm của hàng phòng thủ đối phương, Real Madrid sẽ lợi hại hơn nhiều, sẽ tạo nên nhiều sức ép hơn khiến cho các học trò của huấn luyện viên Max Allegri sẽ phải cực kì thận trọng trong các pha phản công. Và sự thật là, Real Madrid đã tấn công tốt hơn nhiều, tạo được nhiều cơ hội hơn khi Chicharito vào sân, chỉ đáng tiếc Chicharito đưa vào là quá muộn. Lí do Ancelotti lại không sử dụng Chicharito ngay từ đầu, rất nhiều ý kiến cho rằng, việc Chicharito phát biểu đòi hỏi một vị trí chính thức đã khiến cho Ancelotti phật lòng, đã khiến cho Ancelotti không muốn đưa cầu thủ này vào sân, trừ khi là bất đắc dĩ. Nếu đúng là như vậy, thì Ancelotti đang đánh cuộc với chiếc ghế huấn luyện viên của mình tại sân Bernabeu.


Tuy vẫn thua trước một bài phòng ngự phản công quen thuộc, nhưng tất cả vẫn chưa là thảm họa đối với Real Madrid, khi họ vẫn có thể giành lấy chiếc vé vào Chung kết nếu thắng trên sân nhà và không bị đối phương ghi bàn. Nhưng trước hết, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cần phải rút được bại học sau chiến bại, và mạnh dạn sử dụng những con người đang có phong độ tốt nhất hiện tại, chứ không phải sử dụng hay không sử dụng chỉ vì những lí do khác ngoài chuyên môn.


Duy Duy