11:05, 20/05/2015

Lời chia tay không trọn vẹn của Steven Gerrard

Trận đấu với Crystal Palace ở vòng 37 Ngoại hạng Anh là trận đấu cuối cùng của Steven Gerrard trong màu áo của Liverpool tại sân Anfield, là trận đấu cuối cùng của anh tại nơi này trước khi chuyển sang Mỹ thi đấu sau khi mùa giải chấm dứt.

Trận đấu với Crystal Palace ở vòng 37 Ngoại hạng Anh là trận đấu cuối cùng của Steven Gerrard trong màu áo của Liverpool tại sân Anfield, là trận đấu cuối cùng của anh tại nơi này trước khi chuyển sang Mỹ thi đấu sau khi mùa giải chấm dứt. Chính vì vậy, trận đấu này được xem như là lời chia tay người đội trưởng mẫu mực của Liverpool, người trung thành với màu áo đỏ Liverpool trong suốt 17 năm của sự nghiệp cầu thủ, một trong những huyền thoại sống của sân Anfield. Nhưng, lời chia tay lại không được trọng vẹn.

 

Cuộc chia tay của Steven Gerrard tại sân Anfield.
Cuộc chia tay của Steven Gerrard tại sân Anfield.


The Kop trong trận chia tay người thủ quân của mình cũng không khá hơn là bao so với những gì họ thể hiện trong thời gian gần đây. Brendan Rodgers cho ra sân với một đội hình không tiền đạo cắm, sử dụng Raheem Sterling như một tiền đạo với Philippe Coutinho, Jordan Henderson sau lưng và Adam Lallana, Jordan Ibe sẵn sàng xâm nhập tấn công. Steven Gerrard được bố trí chơi thấp nhất hàng tiền vệ, vị trí anh thường đá ở mùa này. Với một đội hình mạnh về kiểm soát giữa sân như vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ Liverpool đều mong muốn có được một trận đấu hay để tiễn chân người đội trưởng của mình, nhưng ngoài bàn thắng của Adam Lallana ra, thì cái mà họ có được vẫn là một trận đấu nhạt nhòa, để rồi thua ngược trước một Crystal Palace đã không còn mục tiêu gì trong trận đấu này.


Lữ đoàn đỏ đã làm tất cả, nhưng họ vẫn không thể kết liễu đối thủ, khi mà dứt điểm vẫn là khâu yếu nhất của họ. Jordan Ibe, Philippe Coutinho, Jordan Henderson và cả Raheem Sterling làm gì cũng tốt, trừ việc dứt điểm tốt để biến cơ hội trở thành bàn thắng. Nhìn cái nhìn đau đáu trên khuôn mặt của Steven Gerrard, nhìn cái cách mà anh cổ vũ đồng đội chiến đấu, nhìn sự xông xáo của anh trong từng pha bóng rồi lại chống tay thở hổn hển, mọi người ai cũng hiểu, anh vẫn khát khao chiến thắng, khát khao chiến đấu ở trong trận đấu cuối cùng của mình trên sân Anfield, cho dù tuổi tác, thể lực đã chống đỡ không nổi cho anh cả trận đấu. Nhưng biết sao được, khi bóng đá là trò chơi của một tập thể, và anh tuy là một huyền thoại, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, anh không thể gánh cả phần việc ghi bàn của cả đội, cho dù rất muốn.


Tuy đáng tiếc cho một trận thua, tuy nét thất vọng hằn sâu trên khuôn mặt của anh khi trận đấu đi về những phút cuối, tuy anh đã phải kềm nén những giọt nước mắt khi kết thúc trận đấu, nhưng có lẽ Steven Gerrard vẫn nhận thấy một điều rất rõ ràng, đó chính là sự tôn trọng. Sự tôn trọng không chỉ đến từ khán giả trên sân Anfield, khi mà cả sân tràn ngập những lời nói động viên, tri ân anh. Sự tôn trọng không chỉ đến từ đồng đội, ban huấn luyện đối với người đội trưởng mẫu mực, một cầu thủ dành cả hầu như cả sự nghiệp để trung thành với một đội bóng. Mà sự tôn trọng còn đến từ chính đối thủ của Steven Gerrard trong trận đấu này, Crystal Palace. Họ đã thể hiện sự tôn trọng Gerrard bằng chính sự thi đấu hết mình, nhiệt tình của chính họ, cho dù trận đấu này đối với họ chỉ là một trận đấu “vô thưởng vô phạt”, thắng thua không quan trọng. Họ không nhường nhịn, bởi Steven Gerrard không cần một sự thương hại, Steven Gerrard cần chính là sự tôn trọng, sự tôn trọng của một cầu thủ đối với một huyền thoại sống tại sân Anfield.


Dù sao thì cuộc chia ly nào cũng không là chuyện vui, tuy buồn về một trận thua, tuy buồn về một cái kết không được như ý, tuy buồn về một lời chia tay không trọn vẹn. Nhưng sự tôn trọng mà Steven Gerrard nhận được từ khán giả, từ đồng đội, từ chính đối thủ của mình đã có thể xem là món quà chia tay ý nghĩa nhất. Tuy rất nhiều người vẫn tiếc nuối cho số phận nghiệt ngã của một cầu thủ lớn, nhưng lại chưa một lần chạm tay tới chức vô địch Ngoại hạng Anh; tiếc nuối tại sao anh không chia tay từ mùa giải trước, khi mà Liverpool vẫn còn là ứng cử viên của chức vô địch; tiếc nuối cho một mùa giải cuối cùng vẫn trắng tay… Nhưng cuộc đời nó là thế, không phải lúc nào cũng sẽ được như ý. Những giọt nước mắt chia ly rồi cũng sẽ khô, chúc Steven Gerrard sẽ có cuộc sống tốt ở phương trời mới. Chào tạm biệt, Steven Gerrard.


Duy Duy