
Đúng, tiếc cho Di Matteo, tiếc cho Schalke 04, tiếc cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại thánh địa Bernabeu đã không được trọng vẹn, tiếc cho người Đức đã không thể thành công trong câu chuyện thần kì.
Đúng, tiếc cho Di Matteo, tiếc cho Schalke 04, tiếc cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại thánh địa Bernabeu đã không được trọng vẹn, tiếc cho người Đức đã không thể thành công trong câu chuyện thần kì. Nhưng khán giả lại được xem một trận đấu mãn nhãn, một trận đấu mà trước khi nó diễn ra, không ai có thể nghĩ tới tỷ số lại có thể như vậy.
![]() |
| Di Matteo – Người đàn ông của sự trầm tĩnh và sắc sảo. |
Trong trận đấu với Real Madrid, Schalke 04 đã thể hiện ra cái “chất Đức” của mình, đó chính là không chịu lùi bước trước khó khăn, đó chính là tinh thần thi đấu tới cùng không buông bỏ. Cộng thêm cái chất Italia đầy trầm tĩnh của Di Matteo tạo nên một Schalke 04 lạnh lùng, quả cảm. Đối đầu với Real Madrid, Schalke 04 đã làm cái điều mà rất nhiều đội bóng không dám làm, đó là đôi công, đôi công với một lối tấn công pressing toàn sân, thọc sâu vào hai biên, tận dụng tốc độ cao của Christian Fuchs, Matija Nastasic, Klaas-Jan Huntelaar xuyên phá hàng phòng thủ vốn không lấy gì làm mạnh của Real Madrid, và họ đã thành công, tuy vẫn chưa đủ.
Như một số nhận định trước trận đấu, cánh cửa hẹp duy nhất của Schalke 04 chính là phong độ tương đối kém của các cầu thủ “Kền kền trắng” hiện nay. Ra quân với một hàng phòng thủ “đóng thế” với những Arbeloa, Coentrao, Varane đã phải đánh bóng ghế dự bị khá lâu, do đó lúng túng khi ra sân ở một trận cầu tại Champions League là bình thường. Quả nhiên thế, trong 4 bàn thua của Real, thì hết 2 bàn là do Arbeloa mắc lỗi vị trí trong vô số lần Arbeloa mắc lỗi. Ngay cả thủ thành Iker Casillas cũng có một ngày làm việc khá tệ, khi mắc lỗi ít nhất là 1 bàn trong đó. Nhưng may mắn Real vẫn còn đó một Ronaldo, anh có thể thi đấu không được tốt ở một vài trận, nhưng anh vẫn là một cầu thủ vô cùng nguy hiểm, và chỉ với 2 pha tỏa sáng, 2 cú đánh đầu không thể cản phá, anh đã trở thành cứu tinh cho Real, cứu Real khỏi bị loại khỏi Champions League một cách mất mặt.
Tuy đáng tiếc cho một Schalke 04 tấn công đẹp mắt, tuy có thể lý giải cho Real có quá nhiều ngôi sao, chỉ cần một ngôi sao trong dãi ngân hà tỏa sáng là Real đã có thể làm nên chuyện. Nhưng thất bại của Schalke 04 còn do hàng phòng thủ khá yếu kém của chính mình. Các cầu thủ phòng ngự của Schalke 04 tuy có chiều cao tốt, nhưng lại phòng thủ chống bóng bổng khá dở, thi đấu lại thiếu dứt khoát mà bàn thắng của Karim Benzema “tung hoành” giữa 3, 4 cầu thủ của Schalke 04 rồi tung cú sút chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu Schalke 04 có một hàng phòng thủ chắc chắn hơn, thì biết đâu họ đã làm nên một cú “động đất” ngay tại thánh địa Bernabeu rồi.
Sau một mùa bóng thành công tại Chelsea, có vẻ như Di Matteo đã một lần nữa tìm được nơi để chứng tỏ khả năng của mình. Schalke 04 hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, cơ hội có được một suất dự Champions League mùa sau là rất rộng mở, chiến thắng Real ngay tại Bernabeu cũng là một hồi chuông báo, Di Matteo đã trở lại, một Di Matteo trầm tĩnh nhưng đầy sắc sảo đã trở lại. Tuy tiếc cho Di Matteo, nhưng cũng rất vui khi ông đã có “mảnh đất” của riêng mình. Rất mong những gì ông đã từng làm ở Chelsea lại một lần nữa tại hiện trên đất Đức. Rất mong!
Duy Duy





