12:02, 02/02/2015

May mắn

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Manchester City diễn ra, có lẽ huấn luyện viên Mourinho đã cảm thấy may mắn với kết quả hòa.

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Manchester City (MC) diễn ra, có lẽ huấn luyện viên Mourinho đã cảm thấy may mắn với kết quả hòa. Trên thực tế, Chelsea chỉ cần giữ được 1 điểm trong trận đấu này là đã xem như nắm giữ ưu thế khá lớn trong cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh với MC. Nhưng vẫn có rất nhiều người mong chờ một trận thắng, mà không chấp nhận một thực tế, Chelsea đã gặp may, và vận may không chỉ đến một lần.

 

Tiền đạo Loic Remy đã ghi bàn giúp Chelsea cầm hòa trước Manchester City.
Tiền đạo Loic Remy đã ghi bàn giúp Chelsea cầm hòa trước Manchester City.


Điểm may mắn đầu tiên, đó chính là may mắn khi đã cầm hòa được với MC với một lực lượng như vậy. Có ý kiến cho rằng, Chelsea mất cầu thủ thì MC cũng mất, nhưng thử so sánh một chút. Đối với MC, họ chỉ thiếu một Yaya Toure phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia tại CAN Cup ở trong đội hình mạnh nhất của họ. Trong khi đó, Chelsea đang lâm vào tình trạng dễ bị “gãy” toàn diện cả 3 tuyến khi mà tiền đạo chủ lực Diego Costa bị treo giò, chân chuyền chủ lực Fabregas bị chấn thương không thể ra sân, ở tuyến phòng thủ Filipe Luis cũng bị chấn thương, Gary Cahill đang không có được phong độ tốt, khiến cho huấn luyện viên Mourinho buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ Kurt Zouma. Không những thế, Chelsea hiện tại lực lượng cũng khá mỏng khi mà Obi Mikel cũng không thể thi đấu, Andre Schurrle và Mohamed Salah trong danh sách chuyển nhượng, khiến cho ngồi trên băng ghế dự bị của Chelsea ở trong trận đấu quan trọng này là những cái tên khá “lạ tai” như Nathan Ake, Andreas Christensen, Isaiah Brown. Điều này có nghĩa là, Chelsea sẽ không có những sự thay đổi người tương xứng nếu buộc phải thay người. Chưa nói đến mấy ngày trước, Chelsea mới có một màn “tra tấn thể lực” 120 phút trước Liverpool tại Capital One Cup. Với một lực lượng như thế, hòa được với MC hoàn toàn có thể được xem là may mắn.


Điểm may mắn thứ hai, đó là sự may mắn của Mourinho khi đã tin tưởng vào cầu thủ trẻ Kurt Zouma. Và cũng may mắn cho Chelsea khi mà cầu thủ trẻ này là một người biết kiên nhẫn chờ đợi. Cầu thủ người Pháp này năm nay mới 21 tuổi, mới chỉ ra sân được 5 lần trong mùa giải này nhưng mà những gì anh thể hiện lại cho thấy một tương lai sáng sủa. Zouma có thể hình, với chiều cao 1m90 nặng 85kg, anh không ngại bất cứ cuộc không chiến hay va chạm nào. Zouma có tốc độ, điều này thể hiện qua pha đua tốc độ với một trong những cầu thủ được xem như là tốc độ thuộc hàng cao nhất Ngoại hạng Anh là Sterling. Zouma chịu khó học hỏi khi mà anh thi đấu tiến bộ thấy rõ qua từng trận đấu. Có lẽ, Mourinho đã tìm được một “Raphael Varane” của Chelsea, một viên ngọc thô đang dần tỏa sáng qua tay của Mourinho. Nhờ sự có mặt của Zouma mà cánh phải của Chelsea trở nên cực kỳ chắc chắn, sự sắc bén của Sergio Aguero cũng được hạn chế đi rất nhiều.


Điểm may mắn thứ ba, có thể nói quan trọng nhất, nó ảnh hưởng đến toàn bộ trận đấu, toàn bộ đội hình Chelsea, đó chính là sự có mặt của Nemanja Matic. Matic chính là bằng chứng sống của khả năng nhìn người của huấn luyện viên Mourinho. Kể từ khi chuyển về lại Chelsea từ Benfica, Matic đã thể hiện một năng lực tuyệt vời, một khả năng cực cao qua từng trận đấu. Có thể sự tỏa sáng quá chói mắt của Fabregas ở trên hàng công khiến cho mọi ánh mắt ít để ý tới sự tỏa sáng của Matic. Nhưng nếu nói về cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea vào lúc này, thì có lẽ phải là “quái thú” Matic chứ không phải là Fabregas. Cứ xem những gì mà Matic đã thể hiện trong trận gặp MC, đó chính là những gì làm nên “thương hiệu” của anh. Anh luôn chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, khu vực giữa sân với sự có mặt của anh đã tạo nên một “vành đai an toàn” trước vòng cấm địa, khiến cho các cầu thủ MC thường xuyên phải chuyển sang tấn công biên. Không chỉ như thế, anh còn chặn đứng vô số pha tấn công ngay từ trong trứng nước, cho dù đó là từ những đôi chân nổi tiếng kỹ thuật cá nhân cực cao như David Silva, Sergio Aguero; hay nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh như Jesus Navas, James Milner, Fernandinho. Anh chính là “thần giữ cửa” mang lại may mắn cho Chelsea.


Chelsea đã thi đấu một trận không phải là quá hay, với một đội hình không phải là mạnh nhất, với một tình trạng không phải là tốt nhất. Nhưng với những sự may mắn như trên, Chelsea đã không thua, vẫn nắm chắc trong tay lợi thế đối với MC trong cuộc đua tới cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng sự may mắn, vốn cũng là một phần tất yếu của bóng đá.


Duy Duy