05:04, 22/04/2015

Quái như… Mourinho

Chất quái… đã như một thương hiệu của ông Mourinho. Nó khiến đối thủ của ông chao đảo, bất ngờ, nó khiến cho những trận đấu của ông trở nên đầy thú vị nếu nhìn dưới góc độ chiến thuật.

Chất quái… đã như một thương hiệu của ông Mourinho. Nó khiến đối thủ của ông chao đảo, bất ngờ, nó khiến cho những trận đấu của ông trở nên đầy thú vị nếu nhìn dưới góc độ chiến thuật.

 

Zouma (bên phải) đã có một trận đấu hay, giúp Chelsea phong tỏa ngòi nổ Fellaini.
Zouma (bên phải) đã có một trận đấu hay, giúp Chelsea phong tỏa ngòi nổ Fellaini


Trận đấu với Manchester United (M.U) trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh vào ngày 19-4 một lần nữa chứng minh độ quái của “Người đặc biệt”, khi đội quân Chelsea của ông thông qua 3 yếu tố đã được cho là lâm vào thế yếu khi đối đầu với M.U. Đó là: phong độ của Chelsea thời điểm hiện tại không cao, lại không có tiền đạo chủ lực; trong khi đó phong độ của M.U đang lên cao với những chiến thắng liên tục; và sự có mặt của “người thầy cũ” Van Gaal cũng là một chuyên gia chiến thuật ở bên kia chiến tuyến. Qua đó, Chelsea tuy đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại được đánh giá thấp hơn M.U trong trận này.


Và Mourinho cho Chelsea ra sân với tư thế cửa dưới thật, bởi với tư duy thực dụng của ông, 3 điểm mới là điều quan trọng nhất. Ông sử dụng một đội hình thiên về phòng thủ phản công rất rõ ràng với chỉ một Didier Drogba cắm ở trên, thậm chí Chelsea còn không có một tiền đạo nào khác ra hồn khi Diego Costa vẫn ngồi ngoài sân làm khán giả, Loic Remy cũng không có trong danh sách dự bị. Và lúc này, chất quái của Mourinho đã được thể hiện rất rõ qua 2 điểm.


Đầu tiên, ông sử dụng Kurt Zouma đá cùng với Nemanja Matic ở khu vực giữa sân, tạo thành đội hình 4-2-3-1 mà hình như Chelsea chưa sử dụng mùa này bao giờ. Lý do Mourinho sử dụng Zouma là để phong tỏa ngòi nổ trên không của M.U, Marouane Fellaini. Sự xuất hiện của Fellaini ở bên cánh trái và xâm nhập vào vòng cấm địa chính là mối nguy thường trực cho khung thành, bởi cầu thủ này chính là điểm đến của các đường bóng bổng; sau đó hoặc là dứt điểm hoặc là làm tường. Ở trận M.U gặp Manchester City vòng trước, đội bóng nửa xanh thành Manchester không thể kèm được Fellaini bởi hậu vệ cánh không đủ chiều cao, nhưng Mourinho thì có, đó là Zouma không thua kém Fellaini bất cứ chỉ số nào về chiều cao, thể hình lẫn tốc độ, kèm sát Fellaini bên cánh trái, không cho cầu thủ này có đủ không gian hoạt động. Không chỉ thế, Zouma còn kết hợp với Matic tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm vững mạnh, dễ dàng đẩy lùi các đợt tấn công của hàng công M.U.


Điểm thứ hai, đó là việc Mourinho sử dụng Oscar trong đội hình xuất phát. Đây là một quyết định làm cho người ta bất ngờ. Thời gian gần đây, phong độ của Oscar không được tốt, thường xuyên phải ngồi dự bị, thậm chí có nhiều tin đồn anh sẽ rời sân Stamford Bridge sau mùa bóng này. Đồng thời, dựa theo phong cách của Mourinho thì trận đấu này, các cầu thủ Chelsea sẽ được ra quân theo sơ đồ phòng ngự phản công đầy thận trọng, vậy khả năng sử dụng Ramires, một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn Oscar sẽ là rất cao, nhưng Mourinho lại sử dụng Oscar. Và kết quả, Oscar đã có một cú đánh gót đầy tinh tế để Eden Hazard thoát xuống đối mặt với De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chất quái của Mourinho thể hiện ở chỗ, ông thừa biết Cesc Fabregas sẽ được chăm sóc rất kỹ, lại phải hỗ trợ nhiều cho hệ thống phòng thủ giữa sân, mà muốn Hazard phát huy sự lợi hại của mình một cách tối đa thì cần một sự hỗ trợ đủ tinh tế. Và Oscar chính là lời giải cho bài toán, kết quả cuối cùng đã chứng minh Mourinho không sai.


Vậy là một lần nữa “thầy” Van Gaal lại không thể chiến thắng được “trò” Mourinho. Tuy Mourinho đã học tập rất nhiều từ Van Gaal, nhưng với tài năng, cá tính của ông, mà chất “quái” là một trong số đó, đã khiến cho Mourinho vượt qua được người thầy nổi tiếng của mình. Tuy M.U không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng có vẻ Van Gaal đã lọt vào cái bẫy tấn công mà Mourinho bày ra. Các số liệu thống kê chỉ ra, M.U kiểm soát tới hơn 60% trận đấu, có số đường chuyền nhiều gấp 3, số lượng cú sút nhiều gấp 2 lần Chelsea. Nhưng số lượng cú sút trúng khung thành của hai đội đều là 2 quả, và chỉ với 2 quả đó, Chelsea đã ghi bàn. Muốn hóa giải được Chelsea, trước hết phải hóa giải được Mourinho. Muốn hóa giải được Mourinho thì phải quái hơn Mourinho, mà đó luôn là điều hết sức khó khăn.


TRẦN KHÁNH