02:03, 16/03/2015

Cú vấp

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ gặp phải những cú vấp. Cú vấp đó có thể khiến người ta ngã, hoặc chỉ là chút khó khăn rồi họ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ gặp phải những cú vấp. Cú vấp đó có thể khiến người ta ngã, hoặc chỉ là chút khó khăn rồi họ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Tương tự như vậy, những cú vấp cũng là điều thường thấy trong bóng đá, và cách mà mỗi đội bóng vượt qua nó cũng khác nhau.

 

Manchester City cần phải biết cách đứng dậy sau thất bại.
Manchester City cần phải biết cách đứng dậy sau thất bại.


Ở một góc độ nào đó, xem Manchester City thi đấu mùa bóng này lại có cảm giác giống như Liverpool mùa bóng trước. Tuy hoàn cảnh của Manchester City có khác với Liverpool một chút, đó là Manchester City mùa bóng này phải liên tục ở vị trí thứ 2 theo sau Chelsea từ đầu mùa tới nay. Trong khi đó, ở mùa trước Liverpool đã có những giai đoạn liên tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh, chỉ “thiếu một chút nữa” để rồi cuối cùng chỉ có thể nhìn chức vô địch lọt vào tay của Manchester City. Và như một định mệnh nghiệt ngã, cú vấp vào những thời điểm quan trọng ở mùa bóng trước khiến cho Liverpool vỡ mộng vô địch, thì nay Manchester City cũng lâm vào cảnh tương tự, khiến cho giấc mộng vô địch mùa bóng này đang đứng trên bờ vực phá sản.


Nhắc tới mùa bóng năm ngoái, có lẽ ai cũng sẽ nhớ cú trượt chân định mệnh của đội trưởng Steven Gerrard khiến cho Liverpool thua trận trước Chelsea, và kế ngay sau cú vấp trước Chelsea là một trận hòa tai hại trước Crystal Palace mà hậu quả của nó là giúp cho Manchester City vượt lên trên Liverpool đoạt lấy chức vô địch Ngoại hạng Anh với chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Cú vấp của Liverpool đã thực sự trở thành một cú ngã, khi mà sau đó họ đã tụt dài cho đến nửa sau của mùa bóng 2014-2015 thì Quỷ đỏ vùng Merseyside mới hồi phục lại, nhưng mục tiêu của đội bóng lúc này đã không là chức vô địch, mà chỉ là một suất tham dự Champions League mùa bóng sau.


Có chút tương tự với Liverpool, Manchester City bước vào mùa bóng 2014-2015 với vị trí đương kim vô địch, là đối trọng thực sự với Chelsea khi mà liên tục bám đuổi họ trên bảng xếp hạng từ đầu mùa tới nay, và đã có những thời điểm thực sự đã có cơ hội vượt qua Chelsea. Nhưng vào thời điểm mùa giải đi vào giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn nước rút cuối mùa thì Manchester City lại xuất hiện những cú vấp. Đó là trận thua 0-2 trước Arsenal, đó là trận hòa 1-1 trước Hull City, đó là trận thua 1-2 trước Liverpool và mới đây nhất là trận thua 0-1 trước Burnley. Hậu quả là hiện tại Manchester City đã thua Chelsea 6 điểm và đá ít hơn Chelsea 1 trận. Khi mà Ngoại hạng Anh chỉ còn hơn 10 vòng đấu nữa là kết thúc, Manchester City đã có quá nhiều cú vấp để có thể nắm trong tay quyền tự quyết cho chức vô địch.


Những đội bóng khác không phải là không có những cú vấp, Chelsea cũng vừa mới hòa 1-1 với Southampton, đã hòa 1-1 với Burnley. Arsenal cũng từng thua Southampton 0-2, thua Tottenham 1-2… Nhưng để trở thành nhà vô địch, đội bóng phải biết cách vượt qua được những cú vấp, cho dù lâm vào những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, bất ổn về nhân sự, lịch thi đấu, thể lực cầu thủ… Thậm chí có vấp ngã, thì cũng biết nhanh chóng đứng lên. Ví dụ như Chelsea, sau cú shock bị loại khỏi Champions League khi tưởng chừng đã nắm chắc chiếc vé đi vào vòng trong, thì họ vẫn gượng xốc lại tinh thần, không để thua trước một Southampton, nắm chắc và duy trì lợi thế trong tay. Ví dụ như Arsenal, sau thất bại 1-3 trước Monaco, họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng những chiến thắng liên tiếp trước Everton, West Ham… để giữ chắc một vị trí trong top 4 nhằm có suất dự Champions League vào mùa sau, và thậm chí đã đe dọa tới vị trí thứ 2 của Manchester City khi mà chỉ còn thua Manchester City vỏn vẹn 1 điểm.


Cái mà Manchester City thiếu khiến cho họ ngày càng thất thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch, đó là cách mà họ vượt qua những cú vấp. Sau 2 cú vấp liên tiếp trước Barcelona và Liverpool, trước một đối thủ yếu đứng chót bảng như Leicester City, những bất ổn đã dần lộ ra, rồi những bất ổn đó đã “phát huy tác dụng” trước một Burnley khát khao chiến thắng cho cuộc chiến trụ hạng. Bất ổn của Manchester City ngoài chuyện tinh thần thi đấu đi xuống rõ rệt ra, thì sự kết nối trong nội bộ giữa các cầu thủ rõ ràng là có vấn đề. Các ngôi sao trên hàng công, từ “cựu binh như” Aguero, Dzeko, Jovetic cho đến “người mới” như Wilfried Bony không có được tiếng nói chung, hoàn toàn là thi đấu một cách cá nhân, dẫn đến David Silva không có mục tiêu chính xác để chuyền. Khu vực giữa sân thì Yaya Toure, Fernandinho không có được phong độ tốt, thậm chí đến Kompany, Mangala, Zabaleta cũng không có được sự phối hợp tốt nhất, thường xuyên tạo ra những sơ hở do không hiểu ý, không kịp bọc lót cho nhau.


Rất rõ ràng, không phải Manchester City không mạnh, mà họ đã tự ngã sau những cú vấp, và vẫn chưa tìm ra cách tự đứng dậy được. Vấn đề của họ là đến từ nội bộ của đội bóng, từ trong mỗi cầu thủ, chứ không phải là vấn đề chiến lược, chiến thuật. Nếu huấn luyện viên Manuel Pellegrini không tìm được cách vực đội bóng dậy sau những cú vấp, thì việc họ sẽ tiếp tục ngã, thậm chí còn nặng hơn là vấn đề sẽ xuất hiện trong một tương lại gần, mà thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến ghế huấn luyện viên của Pellegrini tại Manchester City. Vẫn câu nói cũ, phải biết đứng dậy sau những thất bại, đó mới là dáng vẻ của một nhà vô địch. Rất mong Manchester City trở lại một cách mạnh mẽ hơn, giúp cho Ngoại hạng Anh thêm phần kịch tính.


Duy Duy