03:03, 29/03/2015

Lại bàn chuyện chuyển nhượng

Các giải bóng đá vô địch quốc gia lớn trên thế giới như Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1… đang dần đi tới cuối mùa giải.

Các giải bóng đá vô địch quốc gia lớn trên thế giới như Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1… đang dần đi tới cuối mùa giải. Việc chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng sau đã được bắt đầu ngay từ thời điểm này, bởi để kiếm được một cầu thủ chất lượng cùng giá cả hợp lý đã khó, thuyết phục để ký hợp đồng với cầu thủ đó càng khó hơn, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh cạnh tranh quyết liệt như hiện nay. Và kéo theo đó, loạn thông tin cũng xuất hiện trên mặt báo, thậm chí đó còn là “vũ khí” để các câu lạc bộ lôi kéo cầu thủ mà mình muốn.

 

Gareth Bale được báo chí “đồn thổi” sẽ về thi đấu cho Manchester United.
Gareth Bale được báo chí “đồn thổi” sẽ về thi đấu cho Manchester United.


Thông tin chuyển nhượng “hot” nhất có lẽ chỉ tập trung vào 2 giải lớn, chi cho chuyển nhượng mạnh tay nhất, đó là Premier League và La Liga. Trong đó La Liga sẽ tập trung vào Real Madrid, Barcelona. Còn Premier League sẽ tập trung vào các đại gia như Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Nhưng thực ra, thông tin về chuyển nhượng được trưng ra ở trên mặt báo trước khi thị trường giao dịch cầu thủ được chính thức mở ra thường chỉ có 2 dạng, một là những thông tin được phỏng đoán, đa phần là “tin vịt” được tung lên mặt báo để câu khác; và một là thông tin được cố ý trưng lên với ý đồ nhất định, có thể là để “mở đường” hoặc “gây nhiễu thông tin” nhằm lôi kéo cầu thủ nào đó.


Nói về chuyện tung tin đồn, tin vịt lên mặt báo, ngay ở thời điểm hiện tại, không thiếu những thông tin về chuyển nhượng được “tung hê” lên. Chẳng hạn như tung lên danh sách sẽ “mua sắm” của Manchester United lên tới trăm triệu bảng, đó là những cái tên như: Mats Hummels của Borussia Dortmund, Paul Pogba của Juventus, Nathaniel Clyne của Southampton, Dani Alves của Barcelona, Memphis Depay của PSV Eindhoven, và thậm chí là Gareth Bale của Real Madrid cũng có khả năng xách túi đi về với sân Old Trafford… Hoặc mục tiêu mua sắm của Manchester City có những cái tên như: Kevin de Bruyne của Wolfsburg, Jack Wilshere của Arsenal, Koke của Atletico Madrid, thậm chí là Raheem Sterling của Liverpool…  Rồi đến cả tỷ phú Roman Abramovich sẵn sàng mở két để đưa Messi từ Barcelona về Chelsea, hoặc Arsenal sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa Marco Reus từ Borussia Dortmund về với sân Emirates, vân vân và vân vân…


Trước tiên, chưa nói tới bản thân cầu thủ đó có muốn rời khỏi câu lạc bộ đang thi đấu hay không, chỉ xét tới vấn đề câu lạc bộ chủ quản có chịu bán, và câu lạc bộ được tung tin có chịu mua hay không cũng đã là một vấn đề lớn. Lẽ dĩ nhiên, trong thời buổi lợi ích kinh tế được đưa lên hàng đầu, không có mấy câu lạc bộ có thể chê tiền, cầu thủ nào cũng có thể bán được, quan trọng là cái giá như thế nào. Nhưng để bán một cầu thủ, còn phải xem thời điểm và mức độ quan trọng của cầu thủ đó đối với câu lạc bộ. Và ngay cả câu lạc bộ mua, còn phải phụ thuộc vào cân đối ngân sách, quỹ lương và luật cân bằng tài chính. Một câu lạc bộ đang cố gắng trụ hạng, hoặc đang cố gắng lọt vào vị trí được thi đấu tại cúp châu Âu trên bảng xếp hạng, hoặc thậm chí đang cuộc đua tới ngôi vô địch, bảo họ bán đi ngôi sao trụ cột của họ trong khi họ chưa có cầu thủ thay thế, đó là không có khả năng. Trường hợp của Mats Hummels và Marco Reus của Borussia Dortmund chính là như thế, trong khi Borussia Dortmund đang có nguy cơ xuống hạng, lại có tin bảo họ sẽ bán Mats Hummels và Marco Reus ngay trong kì chuyện nhượng mùa đông, vậy tin này có thể tin được mấy phần?


Hoặc ví dụ như tin Gareth Bale sẽ về Manchester United để nhận số lương là 300.000 bảng/tuần, hoặc tin Chelsea sẽ mua Messi về với tổng chi phí “trên trời” là 250 triệu euro. Những tin như vậy liệu có khả năng xảy ra, có thể tin tưởng hay không? Câu trả lời là không thể. Chưa nói tới chuyện Manchester United hay Chelsea có khả năng chi tiền hay không, thì chỉ với vấn đề cân bằng về tài chính và cân bằng về đội hình đã là một rắc rối lớn rồi. Mức lương 300.000 bảng/tuần tại Manchester United hiện nay chỉ có một người duy nhất, đó chính là mức lương của đội trưởng Wayne Rooney. Rooney được nhận mức lương kỷ lục đó bởi anh là đội trưởng, anh được xem như là biểu tượng của đội bóng, những công hiến của anh đối với đội bóng là xứng đáng với mức lương đó. Vậy nếu Gareth Bale về Manchester United nhận mức lương tương đương với Wayne Rooney, trong khi chưa có bất kỳ đóng góp nào, hệ thống kỷ luật trật tự mà Manchester United đang duy trì sẽ sụp đổ, mà đó không phải là điều Manchester United mong muốn. Còn đối với Chelsea, theo luật công bằng tài chính, để mua được Messi về, Chelsea buộc phải bán đi một số cầu thủ chủ chốt của mình, ví dụ như Hazard, Costa, Fabregas… bởi những cầu thủ đó được giá để cân bằng tài chính. Đưa một Messi về, và mất đi bộ khung đang thi đấu tốt, rất dễ thấy được tính khả thi của vấn đề.


Nhưng cũng có đôi khi, tung tin lên báo cũng là một “chiêu” để mở đường hoặc lôi kéo cầu thủ mà mình muốn. Ví dụ như Real Madrid muốn “lôi kéo” thủ môn De Gea của Manchester United về với sân Bernabeu, lập tức không thiếu báo chí đưa tin bạn gái của De Gea là Edurne Garcia không thích không khí của thành Manchester, muốn De Gea chuyển đi. Hoặc chỉ một câu trả lời theo phép lịch sự của Paul Pogba cũng có thể được “diễn giải” theo nghĩa Pogba rất yêu thích, mong muốn quay lại thi đấu cho Manchester United. Hoặc miệng thì lên báo phát biểu không có ý định gì với cầu thủ đó, tung hỏa mù với các đối thủ cạnh tranh nhưng thực tế lại ngầm “đi đêm” tranh thủ chữ ký.


Sắp tới mùa chuyển nhượng, lại có vô số thông tin được đưa lên mặt báo, nhưng biết “chắt lọc” thông tin để có được những thông tin đúng đắn nhất cũng phải cần một cái đầu tỉnh táo và một chút kỹ xảo nhất định. Một mùa chuyển nhượng mới, người hâm mộ lại ngóng chờ những “quả bom” chuyển nhượng mới, những cái tên có giá trị mới trong đội hình đội bóng mà mình yêu thích. Và nó vẫn đang được vận hành từ ngay thời điểm hiện tại.


Duy Duy