
Pep Guardiola đã từng nói, tại Barcelona chỉ có Messi là không thể ngăn chặn. Và điều này đã trở thành hiện thực khi một mình Messi đã đưa Barcelona vượt qua Bayern Munich.
Pep Guardiola đã từng nói, tại Barcelona chỉ có Messi là không thể ngăn chặn. Và điều này đã trở thành hiện thực khi một mình Messi đã đưa Barcelona vượt qua Bayern Munich. Nói như vậy là không quá lời bởi khi mà hầu như các cầu thủ Barcelona đều không thể vượt qua được hàng phòng thủ chắc chắn của Bayern Munich, cũng như sự thi đấu xuất sắc của thủ môn Neuer thì một Messi thiên tài có thể xoay chuyển tất cả.
![]() |
| Messi đã giúp Barcelona đánh bại Bayern Munich của Pep Guardiola. |
Nhưng xét một cách công bằng hơn, một Barcelona với đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của Messi thì vẫn không thể đánh bại được một Bayern Munich đang què quặt về mặt lực lượng của Pep. Bởi trước bàn thắng mang đậm nét cá nhân của Messi, thì Barcelona đã không thể làm gì nhiều trước Bayern Munich, thậm chí có một số thời điểm còn bị đè ép. Có thể nói 2/3 thời gian của trận đấu, Pep đã làm được điều mà hầu như các đội bóng lớn hiện tại không thể làm được, đó là khắc chế lối chơi của Barcelona, khiến cho lối chơi tiki-taka của Barcelona phần nào đó lâm vào bế tắc. Tất cả chỉ vì một lí do, Pep cũng là một bậc thầy về tiki-taka.
Cách mà Pep dùng để đối phó tiki-taka cũng rất đơn giản, đó là dùng tiki-taka để đối phó với tiki-taka. Dùng chính sở trường của mình để đối phó sở trường của đối phương, mà thực ra cũng do chính mình đặt nền móng. Trên cơ sở lối đá tiki-taka, Pep bố trí một hàng hậu vệ 3 người là Rafinha, Boateng và Benatia với mục đích củng cố hàng tiền vệ với số đông nhằm phong tỏa không gian chuyền bóng của các cầu thủ Barcelona. Sau khi thấy hàng hậu vệ 3 người không đủ vững chắc để phong tỏa 3 mũi nhọn của Barcelona là Messi, Neymar và Suarez, ông đã rút thêm Bernat về tạo thành hàng thủ 4 người, Schweinsteiger và Alonso đánh chặn từ xa, Muller từ vai trò tiền đạo cánh cùng tiền đạo cắm Lewandowski sẽ tích cực lùi sâu tranh cướp bóng như một tiền vệ, tạo không gian cho Thiago dâng lên hộ công, tạo cơ hội cho Lewandowski ở trên.
Với lối đá tiki-taka chống tiki-taka, sử dụng một hàng tiền vệ mạnh mẽ chơi pressing tích cực tranh cướp bóng ngay ở sân đối phương, phía dưới có Schweinsteiger mạnh mẽ trong những pha tranh chấp phòng ngự từ xa, những đường chuyền vượt tuyến chính xác của Alonso, Bayern Munich trở nên vững chắc trước những đợt tấn công của Barcelona, thậm chí họ còn cầm bóng nhiều hơn cả Barcelona (53% so với 47%), tạo ra số pha bóng nguy hiểm nhiều hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn Barcelona. Có lẽ, thiếu sót duy nhất của Bayern Munich chính là khả năng dứt điểm, khi mà sự thiếu vắng Ribery và Robben ở 2 cánh đã khiến cho các tình huống dứt điểm của các tiền đạo Bayern Munich trở nên hiền lành, dễ đoán hơn rất nhiều.
Với những gì mà Pep đã xây dựng nên, đáng lý ra Bayern Munich đã có được một trận hòa, nếu… Vâng, cũng là một chữ nếu, nếu như không có sự hiện diện của Messi ở trên sân. Bayern Munich, Neuer có thể ngăn cản được Neymar, có thể ngăn cản được Suarez, nhưng không thể ngăn cản một Messi thiên tài. Chỉ với một cú ra chân cực nhanh ở ngoài vòng cấm địa, Messi đã đánh bại một Neuer tưởng như không thể đánh bại; chỉ với một cú đảo bóng như điện, Messi đã biến Boateng thành một chú hề không hơn không kém, và lại đánh bại Neuer bằng một cú bấm bóng nhẹ nhàng nhưng không thể cản phá. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà Messi đã phá tan tất cả những chiến thuật mà Pep đã gây dựng lên cho Bayern Munich để đối phó Barcelona, và đã thành công trên 2/3 thời gian thi đấu. Có thể nói, chỉ với sự xuất sắc cá nhân của mình, Messi đã đánh bại cả Bayern Munich, đánh bại ông thầy cũ của mình, để chính tỏ cho cả thế giới thấy, Messi chính là “độc nhất vô nhị”.
Tuy thua đau, nhưng những gì mà Pep đã làm với Bayern Munich là đáng trân trọng. Bayern Munich thua là do khủng hoảng về nhận lực, dẫn tới thiếu đi những phương án tấn công biến hóa hơn ở trên hàng công, không thể biến những cơ hội mà hàng tiền vệ tạo ra thành những bàn thắng, để rồi họ phải nhận lấy sự trừng phạt. Pep phải nhận ra một thực tế, đôi cánh Ribery và Robben đã có tuổi, không thể thi đấu lâu dài với cường độ cao nữa, việc họ bị chấn thương đã là chuyện hết sức bình thường. Không phải đội bóng nào cũng giống như Porto, sẽ dễ dàng cho Bayern Munich “lật kèo” chỉ với những điều chỉnh trong chiến thuật, mà cái Pep cần phải là những con người trẻ trung, tài năng có thể trám vào vị trí đó khi cần thiết, chứ không phải chỉ có phụ thuộc vào họ như hiện tại. Thua 0-3 trên sân đối phương, hy vọng trên sân nhà đã rất là mong manh, nhưng chắc chắn Bayern Munich sẽ vẫn đã hết sức vì danh dự, vì lòng tự hào, và đó vẫn là một trận đấu hay, đáng để xem, bởi người Đức chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, dù đã là giây cuối cùng.
Duy Duy





