
Chỉ có thể dùng hai từ cân não để miêu tả trận đấu giữa Atletico Madrid và Leverkusen trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau trận thua với tỉ số 0-1 trước Leverkusen ở lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Simeone buộc phải thắng ít nhất là tỉ số tương tự hai thời gian thi đấu chính thức để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong.
Chỉ có thể dùng hai từ cân não để miêu tả trận đấu giữa Atletico Madrid và Leverkusen trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau trận thua với tỉ số 0-1 trước Leverkusen ở lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Simeone buộc phải thắng ít nhất là tỉ số tương tự hai thời gian thi đấu chính thức để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng trong. Và thực sự đây chính là một cuộc đấu trí đầy cân não, căng thẳng tới tận phút cuối cùng giữa Simeone và Roger Schmidt.
![]() |
| Mario Suarez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Đối mặt với trận đấu buộc phải thắng, huấn luyện viên Simeone đã có tới 5 sự thay đổi so với trận lượt đi. Đó là sử dụng Gimenez, Jesus Gamez, Cani, Mario Suarez, Koke thay cho Siqueria, Godin, Tiago, Gabi, Saul. Với những thay đổi này, huấn luyện viên Simeone nhắm tới chính là khống chế khu vực giữa sân, tạo áp lực lên hàng thủ đối phương nhằm tìm kiếm cơ hội xâm nhập cấm địa ghi bàn càng nhiều càng tốt. Và ông đã tương đối thành công khi mà Mario Suarez với một cú sút đầy may mắn đã ghi bàn từ rất sớm. Nhưng đáng tiếc, đó lại là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Còn lại, chỉ là sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Không thể nói Atletico Madrid may mắn khi thủ môn chính Moya bị chấn thương phải rời sân từ rất sớm và thủ môn dự bị Oblak lại thể hiện một phong độ xuất sắc, góp công lớn trong chiến thắng của Atletico Madrid. Simeone tiếp cận trận đấu bằng cách sử dụng dàn tiền vệ giàu sức mạnh với sự chỉ đạo của nhạc trưởng Koke, bằng lối chơi đậm chất đồng đội, Atletico Madrid là đội chiếm được khu vực giữa sân, dồn ép đối phương cách xa vòng cấm địa, hạn chế đến mức tối đa lối chơi đánh biên tốc độ cao, chơi đầu tốt của các cầu thủ Leverkusen. Và một phần nào đó ông đã thực hiện được ý đồ chiến thuật, trừ sự vô duyên với khung thành của Griezmann, Mandzukic, Torres.
Phía bên kia chiến tuyến, Roger Schmidt cũng không thua kém khi rất “biết mình biết ta”, sử dụng một lối đá chặt chẽ đến không ngờ. Xem các cầu thủ Leverkusen liên tục áp sát, kèm chặt trên mọi tuyến, chặn tất cả đường vào của các cầu thủ Atletico Madrid, thậm chí không từ cả việc sử dụng thủ đoạn, tiểu xảo, đánh nguội để gây ức chế, ngăn cản các chân sút của Atletico Madrid có không gian hoạt động. Có đôi khi, người xem có cảm giác như có 2 Atletico Madrid đang thi đấu trên sân. Ngoài bàn thua đầy may mắn do chạm chân hậu vệ đổi hướng bóng, thì Roger Schmidt đã thành công trong việc khóa lối chơi sở trường của Atletico Madrid, đẩy cuộc chơi theo hướng mình mong muốn. Rõ ràng hơn cả là, ngay khi bước vào hiệp phụ, Roger Schmidt đã định hướng trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm phạt đền. Đây cũng là một quyết định không hề sai lầm, khi mà thể lực của các cầu thủ Leverkusen đã đi xuống sau 2 hiệp đấu thuần túy đua tranh về thể lực, và Atletico Madrid cực kỳ lợi hại trong những ngón đòn “hồi mã thương” vào những phút về cuối trận đấu. Đáng tiếc, điều duy nhất mà ông không dự tính được đó là khả năng đá 11m khá là tệ của các cầu thủ Leverkusen, dù cho đá 11m vẫn luôn được xem là thế mạnh của người Đức.
Có thể nói, cả hai đội đều thành công trong chiến thuật của mình, cả hai huấn luyện viên đều không sai trong một trận đấu đầy cân não như vậy. Nhưng đáng tiếc, cuộc đấu nào cũng phải có kẻ thắng người thua, và thần may mắn đã đứng về phía Simeone, đứng về phía các cầu thủ Atletico Madrid. Xin chúc mừng đội bóng á quân Champions League mùa trước, họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Và cũng xin chia buồn với người Đức, bởi họ không thua trong một cuộc đấu, họ chỉ thua thần may mắn trên chấm 11m đầy tính may rủi. Thêm một đội bóng trong cuộc trỗi dậy của người Đức đã bị loại, những có lẽ, đối với họ tất cả chỉ là sự khởi đầu.
TRẦN KHÁNH





