
Manchester United của huấn luyện viên Van Gaal đang bay cao, ít nhất là ở trong con mắt của những người hâm mộ Quỷ đỏ, bởi họ đã có được một chuỗi trận 6 toàn thắng ấn tượng, đã có được một đội hình được xem là "hoàn hảo" đối với thời điểm hiện tại
Manchester United của huấn luyện viên Van Gaal đang bay cao, ít nhất là ở trong con mắt của những người hâm mộ Quỷ đỏ, bởi họ đã có được một chuỗi trận 6 toàn thắng ấn tượng, đã có được một đội hình được xem là “hoàn hảo” đối với thời điểm hiện tại, và có sự tỏa sáng của những ngôi sao tưởng chừng đã không còn giá trị. Ngay cả khi thất bại trước Chelsea, mọi người vẫn nghĩ đấy đơn giản là một tại nạn, khi mà chính huấn luyện viên Van Gaal đã lên tiếng tự hào vì thời gian kiểm soát bóng lên tới 70% của Manchester United, và rằng thất bại không nói lên tất cả, rằng Manchester United vẫn đang ở trên đỉnh cao của thế giới.
![]() |
| Manchester United đã trình diễn một bộ mặt tệ hại trước Everton. |
Nhưng rất nhanh, Manchester United của Van Gaal đã cho người hâm mộ vừa mới bay cao lập tức rơi xuống vực sâu bằng một trận thua mất mặt trước Everton. Nó như một cú tát vào niềm tự hào về thời gian kiểm soát bóng của Van Gaal, khi mà thời gian kiểm soát bóng Manchester United vẫn hơn 60%, chỉ có điều họ không ghi nổi một bàn thắng, lại để thủng lưới tới 3 bàn. Điều đó làm cho phát ngôn của Mouronho về kiểm soát bóng: “Càng kiểm soát bóng nhiều càng dễ mắc sai lầm”, “Kẻ cầm bóng luôn luôn lo sợ” lại một lần nữa đúng. Nói một cách khác, tất cả chỉ chứng minh một điều, Manchester United dưới thời Van Gaal vẫn thiếu sự vững chắc, bản lĩnh ở trong những thời điểm quan trọng như là ở giai đoạn nước rút cuối mùa bóng thế này.
Sự thiếu vững chắc thể hiện rất rõ ở chỗ, Van Gaal lẫn các cầu thủ Manchester United ra sân có thể nói với một tâm trạng như là… thắng chắc tới nơi rồi. Trước một đối thủ Everton có những cầu thủ nhanh, khỏe, ưa thích lối tấn công thiên về tốc độ và thể lực, huấn luyện viên Van Gaal chỉ bố trí một Daley Blind vừa mới trở lại sau chấn thương ở vị trí tiền vệ đánh chặn, mà không có một sự hỗ trợ hữu hiệu nào cho vị trí này. Mọi người đều rất rõ, Daley Blind mạnh về điều phối bóng, phán đoán tình huống chứ không phải quá mạnh về tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi, đặc biệt là anh mới trở lại sau chấn thương, chưa có được phong độ tốt nhất. Với Luke Shaw, Valencia thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công, Ander Herrera cũng thiên về tấn công, McNair vẫn còn quá non kinh nghiệm thì Chris Smalling lo chu toàn vị trí của mình còn khó, đừng nói chi là dâng lên hỗ trợ Blind. Với một đội hình thiên về tấn công, có lẽ ý đồ của huấn luyện viên Van Gaal đó là lấy công bù thủ, nhưng có lẽ ông đã quên bài học mà Mourinho đã dạy cho ông ngay ở trận trước, hãy không để thua trước khi mong muốn có được chiến thắng.
Có lẽ, với kinh nghiệm rút ra từ trận Manchester United – Chelsea, huấn luyện viên Roberto Martinez của Everton sử dụng một lối chơi kín kẽ, kèm chặt hai ngòi nổ của Manchester United là Fellaini và Mata. Ở tuyến trên, ông sử dụng tốc độ và sức mạnh của những cầu thủ như Aaron Lennon, James McCarthy, Lukaku để đánh thẳng vào vị trí của Daley Blind trong những đường phản công. Một khi Daley Blind không thể đánh chặn hữu hiệu, hàng phòng thủ của Manchester United sẽ hết sức mỏng manh khi chỉ còn McNair và Chris Smalling ở ngay chính diện. Chỉ với bài phòng thủ phản công đơn giản, sử dụng sức mạnh của Lukaku đè ép các cầu thủ phòng ngự của Manchester United, làm tường tạo điều kiện cho các cầu thủ khác dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự của Manchester United để ghi bàn. Đơn giản, nhưng hiệu quả, không cần cầm bóng nhiều, nhưng luôn biết tận dụng cơ hội mỗi khi nó xuất hiện, bài học đó lại một lần nữa Van Gaal phải nếm trải, dù cho có vẻ như ông vẫn chưa “thấm nhuần” được nó là mấy.
Không thể xây một tòa lâu đài ở trên cát, không thể bay cao khi hai chân vẫn đứng chưa vững. Hệ thống phòng ngự là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công của các đội bóng lớn, trước khi mơ mộng tới những chức vô địch trong tương lai, Van Gaal cần phải nhận thức được một điều, Manchester United vẫn còn rất mỏng manh, vẫn còn là người khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét. Rất hy vọng, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, ông có thể đưa về những bổ sung đáng giá cho hàng phòng thủ, có như vậy thì những người hâm mộ Manchester United mới có thể tránh được cái cảnh mơ cao, rồi lại té đau.
Duy Duy





