05:02, 08/02/2015

Giàu nghèo và những khoảng cách!

Thông thường, nói đến chữ "giàu", người ta nghĩ ngay về việc một ai đó có rất nhiều tiền bạc. Nhưng cũng có những người tuy nghèo nhưng lại giàu có về nhiều thứ...

Thông thường, nói đến chữ “giàu”, người ta nghĩ ngay về việc một ai đó có rất nhiều tiền bạc. Nhưng cũng có những người tuy nghèo nhưng lại giàu có về nhiều thứ. Hai đội bóng Real Madrid và Atletico Madrid được đề cập dưới đây là một ví dụ, chí ít là ở trận derby giữa 2 đội trong khuôn khổ La Liga cuối tuần qua.
 
 
Nói đến giàu, người ta sẽ nhắc ngay tới Real, còn nghèo là nói về đội bóng Atletico. Nhưng đó là khi nói đến giá trị đội bóng, giá trị cầu thủ về mặt tiền bạc. Atletico có thể không có khoản tài sản kếch xù như Real, không sở hữu bộ ba chân sút (Bale, Ronaldo và Benzema) trị giá 250 triệu bảng như đội bóng Hoàng gia, cũng chẳng thừa mứa tiền bạc để đem về những ngôi sao đắt giá, nhưng đổi lại, họ giàu về nhiều thứ. Họ có một tập thể giàu ý chí vươn lên. Họ có một ông thầy giàu chất trí tuệ, tài mưu lược cùng với niềm tin trong mỗi lần đối đầu với đối thủ cùng thành phố Madrid. Cùng với đó là giàu ở sự gắn kết, giàu tính kỷ luật, giàu động lực và những khát khao chiến thắng… để tiếp tục đi về phía trước theo cùng một cách họ đã từng làm được như mùa bóng trước.
 
Còn Real, đi đôi với sự giàu có về tiền bạc là những vinh quang với nhiều chiếc cúp danh giá. Nhưng khi đối đầu với đội bóng cùng thành phố, cụ thể là 3 trận ở mùa này, họ đã cho thấy “cái nghèo” của mình trước đối thủ. Không còn những chuỗi trận bách chiến bách thắng với câu hỏi đặt ra là ai sẽ cản bước đường của dàn sao Real. Chẳng cần đâu xa, chỉ một mình Atletico cũng đã khiến cho đội bóng nhiều tiền ấy sụp đổ đến 3 lần, từ cúp nhà vua Tây Ban Nha cho đến La Liga, mới nhất là trận thua 0-4 cuối tuần qua. Không phải là tồi tệ mà là thật khủng khiếp trong ngày Quả bóng Vàng 2014 Cristiano Ronaldo trở lại sau 2 trận treo giò khi anh cùng đội đội nếm trái đắng đậm nhất kể từ đầu mùa, cũng là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ Real thảm bại trước Atletico đến 3 trận trên sân của đối thủ. Càng cay đắng hơn trong cái thế của một câu lạc bộ giàu nhất trong bóng đá bị bóp nghẹt bởi một đội bóng con nhà nghèo, như ông thầy Carlo Ancelotti thừa nhận sau cú sốc toàn tập của các học trò: “Họ xứng đáng giành chiến thắng bởi vì họ đã chiến thắng trong mọi khía cạnh”. Atletico xứng đáng giành chiến thắng còn là vì không ai trong số các cầu thủ của Real chơi tốt, nơi mà bộ ba chân sút của Real mỗi người chỉ có 1 cú sút trong trận này, một hiệu suất tồi tệ nhất kể từ khi Ancelotti ngồi vào chiếc ghế quản lý ở Madrid. 
 
3 lần gặp nhau ở mùa này, 3 lần Simeone đã “chủ mưu” để đi tới những chiến thắng. Và lần này là một chiến thắng phi thường và cách mà các học trò của ông thực hiện kế hoạch này cũng thật là rực rỡ. 
 
Có phải vì đã quá giàu, quá thừa mứa mọi thứ mà gã nhà giàu Real đã đánh mất tất cả, từ khát khao đến thái độ thi đấu trước Atletico! Và nếu thế thì đó là cái giá phải trả bằng hình ảnh các cầu thủ Real rời sân trong tư thế cúi thấp đầu. Thêm lần nữa thể diện của họ đã bị đánh mất. Và người ta đang chờ coi họ làm cách nào để ngẩng cao đầu.
 
Đổi lại, Atletico đã làm giàu thêm hình ảnh đẹp đẽ, kiên cường của họ trong mắt làng bóng đá thế giới. Và đấy cũng là những thứ họ có thể san bằng khoảng cách giàu - nghèo với các đội bóng bóng khác chứ không hẳn chỉ có Real như ở trận derby vừa qua.  
 
B.T