10:01, 05/01/2015

Ông lớn gặp nạn

Để cho Barcelona thất bại đã khó, để cho Real Madrid thất bại ở mùa bóng này lại càng khó hơn. Cứ nhìn vào số trận bất bại của cả hai đội là biết, Barcelona đang có một mạch bất bại là 11 trận, còn Real Madrid thì lại càng "kinh khủng" hơn, với 22 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường...

Để cho Barcelona thất bại đã khó, để cho Real Madrid thất bại ở mùa bóng này lại càng khó hơn. Cứ nhìn vào số trận bất bại của cả hai đội là biết, Barcelona đang có một mạch bất bại là 11 trận, còn Real Madrid thì lại càng “kinh khủng” hơn, với 22 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thế cho nên, khi mà tại vòng đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, hai ông lớn này lại đều đồng loạt bại trận, thì đó không chỉ là một sự bất ngờ nữa, có thể nói đó là một cơn “động đất” tại La Liga.

 

Barcelona trong một trận đấu mà huấn luyện viên Luis Enrique đã cất cả Messi lẫn Neymar ở trên băng ghế dự bị đã thể hiện một bộ mặt yếu đuối của mình, khi mà những mũi nhọn tấn công chính không có mặt trên sân, những cầu thủ còn lại hầu như không biết đường vào khung thành, kể cả “sát thủ” Luis Suarez, khi đối mặt với bức tường người trước vòng cấm địa của Real Sociedad. Có rất nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Luis Enrique đã sai lầm khi không sử dụng bộ đôi chủ công của Barcelona này ngay từ đầu, nhưng nếu nhìn nhận một cách công tâm, ngay cả khi có mặt bộ đội này trên sân vào đầu hiệp 2 thì lối chơi của Barcelona cũng không có gì khởi sắc hơn khi cả hai đều chơi một cách mờ nhạt, uể oải. Và có lẽ chính bản thân ông Luis Enrique cũng đã biết việc Messi và Neymar vẫn chưa có được phong độ tốt sau kỳ nghỉ đông, nên đã để hai người ở vị trí dự bị. Nhưng cũng chính điều này đã cho thấy, lối chơi của Barcelona hiện nay phụ thuộc vào họ như thế nào, đó thực ra cũng không phải là điều tốt đối với một câu lạc bộ lớn.

 

Barcelona và Real Madrid cùng ngã ngựa lại mang đến sự hấp dẫn cho La Liga.
Barcelona và Real Madrid cùng ngã ngựa lại mang đến sự hấp dẫn cho La Liga.

 

Sự uể oải, mệt mỏi cũng là những gì đã xuất hiện ở các cầu thủ Real Madrid khi đối đầu với các cầu thủ Valencia. Real vẫn đầy đủ các cầu thủ ngôi sao của mình với những Ronaldo, Benzema, Isco, Gareth Bale… nhưng tất cả những gì họ có thể làm, đó là một bàn thắng ghi từ chấm phạt đền của Ronaldo. Những gì mà các ngôi sao Real Madrid thể hiện là những bước chạy nặng nề, vô hồn thể hiện sức ì rất nặng, đáng lo ngại chính là hiện tượng này xuất hiện hầu như là ở trên phạm vi toàn đội.

 

Không phải là các cầu thủ thi đấu tại La Liga không được nghỉ ngơi, khi mà họ đã có 2 tuần nghỉ đông, đã là quá hạnh phúc so với lịch thi đấu của các đồng nghiệp tại Premier League. Đồng thời đối thủ của Barcelona và Real Madrid là Real Sociedad và Valencia đã thể hiện sự chuẩn bị về thể lực khá là tốt, không hề có hiện tượng hụt hơi, thiếu sức. Cho nên, sự uể oải dẫn đến thua trận của Barcelona và Real Madrid chỉ có thể sử dụng sự thiếu chuẩn bị và tâm lý chủ quan để lý giải.

 

Các cầu thủ Barcelona và Real Madrid có thể nói là chưa có được một sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý và thể lực để quay lại thi đấu. Sau 2 tuần thả lỏng, nghỉ ngơi, giao hữu trong kỳ nghỉ đông, họ vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp độ thi đấu đỉnh cao, vẫn còn đầy sức ì do trạng thái thân thể, tâm lý vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Mà một phần của sự chậm trễ điều chỉnh, chuẩn bị này chính là tâm lý chủ quan. Barcelona đang trên một loạt trận bất bại, các cầu thủ ngôi sao trên hàng công như Neymar, Messi, Suarez đã có được sự liên lạc với nhau, có thể chiến thắng cả đội bóng lớn như PSG tại Champions League, việc gặp một đội bóng đang nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng như Real Sociedad sau một kì nghỉ Đông, đã tạo nên tâm lí chủ quan cho các cầu thủ Barcelona. Và có thể nói điều tương tự đã xảy ra với Real Madrid, cho dù đối thủ của họ là Valencia đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng trước khi gặp Real Madrid. Bởi vì sao? Bởi vì họ là Real Madrid, một Real Madrid “vô đối” đã 22 trận chưa nếm mùi chiến bại trên mọi mặt trận, và việc thắng Valencia đơn giản sẽ là điều hiển nhiên.

 

Kiêu binh tất bại, câu nói này sẽ không bao giờ sai. Có lẽ, trạng thái này rất nhanh sẽ được Barcelona và Real Madrid rũ bỏ. Có lẽ, họ sẽ rất nhanh quay lại mạch chiến thắng như thường lệ. Nhưng nếu họ vẫn tiếp tục thi đấu với tư thái hiển nhiên sẽ thắng, thì điều gì cũng có thể sẽ xảy ra. Ở một góc độ nào đó, khán giả lại mong đợi điều này, để cho cuộc đua tới chức vô địch La Liga sẽ trở nên hấp dẫn hơn, chứ không chỉ là cuộc đua của 2, 3 đội bóng nhàm chán như hiện nay. Chính những trận “động đất”, những cuộc “sao đổi ngôi” ngoạn mục như thế này sẽ mang đến cho một trận đấu, một giải vô địch sự hấp dẫn hơn rất nhiều.

 

Duy Duy