07:04, 22/04/2015

Chờ đợi trận đại chiến giữa 2 thầy trò Louis van Gaal và Jose Mourinho

Do 3 đội Arsenal, Liverpool và Aston Villa phải đá bán kết Cúp FA, nên vòng 33 Ngoại hạng Anh chỉ diễn ra với 7 trận đấu, những trận còn lại sẽ được tổ chức đá bù sau. Nhưng không vì vậy mà vòng đấu này sẽ kém hấp dẫn bởi còn đó trận đại chiến giữa 2 thầy trò Louis van Gaal và Jose Mourinho trên sân Stamford Bridge.

Do 3 đội Arsenal, Liverpool và Aston Villa phải đá bán kết Cúp FA, nên vòng 33 Ngoại hạng Anh chỉ diễn ra với 7 trận đấu, những trận còn lại sẽ được tổ chức đá bù sau. Nhưng không vì vậy mà vòng đấu này sẽ kém hấp dẫn bởi còn đó trận đại chiến giữa 2 thầy trò Louis van Gaal và Jose Mourinho trên sân Stamford Bridge.


Chelsea – Manchester United: Cuộc đấu trí giữa hai thầy trò


Cuộc chiến giữa Chelsea và Manchester United ở mùa bóng này không chỉ là cuộc chiến giữa hai ông lớn của Ngoại hạng Anh, mà còn là cuộc chiến giữa hai thầy trò nổi tiếng hàng đầu thế giới Louis van Gaal và Jose Mourinho. Có thể nói, Mourinho chính là người học trò đắc ý của Van Gaal từ thời còn ở Camp Nou, trước khi ông “đủ lông đủ cánh” đi tìm con đường riêng của mình. Tuy là hai thầy trò, nhưng triết lý bóng đá của hai người là khác nhau hoàn toàn, Mourinho thì theo đuổi trường phái thực dụng, còn Van Gaal vẫn trung thành với triết lý tấn công. Và mỗi người đều là bậc thầy ở lĩnh vực sở trường của mình.

 

Manchester United thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ trong trận gặp Chelsea.
Manchester United thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ trong trận gặp Chelsea.


Trước khi bước vào trận chiến với đội bóng của thầy cũ, đoàn quân của Mourinho đang có dấu hiệu chuệch choạch xuống sức, ở 3 trận đấu gần đây nhất, tuy chỉ gặp những đối thủ dưới tầm, tuy vẫn dành trọn được 9 điểm, nhưng những gì mà Chelsea thể hiện đang làm cho người hâm mô lo lắng. Cả 3 trận họ đều thắng một cách nhọc nhằn, với một thế trận không hoàn toàn vượt trội và chỉ thắng được với 1 bàn tối thiểu. Đặc biệt khi gặp Manchester United, rất có thể trong tay Mourinho vẫn không có được những tiền đạo tốt nhất, Diego Costa chấn thương không thể ra sân, Loic Remy cũng không chắc có thể hoàn toàn bình phục để ra sân, với một “ông già” Drogba liệu Chelsea có thể chọc thủng mành lưới của De Gea?


Ở phía bên kia chiến tuyến, tuy các học trò của huấn luyện viên Van Gaal đang có phong độ rất tốt, liên tục có những trận thắng trong thời gian gần đây, nhưng không phải là Van Gaal không có những chuyện phải đau đầu. Trong đó, vấn đề ở hàng thủ của Manchester United vẫn luôn khiến cho Van Gaal và người hâm mộ lo lắng, khi mà nó vẫn chưa có được một người thủ lĩnh đích thực. Và càng làm cho Van Gaal lo lắng thêm khi mà rất có khả năng ở trong trận gặp Chelsea, ông không có được sự phục vụ của Michael Carrick, Marcos Rojo, Phil Jones và Daley Blind do chấn thương. Đây có thể nói là những cái tên quan trọng hàng đầu của hàng phòng thủ vốn đã lỏng lẻo của Manchester United hiện nay. Một Chelsea với hàng công đang cùn, gặp một Manchester United với hàng thủ đang thủng, đây là một trận đấu rất khó dự đoán. Có lẽ hai bên đều sẽ sử dụng sở trường của mình, Manchester United sẽ tấn công để lấy công bù thủ, Chelsea sẽ phòng thủ phản công rình rập chờ cơ hội. Rất có thể đây sẽ là một trận hòa nữa giữa hai đội.


Manchester City – West Ham: Trận đấu cho tương lai huấn luyện viên


Đây là trận đấu mà cả hai huấn luyện viên Manuel Pellegrini của Manchester City lẫn huấn luyện viên Sam Allardyce đều cần phải chứng tỏ được mình để giữ vững được chiến ghế. Trong giai đoạn nửa sau mùa bóng 2014-2015, cả hai đội đều thể hiện một phong độ thi đấu không được tốt, khiến cho các ông chủ đội bóng không hài lòng.


Manchester City của Pellegrini đã thất bại 4 trong 6 trận đấu gần nhất trên các mặt trận, hậu quả là họ bị loại khỏi Champions League, từ vị trí ứng cử viên chức vô địch Ngoại hạng Anh họ đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Lẽ dĩ nhiên, trách nhiệm sẽ quy về Pellegrini, một thất bại nữa trước West Ham sẽ là giọt nước tràn ly cho một sự chia tay. Nhưng vấn đề của Manchester City cũng không phải là hoàn toàn đến từ Pellegrini, mà là đến từ các cầu thủ. Với một phong độ yếu kém và sự bất ổn đến từ chính nội bộ các cầu thủ, có lẽ sau mùa bóng này, đối mặt với Manchester City sẽ là một cuộc đại phẫu.

 

Manuel Pellegrini đang như ngồi trên đống lửa ở Manchester City.
Manuel Pellegrini đang như ngồi trên đống lửa ở Manchester City.


Cùng một cảnh ngộ với Pellegrini, Big Sam cũng đang đối mặt với phong độ thi đấu kém cỏi của West Ham trong nửa sau mùa giải, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc ông có được kí tiếp hợp đồng hay không. Trong 13 trận đấu trên các mặt trận gần đây, West Ham chỉ thắng được vỏn vẹn 2 trận, tụt xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng, cách nhóm dự cúp châu Âu tới 13 điểm, có thể nói mùa bóng đã xem như khép lại với West Ham. So với việc đặt chân vào top 4 ở nửa đầu mùa giải, rất rõ ràng là các ông chủ của West Ham không thể vừa lòng được. Một chiến thắng trước một Manchester City đang bất ổn và có thể khá nhiều trụ cột không thể thi đấu do chấn thương như Vicent Kompany Stevan Jovetic, Wilfried Bony, Gael Clichy, James Milner… sẽ rất cần thiết cho Big Sam lúc này. Dự đoán Manchester City sẽ có được chiến thắng khi họ đã bị dồn vào chân tường.


Ngoài ra, còn có một số trận đáng chú ý khác như: Newcastle United gặp Tottenham Hotspur, Stoke City gặp Southampton.


Duy Duy



Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh:


Thứ bảy, 18 tháng 4 năm 2015


21:00 Crystal Palace - West Bromwich Albion
21:00 Everton - Burnley
21:00 Leicester City - Swansea City
21:00 Stoke City - Southampton
23:30 Chelsea - Manchester United


Chủ nhật, 19 tháng 4 năm 2015


19:30 Manchester City - West Ham United
22:00 Newcastle United - Tottenham Hotspur