
Thời gian gần đây, truyền thông có vẻ như đang tích cực "soi" siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid, và điều mà họ "soi" nhiều nhất chung quy vẫn không ngoài một điều, Ronaldo được cho là quá "ích kỷ"...
Thời gian gần đây, truyền thông có vẻ như đang tích cực “soi” siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid, và điều mà họ “soi” nhiều nhất chung quy vẫn không ngoài một điều, Ronaldo được cho là quá “ích kỷ”. Cái ích kỷ mà mọi người muốn nói tới, đó là Ronaldo đã quá chú trọng vào việc ghi bàn của cá nhân mình hơn là việc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, và thậm chí anh còn khó chịu khi thấy đồng đội của mình ghi bàn. Mà đối tượng được đưa ra so sánh không ngoài ai khác, chính “đối thủ truyền kiếp” Messi. Nhưng thật ra Ronaldo là vốn “ích kỷ”, hay là được quyền “ích kỷ” ở tại Real Madrid, vậy phải xem xét mấy vấn đề sau.
![]() |
| Real Madrid rất cần sự ích kỷ của Ronaldo. |
Thứ nhất, phải xem lại ai là người ghi bàn chính ở tại Real Madrid. Ngoại trừ mùa đầu tiên chuyển tới Real Madrid năm 2009, Ronaldo không đạt được tới cột mốc 50 bàn thắng/mùa giải, 5 mùa giải liên tiếp sau đó Ronaldo đều đạt được mốc 50 bàn thắng trở lên ở mỗi mùa giải. Chính anh chứ không phải bất cứ một tiền đạo nào khác mới là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, cầu thủ ghi bàn chính của Real Madrid. Với hiệu suất “khủng bố” như thế, chỉ sau 6 mùa giải Ronaldo đã đạt tới cột mốc 300 bàn thắng cho Real Madrid, điều mà không cầu thủ nào trong câu lạc bộ 300 bàn thắng của Real Madrid làm được. Với một cầu thủ ghi bàn tốt như thế, có lí do gì mà Real Madrid hay huấn luyện viên Ancelotti không mong muốn anh ghi bàn, có lí do gì mà các cầu thủ Real Madrid không mong muốn anh ghi bàn để đưa đội bóng đi tới thắng lợi. Vậy việc các đường bóng đều dồn tới Ronaldo khi đội bóng cần bàn thắng, việc Ronaldo “toàn quyền” sút khi mình thích là điều hoàn toàn bình thường ở bất kì đội bóng nào.
Một điểm nữa cần xét tới, đó là Ronaldo cần phải được “cấp phép” mới có thể được chơi tự do và được các đồng đội hỗ trợ như thế. Người cấp phép ở đây chính là huấn luyện viên, cụ thể hiện tại là huấn luyện viên Ancelotti. Rất hiển nhiên, không có bất cứ cầu thủ nào được phép tự do tùy ý ở trên sân nếu không có sự đồng ý của huấn luyện viên, bằng không cầu thủ đó chắc chắn sẽ không được xuất hiện trong trận đấu. Khi một huấn luyện viên có trong tay một “sát thủ” như Ronaldo, biết cầu thủ này thi đấu tốt nhất khi được tự do thể hiện cái tôi của chính mình, vậy không có lí do gì lại không “cấp phép” cho cầu thủ nọ để tìm kiếm chiến thắng. Vậy có thể gọi sự “cấp phép” đó là ích kỷ hay không?
Một điểm nữa cần kể tới, đó là tính cách mà các huấn luyện viên đều rất mong muốn cầu thủ của mình có, đó là lòng cầu tiến, khát khao chiến thắng, khát khao ghi bàn, khát khao đua tranh. Chính vì vậy mà Ronaldo chưa bao giờ tự vừa lòng với chính mình, chưa bao giờ vừa lòng với số bàn thắng mà mình ghi được, chưa bao giờ thôi khát khao ghi bàn cho dù đối thủ là ai. Có lẽ, bởi vì vậy mà có đôi khi khát khao ghi bàn của anh nó khiến cho anh trở nên khó chịu, nhưng phải hiểu rằng, đó chính là sự khó chịu đối với chính mình, khó chịu khi mà bản thân không thể ghi bàn. Thiết nghĩ, tính cách đó thay vì chỉ trích, ngược lại cần khuyến khích các cầu thủ học hỏi, để các cầu thủ ra sân với tinh thần cao nhất nhằm mang lại chiến thắng cho đội bóng của mình. Đó hoàn toàn không phải là sự ích kỷ, bởi nếu xem sự khát khao chiến thắng là ích kỷ, vậy những ai muốn trở thành cầu thủ lớn đều cần sự ích kỷ đó.
Cuối cùng, nếu lấy Messi để so sánh về sự ích kỷ với đồng đội, vậy phải xét tới vị trí giữa hai người. Mùa bóng này, Messi vượt trội hơn Ronaldo ở khâu kiến tạo cơ hội cho đồng đội, đó cũng chính là tiền đề của những chỉ trích hướng về phía Ronaldo. Nhưng phải xem lại vị trí của họ ở mùa giải này. Mùa giải này, Messi được bố trí đá vị trí của Iniesta để hộ công cho hai ngôi sao Neymar và Suarez. Đây đã là điều được ban huấn luyện câu lạc bộ Barcelona nhắm tới từ khá lâu trước đây, đưa Messi thay thế vị trí của Iniesta đã có tuổi, không thể phục vụ lâu dài cho câu lạc bộ chính là những nước tính cho lối chơi của Barcelona trong tương lai. Bởi vậy, Messi sẽ phải thiên về kiến tạo cơ hội cho đồng đội hơn, bởi đó là nhiệm vụ của anh. Còn Ronaldo ở mùa này, với sự sa sút phong độ của Benzema, Bale thì việc Ronaldo được đẩy cao lên đá như một tiền đạo thứ 2 là giải pháp khả thi nhất của huấn luyện viên Ancelotti. Vậy ghi bàn là nhiệm vụ chính của Ronaldo chứ không phải là kiến tạo cơ hội. Nhiệm vụ khác nhau, kết quả khác nhau, vậy sao có thể so sánh họ với nhau?
Như vậy, Ronaldo có thể có sự ích kỷ, nhưng sự ích kỷ đó đã được cho phép, thậm chí là khuyến khích, bởi nó mang lại lợi ích thấy rõ cho đội bóng. Vậy có thể phàn nàn được gì với Ronaldo khi Real Madrid chắc chắn không thể có vị trí như hiện tại nếu không có khả năng ghi bàn đều đặn, liên tục của anh. Nên có lẽ anh sẽ còn phải “ích kỷ” dài dài, nếu như anh vẫn cứ ghi bàn với hiệu suất “khủng bố” như vậy.
Duy Duy





