
Có câu nói, người hạnh phúc là người thấy đủ, biết hài lòng với những thành quả mà mình có được, chứ không phải là người "đứng núi này trông núi nọ". Vậy trong bóng đá, điều làm cho người hâm mộ hạnh phúc đó là gì, đó chính là những trận thắng, và người hâm mộ phải biết đủ, để có thể hạnh phúc.
Có câu nói, người hạnh phúc là người thấy đủ, biết hài lòng với những thành quả mà mình có được, chứ không phải là người “đứng núi này trông núi nọ”. Vậy trong bóng đá, điều làm cho người hâm mộ hạnh phúc đó là gì, đó chính là những trận thắng, và người hâm mộ phải biết đủ, để có thể hạnh phúc.
![]() |
| Với Chelsea của Mourinho, thắng là đủ. |
Xem Chelsea đá những trận gần đây, Mourinho đã từ bỏ lối đá tấn công hào nhoáng từ đầu mùa giải và trở lại “sở trường” của mình là lối chơi chặt chẽ, rình rập chờ đợi thời cơ để chiến thắng, cho dù là chiến thắng tối thiểu. Đó là thắng Aston Villa 2-1, thắng Everton 1-0 trong một thế trận không thể nói là lấn áp được. Nhưng thắng vẫn là thắng, thắng là đủ. Đòi hỏi một đội bóng đang không có được một đội hình mạnh nhất, cầu thủ không có được thể lực tốt nhất, lại đang có một lịch thi đấu dày đặc phải đá cống hiến, phải tấn công đẹp mắt, phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, đó chính là hành động tự sát. Nếu không hiểu được vấn đề, chiến thắng là đủ, không có bất kì ngôn từ ngợi khen hoa mỹ, không có bất kì tư duy chiến thuật nào gọi là hay là đẹp mà tốt đẹp bằng chiến thắng, bởi đằng sau thất bại chính là vực thẳm. Cho nên hãy như Mourinho hay nói, cứ thắng là đẹp.
Lại xem Manchester United (MU) đá, tuy thắng Burnley 3-1 những vẫn nhận vô số lời chê bai về cái cách mà các cầu thủ MU thi đấu, cái cách mà một hàng công “khủng” như thế lại phải nhờ một trung vệ như Smalling “cứu” khỏi một trận mất mặt. Nhưng những người hâm mộ MU hãy hài lòng với những gì mà mình có, bởi dù sao đi nữa thì MU vẫn tiếp tục thắng, vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Nếu vẫn không cảm thấy đủ thì người hâm mộ có thể đòi hỏi gì với cái ma trận mà Van Gaal đang bày ra tại MU, cái ma trận mà đến chính bản thân các cầu thủ của MU còn không thể hiểu nổi. Sao có thể hiểu nổi khi mà Rooney lại đi đá tiền vệ trung tâm tròn vai đã là may mắn, Januzaj lại đi đá hộ công cho cặp đôi Van Persie – Falcao đang là cặp đôi tiền đạo phối hợp kém hiệu quả hàng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay. Với cái tư thái đá trận này còn không biết trận sau mình sẽ đá ở cái vị trí nào, ít nhất những người hâm mộ MU phải cảm thấy may mắn khi họ vẫn có được 15 trận không thua ở mùa giải năm nay. Cho nên, hãy cảm thấy đủ, hãy cả thấy hạnh phúc với từng trận thắng của MU, bởi không có gì tồi tệ hơn khi cứ phải sống trong phập phồng lo âu.
Nhưng nếu xét cho cùng, cảm thấy đủ với chiến thắng dù sao nó vẫn dễ chấp nhận hơn là cảm thấy đủ với thất bại. Nếu nhắc tới câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở V-League, có lẽ câu mà người hâm mộ thường nói với nhau nhiều nhất mùa bóng này đó là “thua cũng được, miễn sao đá đẹp”. Có rất nhiều ý kiến thắc mắc, thua sao lại cũng được? Ra sân thi đấu, ai mà không mong muốn chiến thắng, nếu không muốn chiến thắng thì ra sân thi đấu để làm gì? Phải chăng người hâm mộ HGL cũng đang phải tự cảm thấy đủ, giống như là đang tự an ủi chính mình khi bị “buộc” phải chấp nhận một thực tế, đó là HAGL “không muốn thắng”. Muốn thắng sao được khi mà ông chủ Đoàn Nguyên Đức tuyên bố ngay từ đầu giải là có xuống hạng cũng được. Muốn thắng sao được khi mà chính huấn luyện viên Guillaume Graechen của HAGL tuyên bố “Chúng tôi đã xác định có thể thua từ 10 đến 12 trận mùa này nên không có gì phải lo lắng”. Vậy ngoài việc phải tự thấy đủ, thì người hâm mộ còn có thể làm gì hơn?
Dù sao, chuyện tự cảm thấy đủ hay “bị” cảm thấy đủ thì âu cũng là cách mà người hâm mộ phải thích ứng với tình trạng của đội bóng mà mình yêu thích ở mỗi giai đoạn. Bóng đá không phải là câu chuyện của một, hai trận đấu; không phải là câu chuyện của sự cố chấp, độc đoán; cũng không phải là câu chuyện chuyên làm thỏa mãn ý thích của người hâm mộ. Bóng đá là chuyện của những người chuyên làm về bóng đá, người hâm mộ nên tìm cách thích ứng với nó, để có được hạnh phúc thi xem bóng đá, tốt nhất phải biết đủ với những gì mà mình có.
Duy Duy





