12:04, 16/04/2015

Vẫn là… bất bại!

Đúng, Atletico Madrid vẫn bất bại trước Real Madrid ở mùa bóng này sau 7 lần đụng độ nhau trên các mặt trận, với 4 trận thắng và 3 trận hòa.

Đúng, Atletico Madrid vẫn bất bại trước Real Madrid ở mùa bóng này sau 7 lần đụng độ nhau trên các mặt trận, với 4 trận thắng và 3 trận hòa. Đó là một sự thật mà những người hâm mộ Real Madrid, huấn luyện viên Carlo Ancelotti, các cầu thủ cũng như các ông chủ của Real Madrid không thể không thừa nhận, dù cho đó là một sự thật khá là phũ phàng.

 

Oblak tỏa sáng trong một trận cầu cân não trước Real Madrid.
Oblak tỏa sáng trong một trận cầu cân não trước Real Madrid.


Sau 6 lần không thể tìm được chiến thắng trước Atletico Madrid, trận chiến lần thứ 7 là một cơ hội lấy lại danh dự cho Ancelotti khi đây là trận đấu diễn ra tại tứ kết lượt đi Champions League, một giải đấu danh giá rất quan trọng với chiếc ghế huấn luyện viên của Ancelotti hiện nay, sau khi Real Madrid đã thất thế trước Barcelona trong cuộc đua tới chiếc cúp vô địch La Liga. Và Ancelotti cùng các cầu thủ Real Madrid đã làm tất cả cho điều đó, với một thế trận áp đảo trong hiệp 1, với số lượng cú sút trúng đích hơn gấp đôi, nhưng cái mà họ cần là bàn thắng vẫn không thể đến, dù chỉ là một bàn thắng mong manh.


Kết quả bất bại của Atletico Madrid trước Real Madrid, có thể nói xuất phát từ hai nguyên nhân chính, đó là sức chịu đựng của Atletico Madrid và sự dễ đoán của Real Madrid. Mà sức chịu dựng của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone đã có thể xem như là thương hiệu. Nếu nói về khả năng phòng thủ chặt chẽ, có chiều sâu, lối đá tinh quái thì trên thế giới cũng không thiếu đội bóng thực hiện rất tốt, nhưng để biến nó trở thành một thương hiệu thì cần phải có khả năng thực hiện chiến thuật đó một cách dẻo dai, kiên nhẫn trong một khoảng thời gian dài. Và hiệp 1 trong trận tứ kết lượt đi Champions League vừa qua chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Cả hiệp 1 lẫn gần nửa hiệp 2 là đoạn thời gian mà Atletico Madrid bị các cầu thủ Real Madrid dồn ép về phía sân nhà, vô số cú sút, vô số tình huống nguy hiểm được các cầu thủ Real Madrid dàn xếp tấn công về phía khung thành thủ môn Oblak, đó là một sức ép cực lớn mà không phải đội bóng nào cũng có thể chống đỡ được.


Nhưng những Diego Godin, Koke, Miranda, Juanfran, Arda Turan… đã cho thấy một khả năng chịu đựng tuyệt vời. Họ cùng với thủ môn Oblak bình tĩnh, dẻo dai ngăn chận từng đợt tấn công một với một sự nhẫn nại tuyệt vời, có thể ví hệ thống phòng thủ của Atletico Madrid giống như một miếng cao su có tính đàn hồi cao tới cùng cực, nó cứ căng dần, căng dần nhưng không hề thủng lỗ, mà căng dần để một lúc nào đó bật ngược lại với một sức mạnh to lớn. Và nửa sau của hiệp 2 chính là thời điểm mà Atletico Madrid bật ngược, việc Real Madrid không bị thủng lưới trong khoảng thời gian này là hoàn toàn dựa vào sự may mắn và tài năng của thủ thành Iker Casillas.


Một điểm nữa giúp cho Atletico Madrid bất bại trước Real Madrid mùa này, đó là đội hình quá dễ dự đoán của huấn luyện viên Ancelotti. Nhìn Real Madrid ra sân dưới thời Ancelotti, nếu bộ ba Ronaldo-Benzema-Bale không ai bị chấn thương, thì chắc chắn Real Madrid sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 không hề thay đổi. Cũng không rõ vì lí do quyền lực của bộ 3 này tại Real Madrid, hay là sự cố chấp của Ancelotti, hay bởi vì sức ép phải đưa ra sân những ngôi sao sáng nhất trong dãi ngân hà mà đội hình và chiến thuật ra sân của Ancelotti là quá dễ đoán. Nếu không bị chấn thương, không cần đoán người ta cũng sẽ biết đội hình của Real Madrid sẽ ra sân bằng sơ đồ 4-3-3 với những cái tên cố định như Ronaldo, Benzema, Bale, Toni Kroos, James Rodriguez, Luka Modric ở trên hàng công và hàng tiền vệ. Đồng ý là đây đều là những siêu sao, nhưng với một đội hình quá dễ đoán và thiếu chất thép ở khu vực giữa sân, Real Madrid đang trở thành “miếng mồi ngon” cho kiểu đội bóng lì lợm, phòng thủ giỏi và đầy chất quái như Atletico Madrid. Và với một huấn luyện viên như Diego Simeone, đối thủ mà ông ưa thích luôn là đối thủ mà ông dễ dàng bắt bài.


Một Real Madrid của Ancelotti quá dễ dàng để cho Atletico Madrid đưa vào cách chơi mà họ mong muốn, ưa thích: Chịu đựng, làm đối phương suy yếu, giữ cho bản thân không bị thương, đưa trận đấu về cách mà họ ưa thích để rồi kết liễu đối phương. Real Madrid quá dễ dàng để cho Atletico Madrid dẫn dắt, có lẽ đó chính là lý do chính yếu dẫn đến kết quả bất bại của Atletico Madrid trước Real Madrid mùa bóng này. Quyết đấu khi cả 2 đều không được phép thua ở lượt về tứ kết lượt Champions League, khi cả 2 đều đã ở thế chân tường, buộc phải thắng vì một suất vào bán kết Champions League cũng là một thế trận ưa thích của Atletico Madrid. Luôn thi đấu với một cái đầu lạnh và trái tim nóng, Atletico Madrid của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn biết cách chiến thắng trong những trận chiến cân não trước những đối thủ lớn. Cho dù được đá ở sân nhà Bernabeu, nhưng Real Madrid có lẽ nên run sợ trước những đấu sĩ Atletico Madrid.


Duy Duy