12:02, 20/02/2015

Chơi cờ

Nếu mô tả những cuộc đấu ở vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League là những trận đấu cờ đỉnh cao, thì cuộc đấu giữa Mourinho và Laurent Blanc chính là ván cờ tiêu biểu trong số đó...

Nếu mô tả những cuộc đấu ở vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League là những trận đấu cờ đỉnh cao, thì cuộc đấu giữa Mourinho và Laurent Blanc chính là ván cờ tiêu biểu trong số đó, bởi họ chính là những kì thủ ở đỉnh của kim tự tháp, xem họ điều khiển những quân cờ là những cầu thủ trên sân bóng chính là mơ ước của những người hâm mộ túc cầu trên thế giới.

 

Thủ thành Courtois đã có một trận thi đấu xuất sắc trước PSG.
Thủ thành Courtois đã có một trận thi đấu xuất sắc trước PSG.


Có thể nói, họ chính là minh chứng rõ ràng nhất của những câu nói như “kì phùng địch thủ”, “kẻ tám lạng, người nửa cân”… khi mà tất cả những gì trên sân bóng đều thể hiện điều này. Nhưng có vẻ như Mourinho đã hơi nhỉnh hơn đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, bởi những “bài” của ông đã không bị bắt, và thậm chí thần may mắn cũng đã hơi ngã về phía ông.


Nói Mourinho đã “chơi chiêu” cũng không quá, bỏi đó là sở trường của ông, nhưng cái hay của Mourinho đó là đã làm cho Laurent Blancn phỏng đoán sai. Tất cả cũng khá là đơn giản, thông thường đội hình của Chelsea nếu thiên về tấn công Mourinho sẽ tung Oscar phối hợp với Fabregas, Hazard để tạo thành một hệ thống tiền vệ thiên về tấn công với sức sáng tạo cao. Nhưng nếu thiên về đá chắc, phòng thủ phản công thì Mourinho sẽ tung Ramires vào phối với với Matic, Willian để tạo nên chất cơ bắp, thể lực cho hàng tiền vệ nhằm tạo thành một vành đai an toàn trước vòng cấm địa. Nhìn vào sơ đồ ra sân và nhìn vào tính chất của trận đấu, ai cũng sẽ nghĩ Chelsea đá chắc, đá phòng thủ phản công, nhưng thực ra Chelsea lại tấn công, và ghi được bàn thắng.


Sau khi bị Paris Saint-Germain (PSG) gỡ hòa vào hiệp 2 rồi ép sân, Chelsea buộc phải co cụm về phòng thủ, việc Mourinho đưa Oscar, Cuadrado, Remy vào sân ở 10 phút cuối trận sẽ khiến cho mọi người nghĩ ngay đến việc Mourinho muốn tất tay kiếm chiến thắng vào 10 phút cuối trận, điều này đã khiến cho Laurent Blanc lập tức chỉ đạo cho các cầu thủ PSG hạ nhịp thi đấu xuống, tập trung cho việc phòng thủ cao hơn. Kết quả là Chelsea tiếp tục phòng thủ, khi các cầu thủ PSG hiểu ra vấn đề thì đã mất nhịp độ tấn công vốn có, Mourinho lại “chơi chiêu”.


Một “bài” khác của Mourinho đó chính là hiểu đối thủ. Việc Diego Costa sau những trận treo giò chưa có được cảm giác bóng tốt nhất, không thể có được phong độ thi đấu tốt nhất đó là bình thường. Nhưng Mourinho vẫn cho Costa ra sân, bởi theo suy nghĩ chung, Fabregas – Costa chính là vũ khí mạnh nhất của Chelsea lúc này. Điều đó khiến cho các cầu thủ PSG quên đi vũ khí mạnh nhất của Chelsea lâu nay thực chất là không chiến và các tình huống cố định. Hậu quả là PSG đã bị ghi bàn bởi sự phối hợp và kết thúc bởi đòn đánh đầu giữa các hậu vệ Chelsea. Mà góp một phần lỗi không nhỏ trong bàn thua đó chính là trung vệ David Luiz, khi mà anh đã không có mặt ở vị trí vốn anh nên ở đó. Mourinho rất hiểu David Luiz, anh rất nhiệt tình, anh rất xông xáo, anh có mặt ở tất cả các điểm nóng, anh đè ép Fabregas, anh tranh chấp với Ramires, anh phạm lỗi với Matic… nhưng anh đã quên anh không phải là một tiền vệ phòng thủ, anh là một trung vệ, và khi trước khung thành cần tới anh trong một cuộc không chiến, anh vẫn còn đang ở đâu đó phía trên. Mourinho rất hiểu David Luiz, chính vì vậy mà ông đã bán David Luiz đi, và lẽ dĩ nhiên, ông biết cách lợi dụng khuyết điểm của David Luiz.


PSG đang có được một lực lượng rất mạnh, dĩ nhiên không ai dám nói một đội bóng đang là đương kim vô địch Ligue 1, có một dàn cầu thủ toàn ngôi sao, từng đá bất phân thắng bại với Barcelona ở mùa bóng trước là một đội bóng yếu được. Và Laurent Blanc cũng là một huấn luyện viên tài năng khi mà ông đã kịp thời ứng biến, kịp thời nhận ra “chiêu trò” của Mourinho, đã chỉ huy các học trò của mình đè ép các cầu thủ Chelsea tới mức nếu không có sự may mắn và sự xuất sắc của thủ thành Courtois, Chelsea bại trận mà về cũng là điều không ai cảm thấy bất ngờ. Nhưng lẽ Mourinho cũng là một “kì thủ” xuất sắc, nếu không thể đoán trước được bố cục của ông, để cho ông dành được “nước đi trước” thì hóa giải những nước đi sau đó của Mourinho là rất khó, đặc biệt khi nó lại đi kèm với thần may mắn.


Dù sao thì khán giả cũng đã được xem một “ván cờ” bóng đá đặc sắc của hai cao thủ, nó cho thấy, để thắng được một trận đấu, ngoài yếu tố chuyên môn ra, may mắn cũng là một phần không thể thiếu, nhưng để có được may mắn, tính toán vượt trên đối thủ cũng là một tiền đề không thể thiếu. Tuy Chelsea của Mourinho có được chút ít lợi thế, vượt lên PSG “nửa nước”, nhưng đó không có nghĩa họ sẽ dễ dành ở tại sân nhà Stamford Bridge. Rất hy vọng đó sẽ lại là một “ván cờ” hay khiến cho những tín đồ túc cầu giáo mãn nhãn.


Duy Duy