10:05, 14/05/2015

Không thể bước qua lời nguyền

Thế là Real Madrid đã không thể bước qua lời nguyền "không có đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp ở đấu trường Champions League". Họ đã gục ngã trong trận đấu mà tưởng như đã nắm hết quyền chủ động, tưởng như đã nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Nhưng bóng đá là thế, khi trái bóng chưa ngừng lăn, thì không có gì có thể đoán trước.

Thế là Real Madrid đã không thể bước qua lời nguyền "không có đội bóng nào vô địch 2 năm liên tiếp ở đấu trường Champions League". Họ đã gục ngã trong trận đấu mà tưởng như đã nắm hết quyền chủ động, tưởng như đã nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Nhưng bóng đá là thế, khi trái bóng chưa ngừng lăn, thì không có gì có thể đoán trước.

 

Sự bất lực của Gareth Bale cũng là đại diện cho sự bất lực của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước một Juventus vững chắc.
Sự bất lực của Gareth Bale (phải) cũng là đại diện cho sự bất lực của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước một Juventus vững chắc.


Thế nhưng, cái mà người ta có thể đoán trước vẫn là chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, khi mà Benzema vừa mới bình phục chấn thương, khi mà Bale không bị chấn thương thì cho dù phong độ của họ có ra sao, chắc chắn bộ ba BBC (Karim Benzema - Gareth Bale - Cristiano Ronaldo) sẽ có suất đá chính, cứ như là một định luật bất biến. Với một chiến thuật từ mùa trước cho tới nay vẫn không có gì thay đổi, việc Real Madrid bị bắt bài bởi những đội bóng có lối chơi phòng thủ phản công sừng sỏ, chắc chắn là điều có thể thấy trước, nhưng… họ vẫn không thay đổi. Carlo Ancelotti vẫn nổi tiếng là nhà chiến lược làm tốt việc giải đối thủ qua từng trận đấu hơn là lên chiến lược một cách có hệ thống cho những cuộc đua đường trường. Nhưng liệu nhận xét đó có còn đúng hay không, khi mà sau 8 lần đụng độ với Atletico Madrid trong mùa này, Ancelotti chỉ mới có 1 thắng lợi; 2 lần đụng độ Juventus, Ancelotti đều không giành được thắng lợi. Vậy việc giải bài toán phòng thủ phản công là quá khó đối với Ancelotti, hay sự cố chấp trong cách sử dụng cầu thủ, không dám mạo hiểm trước những trận đấu lớn đã khiến cho ông trở nên quá tầm thường?


Thực ra cũng không phải là bộ ba tấn công BBC của Real Madrid không chịu làm việc, xét ra thì họ làm việc cũng khá tích cực khi đã có tới 23 cú sút về phía khung thành thủ môn Buffon, nhưng đáng buồn là chỉ có 1 cú sút từ chấm phạt đền của Ronaldo là có thể thành bàn. Nhưng 23 cú sút chỉ là trên số liệu, nó không phản ánh được một thực tế, đó là đa phần chúng đều không đủ độ khó và độ chính xác cần thiết bởi chỉ có 5 quả là trúng đích, đặc biệt khi đứng trong khung gỗ của Juventus là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, Gigi Buffon. Do nắm được sơ đồ chiến thuật đã quá “nhàm chán” của Real Madrid, hàng phòng thủ và hàng tiền vệ của Juventus đã dễ dàng chia cắt, hóa giải những ngòi nổ nguy hiểm của Real Madrid. Ronaldo bị khóa chặt, Bale được thả lỏng hơn bởi… anh chỉ có thể sút xa và đánh đầu mà hầu hết là không chính xác, và bởi… nếu anh dốc bóng xâm nhập vòng cấm địa, thì kết thúc thường là mất bóng trước cầu thủ bọc lót. Karim Benzema trong nửa đầu hiệp 1 với sự xuất hiện của mình đã tạo ra hiệu ứng tích cực trên hàng công, mà quả phạt đền chính là thành quả của sự tích cực đó. Nhưng đó là do hàng phòng thủ của Juventus hơi lạ lẫm với sự xuất hiện của Benzema, và đến nửa sau của hiệp 1, sang đến hiệp 2 Benzema đã bị khóa chặt, phải được thay thế bằng Chicharito để tạo nên sự đột phá khác.


Hàng công bị khóa, hàng tiền vệ với những Toni Kroos, James Rodriguez lại tỏ ra lép vế trước những Paul Pogba, Andrea Pirlo, Arturo Vidal. Không thể đổ lỗi cho việc hàng tiền vệ Real Madrid thiếu sáng tạo là do thiếu Luka Modric, bởi chính Real Madrid đã bán đi một Mesut Ozil đủ sức cáng đáng thay cho Modric, khiến cho Modric phải “cày bừa” cả mùa, với một cầu thủ mỏng manh như Modric, việc bị chấn thương là chuyện bình thường, vậy sao lại đổ cho anh? Hàng thủ lại có Carvajal thường xuyên mắc lỗi trong quá trình phòng thủ, nếu không phải Sergio Ramos được trả về vị trí trung vệ sở trường, thì chỉ sợ Real Madrid không chỉ nhận 1 bàn thua. Hàng công bị bắt bài, hàng thủ lại sơ hở, Ancelotti lại không có “thuốc” chống phòng thu phản công, Real Madrid chỉ có thể tù túng trong những khuôn sáo của chính mình, để rồi bị một Juventus không cần tấn công nhiều, cả trận chỉ sút được 7 quả về phía khung thành Iker Casillas thì có 4 cú đi trúng mục tiêu và 1 trái thành bàn giành lấy chiếc vé đi vào trận Chung kết.


Real Madrid đã không thể bước qua lời nguyền, và có lẽ kỷ nguyên Ancelotti sẽ chấm dứt ở đây. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, Ancelotti đã may mắn khi kế thừa một đội hình được xây dựng đầy tính chiến thuật và kỷ luật từ Mourinho để có được cú decima ở mùa bóng trước. Nhưng ông đã không đủ cá tính để duy trì được nó ở mùa bóng này. Thiếu tỉnh táo ở những thời điểm quyết định, thiếu sự quyết đoán để thay đổi khi cần thiết, Ancelotti đã khiến chiến ghế huấn luyện viên của mình tại Real Madrid đang lung lay hơn bao giờ hết. Real Madrid đang đứng trước một mùa bóng trắng tay, và như thường lệ, họ sẽ có sự thay đổi, và một chu kì mới sẽ bắt đầu. Dù sao thì đó cũng không phải là điều gì lạ dưới thời của chủ tịch Florentino Perez.


Duy Duy