
Nếu phải bình chọn trận đấu hay ở lượt đi vòng 1/8 Europa League vừa qua, thì có lẽ cuộc đối đầu giữa Wolfsburg với Inter Milan chính là tiêu biểu, xứng đáng được chọn.
Nếu phải bình chọn trận đấu hay ở lượt đi vòng 1/8 Europa League vừa qua, thì có lẽ cuộc đối đầu giữa Wolfsburg với Inter Milan chính là tiêu biểu, xứng đáng được chọn. Nói là tiêu biểu bởi ngoài việc đó là một trận đấu hay, thì đây cũng là trận đấu của một đại diện đã từng là thế lực của châu Âu một thời, và một đại diện cho những thế lực trẻ trung, hiện đại mới lên sau này.
![]() |
| “Bầy sói” Wolfsburg đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt trước Inter Milan. |
Xem Wolfsburg đá thật thích, họ thi đấu với phong cách đậm chất Đức, đầy tính hiện đại. Wolfsburg sử dụng những đường bóng trung bình với tốc độ cao, phối hợp chuyền bóng một cách nhuần nhuyễn, giữ cự ly tốt. Với đội hình trẻ, có chiều cao và giỏi không chiến, Wolfsburg trình diễn một lối chơi mạnh mẽ và đa dạng, không chỉ đơn thuần dựa vào thể lực và tốc độ mà họ dựa vào tính đồng đội để chiến thắng đối phương.
Trong khi đó, Inter Milan vẫn sử dụng lối chơi đậm chất Italia, đã làm nên tên tuổi của mình, đó là phòng thủ phản công, tận dụng tốc độ và sự tinh quái của Shaqiri, Palacio, Icardi để trừng phạt những pha sơ hở của đối phương. Và Inter Milan đã thể hiện bản lĩnh của một ông lớn trong quá khứ bằng cách biến một pha sơ hở của Wolfsburg thành bàn thắng từ rất sớm. Nhưng đáng tiếc là đối đầu với Inter Milan không phải là những đội bóng làng nhàng dưới cơ mà là Wolfsburg - những “chú sói” trẻ đang khát khao thể hiện mình ở sân chơi danh giá châu Âu này.
Xem Wolfsburg đá cùng Inter Milan, ta có cảm giác một bên là một người khổng lồ bị thương chưa hồi phục; còn một bên là những chú sói trẻ khỏe, đang vờn quanh, sử dụng tốc độ khiến cho người khổng lồ kiệt sức, suy sụp rồi sụp đổ. Wolfsburg đã sử dụng điểm mạnh, đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương, đó chính là tốc độ, thể lực và khả năng không chiến. Inter Milan có khá nhiều cầu thủ đã lớn tuổi ở hàng phòng thủ, sang hiệp 2 đã thể hiện rõ sự đuối sức khi phải liên tục đua tốc độ, va chạm với các cầu thủ giàu tốc độ và thể lực của Wolfsburg. Đồng thời, với những cầu thủ có chiều cao cực tốt như Naldo cao 1m98, Robin Knoche cao 1m90, Bas Dost cao 1m92, Nicklas Bendtner cao 1m94, rất rõ ràng không chiến là một trong những điểm mạnh của Wolfsburg. Trong khi đó hàng thủ của Inter Milan chỉ có 2 cầu thủ có chiều cao trên 1m90 là Ranocchia và Vidic (được đưa vào hiệp 2 nhằm chống bóng bổng), nhưng Vidic đã 33 tuổi, tốc độ và khả năng xoay xở quá kém so với các cầu thủ Wolfsburg.
Một điểm quan trọng mang lại chiến thắng cho Wolfsburg, đó chính là họ sở hữu De Bruyne, cầu thủ đang được đánh giá là tiền vệ công trẻ hàng đầu châu Âu hiện nay. Và anh đã chứng minh cho cả châu Âu thấy, đánh giá đó là không hề sai. Anh chính là trái tim, là đầu não cho lối tấn công của bầy sói Wolfsburg. Chính anh đã ghi 2 bàn, đóng góp đường chuyền cho Naldo ghi bàn thắng san bằng tỉ số. Anh chính là trạm trung chuyển, cấp phát bóng, trung tâm phát động tấn công của đội bóng, anh mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, chuẩn xác trong từng đường chuyền, khéo léo trong những pha đi bóng. Nhờ có anh, Wolfsburg hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga, cách xa đội xếp thứ 3 tới 9 điểm, và đang tràn trề hy vọng đoạt một chiếc vé vượt qua vòng 1/8 Europa League.
Wolfsburg chính là một trong những đại diện đang cho thấy sự trỗi dậy của bóng đá Đức sau một thời gian dài bị cái bóng quá lớn của Premier League, La Liga, Serie A che khuất. Sau Bayern Munich đã trở thành ông lớn thực sự tại Champions League, thì những Wolfsburg, Leverkusen, Schalke 04, Borussia Dortmund… cũng đang vươn lên chứng tỏ thực lực của mình với bóng đá châu Âu. Với lối chơi mạnh mẽ, tốc độ lại không kém phần đẹp mắt, cộng thêm tính khoa học, chuẩn xác, lạnh lùng của người Đức, Wolfsburg cũng như các đội bóng Đức sẽ là những đối thủ thực sự khó chơi tại đấu trường châu Âu. Rất hy vọng bầy sói sẽ “cắn xé” tất cả những đối thủ, đi sâu vào vòng trong, để lại trình diễn những trận thi đấu mãn nhãn như trận gặp Inter Milan vừa qua.
Duy Duy





