12:04, 16/04/2015

Có một Bayern Munich… yếu đuối

Việc Bayern Munich bắt được lá thăm gặp Porto tại tứ kết Champions League đã được xem là một điều may mắn cho Bayern Munich, là cơ hội để cho nhà vô địch Bundesliga dễ thở hơn trong việc tìm chiếc vé đi vào vòng bán kết Champions League...

Việc Bayern Munich bắt được lá thăm gặp Porto tại tứ kết Champions League đã được xem là một điều may mắn cho Bayern Munich, là cơ hội để cho nhà vô địch Bundesliga dễ thở hơn trong việc tìm chiếc vé đi vào vòng bán kết Champions League, cũng như hiện thực quá thêm một bước nữa giấc mộng một lần nữa nâng lên chiếc cúp vô địch Champions League. Nhưng những gì diễn ra tại sân Dragao rạng sáng 16-4 lại cho thấy một bộ mặt khác của Bayern Munich, một bộ mặt yếu đuối đáng quên.

 

Alcantara ghi bàn thắng “vàng” mang lại hy vọng ở lượt về cho Bayern Munich.
Alcantara ghi bàn thắng “vàng” mang lại hy vọng ở lượt về cho Bayern Munich.


Trước cuộc hành quân tới sân Dragao, các cầu thủ của huấn luyện viên Pep Guardiola đã được cảnh báo trước sẽ có một trận đấu khó khăn khi mà khá nhiều cầu thủ quan trọng như “đôi cánh” Ribery và Robben, Schweinsteiger ở khu vực giữa sân và Alaba, Martinez ở hàng phòng thủ của Bayern Munich đều không thể ra sân thi đấu. Nhưng có vẻ như các cầu thủ Bayern Munich vẫn ra sân với một tư thế khá là chủ quan, để ngoài tai những lời cảnh báo để rồi gục ngã một cách yếu đuối trước một Porto nhanh, mạnh, biết cách trừng phạt những sơ hở mà Bayern Munich để lộ ra.


Rất dễ dàng thấy được thiếu những cầu thủ trụ cột trên, Bayern Munich đã suy yếu như thế nào. Thiếu vắng tốc độ và kỹ thuật của Ribery và Robben ở hai cánh, Bayern Munich thiếu đi những phương án tấn công biên thực sự hiệu quả. Những Rafinha, Lahm, Bernat, Gotze… không thể khỏa lấp sự thiếu vắng của bộ đôi này ở hai biên, khiến cho hai biên không còn là thế mạnh của Bayern Munich giúp kéo giãn đội hình đối phương, tạo cơ hội cho các cầu thủ bên trong xâm nhập trung lộ. Hai biên không mạnh, không đủ lực kéo hàng thủ của Porto ra, chính điều này đã giúp cho Porto đủ nhân lực tạo nên sức ép đủ lớn ở khu vực giữa sân. Porto vốn không phải là một đội bóng yếu, họ vốn là cái nôi của rất nhiều danh thủ đang thi đấu ở những giải đấu danh giá hàng đâu trên thế giới, cái họ thiếu chỉ là tài chính để giữ chân những nhân tài này mà thôi. Các cầu thủ của Porto nổi tiếng có thể hình và thể lực dồi dào, tranh chấp tay đôi tốt, có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nên tranh chấp ở khu vực giữa sân chính là đưa trận đấu về hướng sở trường của họ.


Đối mặt với những cầu thủ Porto dồi dào thể lực, có tốc độ tốt, thể hình tốt, khu vực giữa sân của Bayern Munich lại tỏ ra quá “mong manh”. Những cầu thủ như Alcantara, Gotze, Alonso… người thì đã có tuổi, người thì thể hình không được tốt cho những cuộc tranh chấp tay đôi đầy thể lực, đối đầu với những Quaresma, Martinez, Brahimi, Herrera… đầy mạnh mẽ và tốc độ thì việc thua thiệt cũng là điều dễ hiểu. Mất đi quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân, hệ quả dẫn tới là Boateng và Dante thường xuyên phải đối mặt với những đường bóng tốc độ xuyên phá xuống mà không gặp phải những sự đánh chặn cần thiết, bởi không thể hy vọng Xabi Alonso làm tốt hơn với độ tuổi 34. Đây là điều mà họ hiếm khi gặp phải khi thi đấu ở tại Bundesliga, và những sai lầm cá nhân xảy ra là điều khó có thể tránh khỏi.


Việc lấy “sở đoản” để đấu với “sở trường” của Porto, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tỏ ra quá chủ quan trong chiến thuật áp dụng vào lượt đi tứ kết Champions League này. Tuy “động đất” đã xảy ra tại sân Dragao, những đó vẫn chưa phải là “tận thế” đối với Bayern Munich. Bàn thắng của Alcantara đã giúp cho Bayern Munich còn những hy vọng nhất định, đó là vẫn có quyền đi tiếp nếu có thể cản không cho Porto ghi bàn trên sân nhà, và thắng ít nhất từ 2 bàn trở lên. Trở lại thánh địa Allianz Arena, có được sự phục vụ của những cầu thủ quan trọng như Ribery, Robben, Schweinsteiger… Những người hâm mộ Bayern Munich có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan, với điều kiện tiên quyết Pep Guardiola phải cho đoàn quân của mình “ra trận” với sự mạnh mẽ, tôn trọng đối thủ cao nhất. Cánh cửa là vẫn còn, quan trọng vẫn là họ có thể mở ra hay không mà thôi.


Duy Duy