11:01, 02/01/2015

Mệt mỏi

Đó chính là từ chính xác nhất để mô tả các ông lớn Ngoại hạng Anh hiện nay. Cứ nhìn vào kết quả thi đấu của lượt đấu đầu năm mới 2015..

Đó chính là từ chính xác nhất để mô tả các ông lớn Ngoại hạng Anh hiện nay. Cứ nhìn vào kết quả thi đấu của lượt đấu đầu năm mới 2015, Liverpool hòa 2-2 với tư thế dẫn trước 2 bàn, Manchester City thắng “hú hồn” trước Sunderland sau khi cũng dẫn trước 2-0, Manchester United hòa đầy may mắn trước Stoke City, Arsenal bại trận 0-2 trước Southampton và đặc biệt là Chelsea “gãy kiếm” 3-5 đầy bất ngờ trước Tottenham. Người không biết thì có lẽ sẽ đặt câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra với các ông lớn Ngoại hạng Anh, nhưng đối với người hiểu chuyện, thì hai từ trên chính là hiện trạng các câu lạc bộ lớn Ngoại hạng Anh hiện nay.

 

Không phải tự nhiên mà rất nhiều cầu thủ lẫn huấn luyện viên đều than phiền với lịch thi đấu của Ngoại hạng Anh thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới này. Hãy xem, kể từ ngày lễ Boxing day 26-12, thì các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cứ trung bình 2 ngày là đá một trận ở trên các mặt trận. Lịch thi đấu như vậy là hết sức căng thẳng, hầu như là không có thời gian để cho các cầu thủ hồi phục sau khi thi đấu, đặc biệt là dưới điều kiện thời tiết giá lạnh. Đó cũng là lý do mà hầu hết các quốc gia châu Âu đều cho các câu lạc bộ nghỉ đông, dĩ nhiên là trừ nước Anh, với mục đích chính là để cho các cầu thủ nghỉ ngơi, phục hồi sau một lượt đi nửa mùa giải đầy gian khổ. Như vậy, trong khi các cầu thủ các quốc gia khác được nghỉ ngơi, thì các cầu thủ của Ngoại hạng Anh vẫn phải cày ải, phải dốc sức đá, không những vậy, còn phải thi đấu với mật độ dày đặc hơn. Chính vì điều này mà các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh thường có hiện tượng hụt hơi, thiếu hụt lực lượng sau khi bước vào năm mới ở trên đấu trường quốc nội cũng như đấu trường châu Âu.

 

Ngoại hạng Anh, giải đấu vì người hâm mộ.
Ngoại hạng Anh, giải đấu vì người hâm mộ.

 

Có lẽ sẽ có ý kiến nói, thi đấu như vậy thì tất cả các câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh đều phải thi đấu, đều mệt mỏi chứ đâu chỉ riêng gì các câu lạc bộ lớn của Ngoại hạng Anh. Nhưng đối với các câu lạc bộ lớn, còn phải xét thêm nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ, đó là số trận thi đấu, sức ép sử dụng cầu thủ và tâm lý thi đấu. Trước hết, xét về số trận thi đấu, một điều hiển nhiên là những câu lạc bộ lớn, sẽ tham gia thi đấu ở trên nhiều đấu trường, ví dụ như ngoài Ngoại hạng Anh ra thì còn có các cúp châu Âu, cúp FA… Không chỉ là tham gia, càng vào sâu thì dĩ nhiên số trận thi đấu sẽ càng nhiều. Hiển nhiên, cầu thủ của các câu lạc bộ này sẽ có số trận phải thi đấu nhiều hơn các cầu thủ của những câu lạc bộ còn lại.

 

Nguyên nhân thứ hai khiến cho cầu thủ của các câu lạc bộ lớn nhanh xuống sức hơn, đó chính là sức ép sử dụng cầu thủ. Huấn luyện viên của các câu lạc bộ lớn luôn nhận lấy sức ép về thành tích lớn hơn huấn luyện viên các câu lạc bộ nhỏ rất nhiều, điều đó cũng đã gây sức ép lên việc xoay tua sử dụng cầu thủ của họ. Trong một đội bóng, luôn có những cầu thủ thuộc diện “không thể thay thế”, luôn phải thi đấu trừ khi họ bị chấn thương, vì đội bóng cần họ để duy trì hình thái thi đấu tốt nhất. Có thể kể ra những cầu thủ như vậy, ví dụ như Cesc Fabregas, Eden Hazard của Chelsea; Wayne Rooney của Manchester United; Yaya Toure, David Silva của Manchester City… Dưới sức ép của thành tích, sức ép của phải chiến thắng, các huấn luyện viên thường không dám “phiêu lưu” mà không sử dụng họ, trừ khi họ chấn thương không thể thi đấu. Hệ quả là việc những cầu thủ này có khi phải thi đấu cả mùa giải không được nghỉ trận nào cũng là… bình thường. Cho nên việc ở một thời điểm nào đó, họ mệt mỏi, họ không thể thi đấu với 100% phong độ cũng là… bình thường nốt.

 

Một điểm cuối cùng, chính là tâm lý thi đấu. Điều hiển nhiên, cầu thủ của một đội bóng thi đấu với mục tiêu vô địch, đặc biệt là những đội bóng “đứng top” trên bảng xếp hạng, các cầu thủ thường trực phải thi đấu với một tâm lý phải thắng, không được phép thất bại. Thường thì một cầu thủ thi đấu với một tâm lý thoải mái, sẽ dễ dàng phát huy ra khả năng của mình hơn là một cầu thủ phải thi đấu với một tâm lý sợ thua. Có khi, sức ép tâm lý sẽ trở thành động lực thi đấu, nhưng cũng có khi, sức ép tâm lý sẽ như một tảng đá níu giữ từng bước chạy của các cầu thủ. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến những trận đấu “điên rồ”, khi mà cầu thủ của đội bóng yếu hơn lại đột nhiên thi đấu như “lên đồng”, còn những cầu thủ ngôi sao lại thi đấu một cách vật vờ, vô hồn trên sân bóng.

 

Nhưng dù sao kêu thì kêu, thi đấu vẫn phải thi đấu, mà điều này lại chính là một thứ “đặc sản” của bóng đá Anh, bóng đá vì người xem, vì người hâm mộ. Còn gì thú vị hơn là khi người hâm mộ những quốc gia khác phải tạm dừng cơn nghiện bóng đá khi các câu lạc bộ nghỉ đông, thì ở quốc gia mình, các câu lạc bộ vẫn chiêu đãi cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Giải Ngoại hạng Anh nổi tiếng với những nguồn thu khổng lồ từ quảng cáo, từ bản quyền truyền hình, từ những mức lương thưởng cho cầu thủ, huấn luyện viên “trên trời”. Tiền nọ là từ đâu tới? Chính là từ những người hâm mộ Ngoại hạng Anh ở tại Anh cũng như ở khắp thế giới. Mà điều gì khiến cho nhiều người hâm mộ Ngoại hạng Anh như vậy? Chính là sự “chiều” người hâm mộ, hết lòng vì người xem của những người làm bóng đá Anh. Cho nên, đến hẹn lại lên, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh vẫn sẽ cháy hết mình vì người hâm mộ, và các cầu thủ cũng như huấn luyện viên cũng không cần kêu rên nữa, đây chính là lúc mà mà đền đáp lại người hâm mộ.

 

Duy Duy