02:05, 12/05/2015

Bế tắc

Chỉ có thể dùng 2 từ bế tắc để mô tả tình trạng của câu lạc bộ Liverpool lúc này, tất cả mục tiêu của họ ở mùa bóng này đều đã đóng sập cánh cửa lại ngay trước mắt Liverpool nói chung và Brendan Rodgers nói riêng.

Chỉ có thể dùng 2 từ bế tắc để mô tả tình trạng của câu lạc bộ Liverpool lúc này, tất cả mục tiêu của họ ở mùa bóng này đều đã đóng sập cánh cửa lại ngay trước mắt Liverpool nói chung và Brendan Rodgers nói riêng. Chức vô địch Ngoại hạng Anh đã là giấc mơ xa vời, FA cup, Capital One Cup đều đã vuột khỏi tay. Và nay, đến lượt mục tiêu cuối cùng, một mục tiêu được xem là tầm thường đối với một đội bóng lớn, một chiếc vé dự Champions League mùa sau cũng đã không còn sau một trận đấu đầy bế tắc trước Chelsea.

 

Steven Gerrard lại là người ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool mùa bóng này.
Steven Gerrard lại là người ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool mùa bóng này.


Nói về trận đấu, đây có thể nói là một trận đấu quan trọng đối với Liverpool, bởi nó quyết định rất lớn đối với hy vọng có được một chiếc vé dự Champions League. Nếu thắng, thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers vẫn còn hy vọng thế vị trí thứ 4 của Manchester United trên bảng xếp hạng, nếu hòa hoặc thua, vậy hy vọng xem như chấm dứt. Trước tình cảnh các chiếc cúp đã lần lượt rời xa Liverpool, thì 1 suất tham dự Champions League có ý nghĩa rất lớn đối với Quỷ đỏ vùng Merseyside cả về tài chính lẫn tham vọng ở mùa giải sau. Về mặt tài chính, nếu Liverpool không thể tham dự Champions League, vậy họ sẽ thiệt thại khoảng 70 triệu bảng từ tiền chia bản quyền truyền hình của UEFA cũng như tiền bán vé vào sân tại giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu này. Về mặt tham vọng, không được dự Champions League đồng nghĩa với việc Liverpool có nguy cơ không thể giữ chân được các ngôi sao quan trọng của họ, ví dụ như Jordan Henderson, Daniel Sturridge, Raheem Sterling… cũng như rất khó chiêu mộ được những mục tiêu đang nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng Hè.


Một trận đấu quan trọng như vậy, nhưng xem Liverpool thi đấu đến chính những người hâm mộ Liverpool cũng cảm thấy chán ngán, chán ngán cho sự bế tắc dù cho Brendan Rodgers đã tung ra lực lượng tấn công mạnh nhất mà hiện tại họ có thể tung ra. Nào là Gerrard, Lallana, Sterling, Coutinho, Lambert, Henderson, và cả Ibe, Sinclair. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm được, đó là 1 bàn thắng từ một pha đánh đầu của Gerrard, chứ không phải là của bất cứ tiền đạo hay tiền vệ công nào của Liverpool có mặt trên sân. Và đặc biệt hơn nữa, đối thủ của họ cũng không phải là Chelsea chắc chắn của ngày thường, mà là Chelsea của những cầu thủ đã được nghỉ xả hơi 3,4 ngày sau khi đã chắc suất vô địch và đá một thứ bóng đá phóng khoáng, thoải mái hơn hẳn bình thường. Bằng chứng của sự thoải mái này là Liverpool tung tới 14 cú sút về phía khung thành thủ môn Courtois, trong khi Chelsea chỉ tung có 8 cú sút về phía khung thành thủ môn Mignolet. Nhưng trong số đó Liverpool chỉ đá chính xác có 4 quả trong khi phía Chelsea là 5, là đội chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn nhưng Chelsea mới là độ kiểm soát bóng tốt hơn (56%). Tất cả các chỉ số đều chỉ thấy được một điều, Liverpool đang lỏng lẻo trong khâu phòng ngự và bế tắc trong khâu ghi bàn.


Mà có lẽ bế tắc nhất của Liverpool, đau đầu nhất của huấn luyện viên Brendan Rodgers chính là sự bế tắc nơi hàng công. Chỉ đơn giản là một Suarez ra đi vào đầu mùa, đã biến một Liverpool ghi hơn 100 bàn thắng mùa trước thành một Liverpool chỉ mới ghi khoảng 50 bàn thắng mùa này, trong đó những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lại đều là các tiền vệ: Steven Gerrard 6 bàn, Jordan Henderson 5 bàn, Philippe Coutinho 4 bàn… Còn các tiền đạo phải dùng từ “khủng hoảng” để hình dung hiệu suất ghi bàn của họ: Mario Balotelli mới chỉ ghi được 1 bàn tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa tới giờ, Rickie Lambert là 2 bàn, Daniel Sturridge 3 bàn, còn Fabio Borini và Jerome Sinclair là không được bàn nào, thậm chí niềm hy vọng của Liverpool thường được đẩy lên đá tiền đạo là Raheem Sterling cũng vỏn vẹn chỉ có 4 bàn. Với một hàng tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tồi tệ như vậy, Liverpool muốn thoát khỏi bế tắc cũng khó.


Thời gian gần đây, có rất nhiều ý kiến muốn sa thải huấn luyện viên Brendan Rodgers, nhưng thiết nghĩ, đó không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết sự bế tắc của Liverpool hiện nay. Mà vấn đề nằm ở chỗ chính sách chuyển nhượng của Liverpool. Số tiền 75 triệu bảng thu được từ việc bán Suarez thực ra đã được Liverpool chi tiêu hết vào thị trường chuyển nhượng, đổi lại là những cái tên như: Adam Lallana, Rickie Lambert, Dejan Lovren, Emre Can, Lazar Markovic, Alberto Moreno, Mario Balotelli… Nhưng bao nhiêu cái tên trong đó là phù hợp với Liverpool, là Brendan Rodgers mong muốn, đó cũng là điều mà người ta thường xuyên đặt câu hỏi.


Thực tế phũ phàng đã đặt ở trước mắt, vấn đề cấp thiết của Liverpool hiện tại đó là phải tái thiết lại đội bóng, đề ra những mục tiêu mới ở mùa sau và phương án thực hiện nó. Nhưng “thuyền trưởng”của Liverpool mùa sau có còn là Brendan Rodgers hay không, những cầu thủ chủ chốt của Liverpool có chấp nhận tiếp tục ở lại Liverpool hay không, tất cả vẫn còn là câu hỏi. Một kì chuyển nhượng hè cũng không phải là đủ dài để làm được quá nhiều điều, nhất là đối với những mục tiêu mà 25 năm nay Liverpool vẫn chưa thể chạm tới. Thời gian là rất gấp, người hâm mộ là nóng lòng thấy những sự đổi mới, và lại hy vọng vào một mùa giải mới.


Duy Duy