
Có lẽ, sau một trận El Clasico đỉnh cao hôm 23-3 vừa qua, sau những cảm xúc trái chiều, sau những buồn vui, yêu ghét lăn tròn theo trái bóng, thì đọng lại trong hầu hết những người hâm mộ bóng đá nói chung có lẽ chỉ còn lại một suy nghĩ, có phải La Liga đã được định đoạt?
Có lẽ, sau một trận El Clasico đỉnh cao hôm 23-3 vừa qua, sau những cảm xúc trái chiều, sau những buồn vui, yêu ghét lăn tròn theo trái bóng, thì đọng lại trong hầu hết những người hâm mộ bóng đá nói chung có lẽ chỉ còn lại một suy nghĩ, có phải La Liga đã được định đoạt?
Xét về mặt lý thuyết, sau trận El Clasico này, Barcelona đã đứng vững ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, hơn Real Madrid đang đứng nhì 4 điểm, hơn Valencia và Atletico Madrid xếp thứ 3, 4 lần lượt là 8 và 9 điểm. Khi mà La Liga chỉ còn hơn 10 vòng nữa là kết thúc, khả năng của Valencia và Atletico Madrid có thể vượt qua được Barcelona là hầu như không có. Chỉ Real Madrid là còn khả năng, vì 4 điểm vẫn chỉ là khoản cách của 1 trận thua và 1 trận hòa. Nếu Real Madrid không thua trận nào từ đây tới cuối mùa, và Barcelona thua 1 trận, hòa 1 trận thì Real Madrid mới là nhà vô địch La Liga; bởi vì ở La Liga, nếu điểm số hòa thì yếu tố được xét đến đầu tiên để phân hạng là chỉ số đối đầu. Real Madrid và Barcelona đều thắng một trận trong hai lần gặp nhau ở mùa này, nhưng Real là đội có hiệu số bàn thắng bại ở hai lần đối đầu tốt hơn (+1 so với -1). Đi cùng với khả năng này là trong các đối thủ còn lại của 2 đội, Real Madrid sẽ gặp những đội tương đối dễ thở hơn, còn Barcelona vẫn còn những đối thủ khá cứng như Valencia, Sevilla và đặc biệt Atletico Madrid.
![]() |
| Trận El Clasico có thể được xem như là trận đấu quyết định cho chức vô địch tại La Liga mùa bóng 2014-2015. |
Nhưng đó vẫn chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì sao? Xét phong độ thi đấu của hai đội hiện tại, có thể nói Barcelona đang nằm ở cửa trên hoàn toàn. Barcelona đang có một phong độ thi đấu ấn tượng với một loạt chuỗi bất bại ở tại đấu trường quốc nội lẫn đấu trường châu Âu. Huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona sau một thời gian rắc rối trong việc tìm được đội hình thi đấu tốt nhất cho bộ 3 Messi – Neymar – Suarez, thì với sự hy sinh của Messi trong việc đảm nhận vai trò đá lùi hộ công cho bộ đôi tiền đạo Neymar – Suarez, hàng công của Barcelona đã được vận hành một cách hoàn mỹ nhất có thể. Do đó, việc Barcelona có khả năng “xẩy chân” trong 2 trận là rất là thấp, bởi đối thủ khó nhằng nhất còn lại của Barcelona là Atletico Madrid cũng không phải là đội bóng có lối đá “khắc tinh” đối với Barcelona. Và trên hết, linh hồn của Barcelona, cầu thủ quan trọng nhất của Barcelona là Messi đang có được một phong độ thi đấu xuất sắc, điều đó càng khiến cho Barcelona khó có thể đánh bại hơn.
Ngoài việc trông đợi Barcelona “xẩy chân”, thì chính bản thân Real Madrid cũng bắt buộc phải không được phép thua trong những trận đấu từ đây cho đến cuối mùa. Vào thời điểm khác, có lẽ người ra sẽ tin tưởng các cầu thủ Real Madrid sẽ có thể làm được điều này, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó lại là điều mà rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Sau một mùa bóng 2013-2014 vô cùng thành công với chức vô địch La Liga và vô địch Champions League, ở mùa bóng mới này, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã không thể kéo dài chuỗi thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nữa. Real Madrid từ đầu mùa tới nay, có thể nói là càng thi đấu phong độ càng đi xuống. Khởi đầu mùa giải với vị trí dẫn đầu, nhưng cho tới thời điểm hiện tại đã tụt xuống vị trí thứ 2 thua Barcelona 4 điểm, bị loại khỏi Cúp Nhà vua bởi Atletico Madrid, vượt qua vòng 1/8 Champions League một cách đầy hồi hộp nhờ hiệu số thắng bại sau khi thua 3-4 trước Schalke 04 ngay trên sân nhà Bernabeu. Ancelotti đang đối mặt với một Real Madrid đang thực sự bất ổn.
Vấn đề của Real Madrid chính ngay từ trong nội bộ của các cầu thủ, chứ không phải là đến từ chiến thuật thi đấu, hay phong độ, thể lực của các cầu thủ. Rất nhiều người nói, thành công của Ancelotti mùa giải 203-2014 là nhờ thừa hưởng di sản của Mourinho để lại, đó chính là tính kỷ luật, đó chính là tinh thần thi đấu, là những gì mà Real Madrid đang thiếu ở mùa giải này. Mùa giải này người ta đã không còn thấy một Real Madrid máu lửa như thời Mourinho, có thể người ta sẽ thích một Ancelotti lịch thiệp hơn, một Real Madrid đầy phong độ “đáng mặt” một đội bóng lớn hơn, nhưng nhìn ở chiều hướng ngược lại, các cầu thủ Real Madrid đang dần mất đi sự máu lửa, tinh thần quyết thắng, chiến đấu đến cùng khi bước ra sân cỏ. Họ thi đấu hòa nhã hơn, lịch sự hơn, tới mức không ai còn có thể nhìn thấy sự khát khao chiến thắng trong từng cầu thủ, mà nhờ đó họ có thể “giẫm” lên bất cứ đối thủ nào họ muốn.
Cũng ở mùa giải này, tinh thần kỷ luật thép cũng đã không còn tồn tại ở Real Madrid, bộ ba trụ cột trên hàng công mùa trước Ronaldo – Benzema – Bale đã không còn sự phối hợp mang lại khả năng tấn công khủng bố ở mùa giải trước, mà thay vào đó là sự rời rạc mang tính cá nhân được thể hiện khá rõ. Ronaldo năm nay đã 30 tuổi, và rõ ràng anh đã phải thay đổi lối đá, không còn thiên về thể lực như trước, nhằm có thể duy trì tình trạng thân thể thi đấu đỉnh cao được lâu hơn. Và lẽ dĩ nhiên, anh không thể xông xáo như trước, phải đòi hỏi nhiều hơn từ phía đồng đội. Nhưng đối tác của anh, Bale mới 25 tuổi, Benzema mới 27 tuổi, rất rõ ràng họ cũng đã nhận ra điều này, và họ muốn thể hiện cái tôi của mình rõ nét hơn, để chiếm lấy vai trò chủ đạo mà lâu nay Ronaldo vẫn nắm giữ. Một hàng công có 3 siêu sao, nhưng mạnh ai nấy đá, không có sự phối hợp lẫn nhau, ai cũng muốn thể hiện mình, và đặc biệt họ không e ngại Ancelotti, bởi họ chính là “cỗ máy in tiền” của câu lạc bộ, hoặc họ không thiếu những câu lạc bộ danh tiếng khác mời chào với mức lương “trên trời”.
Ở Barcelona, khúc mắc giữa huấn luyện viên Luis Enrique và Messi nhanh chóng được gỡ bỏ, bởi uy tín của Messi còn đó, chỉ cần Messi chấp nhận, guồn máy sẽ được vận hành theo hướng đó. Còn ở Real Madrid, có vẻ như điều nay đã không thể xảy ra. Rất có thể để duy trì trật tự, Ancelotti sẽ phải ra đi, hoặc Bale, hoặc Benzema và thậm chí là Ronaldo sẽ phải ra đi. Nhưng đó là chuyện của mùa giải sau, còn ở mùa giải này, với những khúc mắc trong nội bộ của Real Madrid như vậy, việc Real Madrid có thể xoay chuyển được tình thế ở giai đoạn cuối của mùa giải 2014-2015 này là hầu như không có khả năng. La Liga xem như đã được định đoạt, mà thậm chí bản thân huấn luyện viên Ancelotti cũng đã tính đến khả năng đó, để tập trung vào Champions League, bởi chỉ có đạt được thành tích tốt ở Champions League, ông mới nắm chắc khả năng giữ được chiếc ghế của mình tại Real Madrid.
Duy Duy





