
Có thể dùng hai từ trên để mô tả trận đấu giữa Chelsea và Liverpool, hai kỳ phùng địch thủ ở tại trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. Nếu nói đây là một trong những trận đấu hay nhất tại Anh mùa giải 2014-2015 thì cũng không quá, khi mà hai đội cân sức cân tài với nhau từng… milimet một...
Có thể dùng hai từ trên để mô tả trận đấu giữa Chelsea và Liverpool, hai kỳ phùng địch thủ ở tại trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. Nếu nói đây là một trong những trận đấu hay nhất tại Anh mùa giải 2014-2015 thì cũng không quá, khi mà hai đội cân sức cân tài với nhau từng… milimet một.
Hai đội đều thể hiện tinh thần quyết thắng bằng cách ra sân với đội hình mạnh nhất của mình. Chelsea có một thay đổi nhỏ, đó là Gary Cahill đang có phong độ không được tốt được thay thế bằng Kurt Zouma. Còn Liverpool thì có sự quay lại của Lucas Leiva ở tại vị trí tiền vệ đánh chặn. Và trận đấu đúng như dự đoán, đã diễn ra với tất cả sự kịch liệt, máu lửa và tốc độ như nó cần phải có.
![]() |
| Chelsea đã chiến thắng Liverpool trong một trận đấu đầy kịch tính, cân tài cân sức. |
Có thể nói hiệp 1 là hiệp đấu của Liverpool, khi mà sơ đồ với 3 trung vệ của Brendan Rodgers đã cho thấy cuối cùng thì huấn luyện viên này đã tìm thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”. Việc đưa Emre Can đá ở hàng hậu vệ 3 người lại thu được kết quả bất ngờ, khi cầu thủ này lại hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, cùng với Skrtel và Sakho đã tạo nên một hàng phòng thủ lý tưởng, với thể hình, chiều cao và tốc độ cực tốt, đã khóa chặt được hàng công có thể xem là mạnh nhất Ngoại hạng Anh của Chelsea trong suốt hầu hết thời gian. Cùng với tốc độ của Henderson và Moreno, sự trở lại và thi đấu xuất sắc của Lucas Leiva ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đã giải phóng Steven Gerrard, đẩy anh lên cùng với Coutinho hỗ trợ tấn công sau lưng Markovic và Sterling. Với sơ đồ này Brendan Rodgers đã tạo nên một Liverpool giàu tốc độ, giàu tính tranh chấp và sức tấn công. Trong khi đó, Chelsea của Mourinho vẫn ra quân với sơ đồ mạnh nhất, nhưng cũng là quen thuộc nhất của mình, và đã có một hiệp đấu bị ép sân khi có vẻ như họ đã bị bất ngờ trước khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cùng hàng hậu vệ của Liverpool.
Nhưng hiệp 2, bản lĩnh của một đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh đã được thể hiện. Ngoại trừ những vị trí phải thay đổi vì lí do bất đắc dĩ là chấn thương của Filipe Luis và Fabregas thì những vị trí còn lại tuy vẫn y như hiệp 1, nhưng đã đá tốc độ hơn, biến hóa hơn, đúng với khả năng của chính mình. Với sự cơ động và biến hóa của Oscar và Hazard, Chelsea đã dần lấy lại được trận thế và ép sân lại Liverpool. Nhưng có lẽ, mấu chốt của sự “hạ nhiệt” của Liverpool chính là chấn thương của Sakho, một chốt chặn cực hay của Liverpool nơi hàng phòng ngự. Sự thay thế Glen Johnson tốc độ và sự xoay sở lại quá chậm chạp so với Oscar và Hazard, đã để cho hai cầu thủ trẻ này “lộng hành”, dẫn đến Henderson, Lucas, Gerrard thường xuyên phải lui về hỗ trợ phòng ngự, làm suy yếu hàng tiền vệ của Liverpool. Để rồi cơ hội mới về tay Chelsea.
Nếu phải đánh giá cầu thủ nào hay nhất trận đấu, có lẽ đại đa số sẽ bình chọn 2 thủ môn của hai bên. Courtois quá xuất sắc khi cản phá những cú sút cơ hội mười mươi của Moreno, Coutinho, Sterling. Ở khung thành bên kia, Mignolet cũng không kém khi từ chối cơ hội của Oscar, Hazard và Costa. Nếu không có sự xuất sắc của hai thủ môn này, có lẽ số bàn thắng của trận đấu không chỉ dừng lại ở vỏn vẹn 1 bàn. Hai đội bóng đã thể hiện ra tất cả những gì tinh túy nhất của mình, nói thẳng ra, đội thắng chỉ là đội có may mắn nhỉnh hơn một chút, chứ không phải là đội chơi hay hơn, bởi vì khó có thể đánh giá là đội bóng nào chơi hay hơn trong một trận đấu cân sức đến như vậy. Liverpool của Brendan Rodgers, của Steven Gerrard đã không được nữ thần may mắn mỉm cười ở trận đấu này, cho dù họ đá rất hay. Và nếu nhìn lại, càng cay đắng đối với Liverpool là, họ luôn không nhận được sự may mắn để có được một trận thắng ở những trận họ đá hay ở mùa giải này, chẳng hạn như cũng chính là trận gặp Chelsea ở vòng lượt đi Ngoại hạng Anh. Họ vẫn thiếu những chân sút dứt điểm đẳng cấp, điều này thể hiện qua việc Brendan Rodgers đã tung tới 3 chân sút Sterling, Balotelli, Lambert nhưng vẫn không thể kiếm được dù chỉ một bàn thắng. Hy vọng điều này sẽ được khắc phục với sự quay lại của Daniel Sturridge.
Tuy thua trận, nhưng những gì mà Liverpool đã thể hiện cho thấy Brendan Rodgers có vẻ đã đi đúng hướng, đã tìm thấy được một sơ đồ giúp cho các cầu thủ Liverpool vận hành tốt, phát huy hết được hiệu quả của mình. Điều quan trọng là, họ đã tìm lại sự “máu lửa”, sự nhiệt tình thi đấu, tinh thần truyền thống của Liverpool mà lâu nay đã dần mai một. Mất đi cơ hội ở cúp Liên đoàn Anh, họ vẫn còn cơ hội ở cúp FA. Nếu như “Lữ đoàn đỏ” vẫn giữ được phong độ như khi thi đấu với Chelsea, việc họ đăng quang ở cúp FA là hoàn toàn có khả năng. Việc có được một chiếc cúp ở tại mùa giải cuối cùng mà Steven Gerrard thi đấu ở Liverpool sẽ là một lời chào chia tay đầy ý nghĩa đối với huyền thoại sống của sân Anfield.
Duy Duy





