12:05, 19/05/2015

Lần cuối!

Trận đấu giữa Manchester United và Arsenal ở vòng 37 giải bóng đá Ngoại hạng Anh ngoài ý nghĩa là trận đấu vì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thì nó còn là trận đấu cuối cùng của Manchester United trên sân Old Trafford ở mùa giải này

Trận đấu giữa Manchester United và Arsenal ở vòng 37 giải bóng đá Ngoại hạng Anh ngoài ý nghĩa là trận đấu vì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thì nó còn là trận đấu cuối cùng của Manchester United trên sân Old Trafford ở mùa giải này, và nó cũng có thể là trận đấu cuối cùng của một số cầu thủ ở "nhà hát của những giấc mơ".

 

Không giữ chân được De Gea sẽ là một tổn thất lớn của Manchester United.
Không giữ chân được De Gea sẽ là một tổn thất lớn của Manchester United.


Một điều rất lạ là các Pháo thủ thường chơi không được tốt trước Manchester United, cho dù là tại thời điểm đó đội hình hoặc phong độ của các cầu thủ Manchester United không được tốt. Bằng chứng là trong 10 năm đổ lại đây, Arsenal không có nổi một trận thắng trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, và trên các mặt trận thì số trận mà Arsenal thắng được Manchester United cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trận đấu giữa Manchester United và Arsenal ở vòng 37 Ngoại hạng Anh vừa qua cũng là một minh chứng cho điều đó.


Xét về phong độ hiện tại thì Arsenal được đánh giá cao hơn với một loạt trận thắng trong thời gian vừa qua, còn Manchester United lại không được đánh giá cao qua việc thua liên tiếp 3 trận và không có được chân sút tốt nhất của Manchester United hiện tại là Wayne Rooney do chấn thương. Vậy mà Quỷ đỏ thành Manchester vẫn “bắt nạt” các học trò giáo sư Wenger hầu như cả trận đấu, có những thời điểm xem như chỉ chơi có nửa sân phía Arsenal. Một trận hòa đối với Arsenal mà nói là cả một sự may mắn, nếu không phải các chân sút của Manchester United quá tệ, nếu không phải Van Gaal đã phạm phải sai lầm khi thay thay Rojo bằng Blackett, thì việc Arsenal phải nhận lấy một trận thua đậm cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.


Nhưng điều làm mọi người quan tâm hơn, không phải là việc đây là trận đấu cuối cùng của Manchester United trên sân Old Trafford ở mùa bóng này, mà là đây rất có thể sẽ là trận thi đấu cuối cùng của một số cầu thủ trên sân Old Trafford. Sự chia tay này là có thể dự đoán trước, nhưng lại đi theo hai hướng rất rõ ràng, hiển nhiên và không mong muốn.


Hiển nhiên có nghĩa là, một số cầu thủ việc ra đi của họ được xem là chuyển hiển nhiên, hoặc là đi hay ở cũng không quan trọng. Đó là những cầu thủ không thể hiện được gì nhiều dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, không có được phong độ thi đấu tốt, không thể hòa nhập vào lối chơi mà huấn luyện viên Van Gaal đề ra, không được Van Gaal tin dùng, hoặc đơn giản chỉ là Van Gaal… cảm thấy không thích cầu thủ này. Ở lại đã không thể có hạnh phúc, vậy chia tay cũng là chuyện hiển nhiên. Những cầu thủ trong nhóm này có thể kể tên như: Jonny Evans, Adnan Januzaj, Rafael da Silva, Radamel Falcao… và thậm chí có thể là Robin van Persie. Những cầu thủ này rõ ràng là không có được một tương lai chắc chắn trên sơ đồ chính của Van Gaal, nên việc ra đi tìm một cơ hội được thi đấu chính thức nhiều hơn cũng là điều dể hiểu. Việc Radamel Falcao chào khán giả khi được thay ra có thể xem như là lời chào không chính thức với người hâm mộ Manchester United, khi mà anh không thể lấy lại được phong độ mà khiến cho anh được gọi là “mãnh hổ”.


Cũng chào khán giả khi được thay ra giống như Radamel Falcao, còn có thủ môn De Gea, người mà có rất nhiều lời đồn đoán mùa bóng sau sẽ chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Đây chính là trường hợp không mong muốn. Rất rõ ràng, ở tại Manchester United, De Gea hiện tại chính là cầu thủ quan trọng nhất, là “thánh sống” trong mắt rất nhiều người hâm mộ khi mà vị trí của Manchester United hiện tại có thể nói có công đóng góp của De Gea tới 50%. Với một hàng phòng thủ “thủng lỗ chỗ” như của Manchester United vào lúc này, nếu không có phong độ xuất sắc của De Gea, phong độ đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chân sút thượng thặng của Ngoại hạng Anh, thì việc Manchester United có hoàn thành chỉ tiêu 1 suất dự Champions League hay không, đó là điều mà không ai dám nói chắc.


Cho dù ban lãnh đạo Manchester United sẵn sàng biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh, nhưng mà có đôi khi, tiền lương không phải là tất cả. De Gea là người Tây Ban Nha, gia đình anh ở tại Tây Ban Nha, việc thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid chính là giấc mơ của hầu như tất cả các cầu thủ trên thế giới, đặc biệt là với một lời hứa sẽ có một suất thi đấu chính thức. Tiền bạc với Real Madrid chưa bao giờ là vấn đề, và cũng hiếm có cầu thủ nào từ chối được sự quyến rũ của Real Madrid. Nên việc De Gea ra đi, dù mong muốn hay không, cũng là chuyện mà không ai có thể ngăn cản được, ngoại trừ chính De Gea.


Ngoài ra, tuy Di Maria không thi đấu được như mong đợi trong mùa bóng này, nhưng với một cầu thủ giỏi như Di Maria, việc anh lấy lại được phong độ, hòa nhập vào lối chơi sẽ là một nguồn động lực to lớn cho bất cứ đội bóng nào có được anh. Juan Mata đang dần trở thành một cầu thủ không thể thiếu ở tuyến của Manchester United, nhưng với phong độ suất sắc của anh, đã có rất nhiều đại gia làng bóng châu Âu để mắt tới. Có rất nhiều lời đồn cho rằng Bayern Munich đang muốn có 2 cầu thủ này cho công việc tái thiết lại đội bóng, sau những điểm yếu về đội hình có quá nhiều cầu thủ lớn tuổi đã lộ ra rất nhiều ở giai đoạn cuối mùa bóng này. Khả năng hai cầu thủ này ra đi cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng không phải là không thể và cũng là điều không mong muốn. Quan trọng là cái nhìn của huấn luyện viên Van Gaal mà thôi.


Chắc chắn rằng, sau Depay sẽ còn không ít những cái tên mới cập bến Old Trafford ở trong kì chuyển nhượng Hè này. Có người đến ắt sẽ có người đi, đó đã là quy luật. Hàng thủ và hàng công sẽ là tâm điểm chuyển nhượng của Manchester United, và lẽ dĩ nhiên những cầu thủ phải ra đi ở 2 nơi này cũng sẽ nhiều nhất. Chỉ mong Van Gaal và ban lãnh đạo Manchester United đủ tỉnh tảo và quyết tâm đế hạn chế những cuộc ra đi không mong muốn, và đưa về những cái tên phù hợp cho những mục tiêu mới của Manchester United trong mùa bóng 2015-2016.


Duy Duy