"Trận so găng thế kỷ" giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã kết thúc với một kết quả không mấy bất ngờ. Pacquiao đã không có bài gì để khống chế được sức mạnh của "độc cô cầu bại"…
“Trận so găng thế kỷ” giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã kết thúc với một kết quả không mấy bất ngờ. Pacquiao đã không có bài gì để khống chế được sức mạnh của “độc cô cầu bại”…
Pacquiao tiến vào sàn đấu cùng với tiếng hát do chính anh ghi âm. Bài hát mang tên “Tôi sẽ chiến đấu cho đất nước Philippines”. Anh cười rất tươi và hoàn toàn thoải mái trước đám đông reo hò ủng hộ. Và khi Mayweather bước vào sàn đấu, những tiếng la ó vang lên, khi nhạc đệm lại là một bài hát về …tiền bạc. Rõ ràng, thiện cảm của khán giả đều giành cho võ sĩ Philippines.
Ở hiệp đầu tiên, Mayweather sớm đấm trúng Pacman 2 cú tay phải, cú ra đòn rất nhanh. Mayweather nhập nội và đấm với một cú tay phải cực mạnh rồi bung ra trước khi Pacquiao nhận biết chuyện gì đang xảy ra. May trông có vẻ rất nhanh với những đòn tấn công sắc bén trong khi Pacquiao không thể biết được tầm đánh của May. Pacman không thể nhập sát vào May nếu không bộc lộ ra những khoảng hở và nhanh chóng bị trừng phạt bởi những cú đấm thuận tay phải cực kỳ chính xác của May. Sang hiệp 2, Manny nhanh chóng lao bổ vào May quyết ăn thua đủ nhưng May tránh né rất linh hoạt. Pacquiao bắt đầu dồn ép Mayweather vào góc đài nhưng lại bị dính ngay hai cú thọc trái tay rất nhanh. Mayweather liên tiếp tung những cú đấm búa bổ mỗi khi Paquiao xông vào. Đám đông reo hò ủng hộ Pacman nhưng anh có vẻ chậm hơn so với đối thủ. Tất cả những gì anh làm được là một số cú đấm trúng đích nhưng không đủ lực vào cuối hiệp đấu. Vào hiệp 3, cú đấm thuận tay phải của May tỏ ra quá lợi hại. May khống chế trận đấu bằng vũ khí siêu hiệu quả này. Cứ mỗi khi Pacman nhào vào với mong muốn có một thế trận đôi công thì lại bị May đánh bật ra bởi những cú đấm thuận tay phải chính xác và uy lực. Trọng tài Kenny Bayless đôi lúc cũng phải cảnh cáo May vì anh rất nhiều lần ghì đầu của Pacquiao để hóa giải thế công. Pacman cũng vùng lên vào cuối hiệp nhưng những cú đấm của anh là không đủ uy lực.
Vào hiệp 4, có vẻ như tình hình đã đổi khác, Pacman đã đánh hay hơn khi bắt đầu khắc chế được những cú thuận tay phải của May. Anh tránh né được những cú tay phải của May trong khi vẫn tung ra được cú trái tai sở trường của mình để đánh May bật ngược. Có lẽ May đã bị thương sau cú đòn này. Pacquiao nhanh chóng bồi thêm một serie đòn liên hoàn khiến May loạng chọang văng vào dây đài. May lắc lắc đầu khi nhập cuộc trở lại nhưng có vẻ anh đã bị choáng. Anh phòng thủ không còn tốt như trước và đã để lộ ra những khoảng hở cho Manny khai thác. Bình luận viên của tờ Guarrdian không che giấu cảm xúc: “Dường như May cần nhập viện, chúng ta đã có trận đấu này”. Tiếng chuông hết hiệp đã giúp May có thời gian hồi phục. Dù có vẻ chậm hơn so với những hiệp đầu song ở hiệp 5, anh vẫn tung được những cú thuận tay phải chính xác và đánh rất hay mỗi khi bị dồn ép bật lưng vào dây đài. May còn chơi tiểu xảo khi đấm vào sau đầu của Manny nhưng không bị trọng tài nhắc nhở. Hết đấm thọc, bo găng phòng thủ rồi lại nhảy xa giữ khoảng cách, May đã làm Pacquiao tắt điện, giảm hưng phấn hoàn toàn.
Sang hiệp 6, Pacman dồn sức để giải quyết trận đấu nhưng những cú đấm của anh không trúng đích. May đã chuyển sang một đòn mới, những cú đấm vòng tay trái. Tuy nhiên với nỗ lực của mình Pacman cũng đã tung được 2 cú đấm liên hoàn khá mạnh trúng đầu của May. Anh này lắc lắc đầu như thể không hề hấn gì nhưng rõ ràng, Pacquiao đã chiếm ưu thế trong hiệp này. Ở hiệp tiếp theo, tranh thủ khi May chưa lấy đủ tỉnh táo, Pacquiao tiếp tục tấn công mãnh liệt và chiếm được lợi thế khi đã đánh một cú móc trái tuyệt đẹp khiến May bị rách môi. Nhưng từ hiệp 8, May lấy lại thế trận dù Manny có tung ra được 2 cú đấm nặng ký trúng đích. May đã bắt đầu thể hiện kinh nghiệm khi pha trộn được lối đánh phòng thủ điềm tĩnh và trở nên mạnh mẽ, hung hãn khi tấn công. Đám đông hô vang tên Manny trong suốt trận nhưng điều đó cũng không giúp nhiều cho anh. Bộ pháp của anh đã chậm và đòn đánh cũng không còn nhiều lực. Cho dù anh vẫn liên tục truy đuổi May quanh võ đài nhưng May đều né tránh được những đón tấn công và thi thoảng lại tung những đòn phản công chính xác để ghi điểm. Kịch bản của hiệp 9, 10 và 11 cũng tương tự như hiệp 8 khi Manny tỏ ra bất lực trước những đòn phòng thủ kín kẽ của May trong khi vẫn bị May đấm trúng trong những pha phản công. Những cú đấm này rất chính xác nên ghi rất nhiều điểm. Trong suốt trận đấu, đã nhiều lần May tung những cú đấm đủ mạnh có thể hạ nốc ao đối thủ những Pacman đều né tránh được. Và mỗi lần như thế, May đều bị dính đòn phản công của Pacman. Có vẻ như việc tung ra những cú đấm đầy sức mạnh mà không hiệu quả khiến từ hiệp 8, May chủ động chơi chắc và hướng đến một chiến thắng bằng tính điểm hơn là cố gắng nốc ao đối phương.
Ở hiệp cuối cùng, Pacquiao chỉ có thể giành chiến thắng nếu nốc ao đối thủ trực tiếp nên anh tỏ ra rất quyết tâm. Tuy nhiên, May rất kinh nghiệm, anh liên tục né tránh và phòng thủ cực kỳ chắc chắn, chấp nhận bị tấn công nhưng không để đối phương có cơ hội nốc ao. Hiệp đấu cuối cùng tuy lợi thế có nghiêng về võ sĩ Philippines song điều đó là không đủ để cứu vãn cả một trận đấu. Kết quả, cả 3 trọng tài đều chấm điểm cho Mayweather thắng với cách biệt từ 4-8 điểm.
Thật ra, kết quả này hoàn toàn đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Manny hoàn toàn không có bài gì để khắc chế điểm mạnh của đối thủ. Với “độc cô cầu bại", sức mạnh của anh nằm ở chiến thuật phòng thủ phản công. Đối phương càng tấn công mạnh thì càng dễ bị dính đòn bởi khả năng đấm trúng đích trong tích tắc đối phương sơ hở của May là cực tốt nếu không muốn nói là nhất thế giới. Cách đánh của Pacquiao đã hoàn toàn không phát huy tác dụng trước một lối đánh kín kẽ của May. Nhiều chuyên gia tin rằng, để thắng được May, Pacquiao cần phải lấy độc trị độc, tức là phải phòng thủ. Chỉ khi May nôn nóng tấn công, Pacquiao mới có cơ hội. Tuy nhiên, nếu chọn cách chơi như thế, trận đấu sẽ rất tẻ nhạt vì chủ động tấn công không phải lối chơi ưu thích của May. Và có lẽ không muốn sự kỳ vọng của khán giả bị thất vọng, Pacquiao đã chọn lối đánh mà anh biết rằng phần thua thiệt cho mình sẽ nhiều hơn. Nếu anh muốn tấn công để thắng, anh cần phải nhanh hơn, mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Có lẽ, với khí thế của 2 năm trước thì được, nhưng rõ ràng đến thời điểm này là không còn thích hợp. Điều bất ngờ đã không xảy ra.
LÊ MINH




