03:01, 09/01/2015

Diego Simeone đã thắng với thương vụ Torres?

Nhắc đến Fernando Torres, hiện giờ người ta chỉ nghĩ đến một tiền đạo bị thất sủng ở Chelsea khi chưa bao giờ tái hiện được hình ảnh của một tiền đạo sát thủ như thời ở Liverpool, hay là một tiền đạo chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trong nửa mùa giải tại AC Milan, nơi hy vọng cứu vớt sự nghiệp của anh...

Nhắc đến Fernando Torres, hiện giờ người ta chỉ nghĩ đến một tiền đạo bị thất sủng ở Chelsea khi chưa bao giờ tái hiện được hình ảnh của một tiền đạo sát thủ như thời ở Liverpool, hay là một tiền đạo chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trong nửa mùa giải tại AC Milan, nơi hy vọng cứu vớt sự nghiệp của anh. Có thể nói, rất nhiều người đã có suy nghĩ, có lẽ Torres đã không còn cơ hội thi đấu đỉnh cao nữa, khi mà chính AC Milan cũng đã thất vọng với Torres.

 

Cũng không phải là mọi người đều quay lưng với Torres, cố gắng giúp anh lấy lại bản năng của mình. Jose Mourinho đã từng hết sức kiên nhẫn với Torres, Rafael Benitez từng được đưa về Chelsea cũng chỉ vì Torres, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là sự bất lực. Khi mà trước mặt Torres chỉ là một tương lai mờ mịt, hết Mourinho rồi đến Filippo Inzaghi lần lượt quay lưng, thì chợt Diego Simeone lại đưa tay ra.

 

Diego Simeone từng là đồng đội thi đấu chung với Fernando Torres, hiện giờ có thể nói vừa là đàn anh, vừa là thầy hiện giờ của Torres. Atletico Madrid chính là mái nhà xưa của Torres, khi mà anh đã trưởng thành từ Atletico Madrid, từng là đội trưởng của Atletico Madrid năm 19 tuổi và cho tới nay những cổ động viên của Atletico Madrid vẫn chưa từng quên anh, vẫn dành cho anh những tình cảm sâu đậm. Đối với họ, Torres như là một đứa con lưu lạc khỏi vòng tay gia đình, khi sa cơ chìm dưới đáy của cuộc đời, gia đình sẽ luôn mở rộng vòng tay đón chào người con của mình trở về.

 

Fernando Torres vẫn còn đó sự nhiệt tình đối với trái bóng.
Fernando Torres vẫn còn đó sự nhiệt tình đối với trái bóng.

 

Atletico Madrid nói chung và Diego Simeone nói riêng cho Fernando Torres một cơ hội tìm lại chính mình, cho anh một lối đi mới khi tất cả tưởng chừng như bế tắc. Rất nhiều ý kiến cho rằng, Diego Simeone đã sai lầm đối với Fernando Torres, Atletico Madrid hiện nay cần nhiều hơn là một Torres đã qua thời đỉnh cao và đã hơn 30 tuổi, khi mà Atletico Madrid đã có một Mario Mandzukic đầy sức mạnh, một Antoine Griezmann đầy kỹ thuật đang rất xuất sắc trong việc ghi bàn, phải chăng Diego Simeone hoặc Atletico Madrid chỉ đơn thuần là muốn đánh bóng tên tuổi?

 

Nhưng tất cả những gì diễn ra sau khi Fernando Torres về với Atletico Madrid đã cho thấy, một Diego Simeone tinh quái không bao giờ làm một điều gì mà không có mục đích có lợi cho đội bóng. Không nói tới góc độ ở ngoài sân bóng, khi mà hiệu ứng của cổ động viên đối với Fernando Torres vượt quá điều mọi người có thể hình dung, thì ở góc độ chuyên môn trên sân cỏ, Torres đã chứng minh, Simeone đã không sai, anh vẫn còn hữu dụng đối với Atletico Madrid. Được ra sân trận đầu ngay ở trận đấu với Real Madrid tại Cúp Nhà vua, tuy những kỹ năng như tốc bộ bứt phá, nhạy cảm chọn chỗ của Fernando Torres đã kém rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng sự nhiệt tình của anh vẫn còn đó, anh thi đấu năng nổ, lên công về thủ với tất cả lực mà mình có, góp phần khiến cho hàng tiền vệ vốn đã không có được tình trạng thể lực tốt nhất của Real Madrid xuống sức thấy rõ ở hiệp thi đấu thứ 2. Và chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn được ở anh, sau tất cả những gì đã xảy ra?

 

Có thể nói, Diego Simeone đã có những tính toán kỹ khi đưa Fernando Torres về. Thứ nhất, Atletico Madrid hiện nay tiền đạo cắm đích thực chỉ có một mình Mario Mandzukic, đó là điều không ổn khi mà đội bóng phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Fernando Torres có thể dự bị cho Mario Mandzukic hoặc thậm chí cả hai vẫn có thể thi đấu bên nhau, khi mà lối chơi mềm dẻo, nhiệt tình và kỹ năng chuyền bóng của Torres sẽ góp phần tạo cơ hội cho Mandzukic. Thứ hai, đó là Diego Simeone rất tin tưởng vào khả năng đào tạo, nâng tầm cầu thủ của Atletico Madrid nói chung và Diego Simeone nói riêng. Cứ nhìn những chân sút kiệt xuất được Atletico Madrid đào tạo và đang chinh chiến ở những câu lạc bộ khác như: Sergio Aguero, Diego Forlan, Diego Costa, Radamel Falcao… hoặc những cái tên như Miranda, Diego Godin, Raul Garcia, Arda Turan… từ những cầu thủ thường thường bậc trung đã trở thành những chiến binh thực thụ, đó là những minh chứng rõ ràng nhất. Việc trả lại cho Fernando Torres những bản năng đã mất đi, đó là không phải không thể, và nếu như thế, có thể nói Atletico Madrid đã lời to.

 

Dù thế nào đi nữa, cho dù sau này Fernando Torres không thể thi đấu như mong đợi, thì hiện giờ có thể nói Diego Simeone đã thắng trong thương vụ Torres này. Chỉ với 2 kỷ lục số lượng cổ động viên tới vào lễ ra mắt, cùng với số lượng áo đấu bán ra trong ngày ra mắt của Torres đã cho thấy quyết định của Diego Simeone là chính xác. Tất cả những gì trong tương lai, hãy để tương lai phán xét, còn hiện tại, chúng ta hãy chúc mừng Fernando Torres “làm lại cuộc đời”, chúc mừng một cuộc đoàn tụ mang lại rất nhiều cảm xúc trong bóng đá hiện đại, đó chính là nét đẹp của bóng đá.

 

Duy Duy