10:04, 07/04/2015

Chấm hết cho Manchester City!

Có lẽ, "chấm hết" chính là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi trận đấu giữa Manchester City và Crystal Palace kết thúc với một thất bại của Manchester City, một thất bại có thể xem như "không thể chấp nhận được"

Có lẽ, “chấm hết” chính là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi trận đấu giữa Manchester City và Crystal Palace kết thúc với một thất bại của Manchester City, một thất bại có thể xem như “không thể chấp nhận được” ở trong giai đoạn nước rút cuối mùa như hiện tại, khi mà Manchester City đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, thua đội dẫn đầu là Chelsea tới 9 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

 

Pellegrini đang có nguy cơ phải “khăn gói ra đi” sau khi kết thúc mùa bóng này.
Pellegrini đang có nguy cơ phải “khăn gói ra đi” sau khi kết thúc mùa bóng này.


Đây là một trận đấu mà người ta khó có thể tin các cầu thủ của huấn luyện viên Pellegrini lại bại trận. Mọi số liệu thống kê, từ thời gian cầm bóng cho đến số lần sút cầu môn, phạt góc… đều cho thấy sự vượt trội của Manchester City, trừ số bàn thắng được ghi. Chỉ vỏn vẹn 2 cơ hội, Crystal Palace đã có 2 bàn thắng, trong khi với vô số cơ hội của các ngôi sao Manchester City, họ chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng, đó chính là sự khác biệt. Manchester City có thể đổ lỗi cho trận thua này cho trọng tài, khi mà trọng tài đã chấp nhận 1 bàn thắng của Crystal Palace trong tư thế việt vị, và bỏ qua phạt đền cho Manchester City khi cầu thủ Crystal Palace để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Nhưng điều đó cũng không thể che dấu một sự thật, đó là phong độ kém cỏi của các cầu thủ Manchester City ở thời điểm hiện tại, và sự bất lực của huấn luyện viên Pellegrini.


Điểm thể hiện rõ ràng nhất cho phong độ thi đấu kém cỏi của Manchester City ở thời điểm hiện tại, chính là Manchester City đã thua 3 trong số 5 trận gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh. Các cầu thủ của Manchester City đang thì đấu một cách rời rạc, thiếu sự kết dính. Cứ xem trong trận với Crystal Palace, giữa Jesus Navas và Yaya Toure, David Silva, Gael Clichy hầu như không tìm được tiếng nói chung, tuyến giữa hầu như được chống đỡ bằng sự cố gắng của Yaya Toure và David Silva. Khi mà Yaya Toure và David Silva bị các cầu thủ Crystal Palace dùng số đông cầu thủ dồi dào về thể lực khóa cứng, thì hai cánh của Manchester City lại không hề tạo được sự đột biến gì về các bài đánh biên, dẫn đến Edin Dzeko và Sergio Aguero bị cô lập ở tuyến trên, phải chủ động lùi sâu để tìm bóng.


Ngoài vấn đề về phong độ thi đấu của cầu thủ, thì huấn luyện viên Pellegrini đang cho thấy sự bế tắc của bản thân trong sơ đồ chiến thuật. Ông quá phụ thuộc vào “bộ khung” của Manchester City là Vincent Kompany, Yaya Toure, David Silva và Sergio Aguero. Khi “bộ khung” này không có được phong độ thi đấu tốt, đồng nghĩa với việc Manchester City không có được phong độ thi đấu tốt, và Pellegrini cũng không tìm được những phương án thay thế, khắc phục. Hậu quả là khi Kompany mệt mỏi vì lịch thi đấu, Yaya Toure và David Silva bị bắt bài, Sergio Aguero bị cô lập thì Manchester City đã không còn là chính mình. Pellegrini đang xây dựng một Manchester City tồn tại trên “hơi thở” của những ngôi sao chứ không phải là trên sự kết dính của một tập thể, điều đó mang lại sự lệ thuộc vô cùng nguy hiểm, và nó đang thể hiện mặt trái đó.


Nhưng biết làm sao được, với sức ép thành tích của những ông chủ đã đổ “tiền tấn” vào Manchester City, Pellegrini không có thời gian để xây dựng một lối chơi đi từ gốc, nên ông phải bắt tay vào từ ngọn, tìm kiếm những phương án đem lại thành công trong thời gian ngắn, đó chính là lối chơi dựa vào sự tỏa sáng của các ngôi sao, đó là lối chơi thỏa mãn yêu cầu cấp thời của những ông chủ. Nhưng điều đó lại khiến cho Manchester City thiếu đi bản sắc, thiếu đi những cái truyền thống mà những câu lạc bộ lớn thực sự nên có. Đó là lý do Manchester City cho dù không thiếu những ngôi sao, lại vẫn không thành công tại cúp châu Âu. Đó là lý do Manchester City có thể rất thành công trong một đoạn thời gian, nhưng lại không thể kéo dài, duy trì được thành công đó. Điều này Chelsea đã từng trải qua, và chỉ có thể khắc phục khi ông chủ Roman Abramovich học được sự kiên nhẫn để xây dựng nên lối đá mang bản sắc riêng của Chelsea.


Việc Manchester City kết thúc một mùa giải trắng tay đã hiển hiện ngày một rõ ràng ở trước mắt. Kết thúc một mùa giải không thành công, có lẽ Pellegrini sẽ phải rời khỏi Manchester City như những huấn luyện viên trước đó, nhưng vấn đề của Manchester City không chỉ nằm ở huấn luyện viên, mà còn nằm trong cách xây dựng đội bóng của những ông chủ. Nếu như Manchester City muốn trở thành một thế lực thực sự ở làng bóng đá thế giới, cũng như ở Ngoại hạng Anh thì họ cần phải có một chiến lược, một kế hoạch dài hơi hơn, xây dựng đội bóng chắc từ gốc, chứ không phải chỉ với tư duy “ăn xổi ở thì” đòi hỏi thành tích trong thời gian ngắn như hiện tại. Bằng không, những dấu “chấm hết” tương tự sẽ vẫn còn xảy ra dài dài đối với Manchester City.


Duy Duy