06:01, 20/01/2015

Canh bạc

Torres ghi bàn, ở trong sân anh ăn mừng như một đứa trẻ lần đầu tiên được quà, ngoài sân Diego Simeone nhảy cẫng lên như một gã điên, bởi vì họ đã thắng, thắng trong một canh bạc của định mệnh.

Torres ghi bàn, ở trong sân anh ăn mừng như một đứa trẻ lần đầu tiên được quà, ngoài sân Diego Simeone nhảy cẫng lên như một gã điên, bởi vì họ đã thắng, thắng trong một canh bạc của định mệnh.
Simeone đã thắng, thắng trong canh bạc có thể đánh đổi bằng danh dự của chính mình, bằng thành tích của cả đội bóng. Việc đưa một chân sút được xem như đã hết thời về trong khi đội bóng đã có dấu hiệu đi xuống, cạn kiệt nhân lực cho khâu ghi bàn, thay vì đưa về một chân sút trẻ hơn, có danh tiếng hơn đã gây nên rất nhiều ý kiến nghi ngờ đối với Diego Simeone. Phải chăng ông đang “mua danh chuộc tiếng”, muốn dùng Torres để “đánh bóng” tên tuổi của mình, còn gì thích hợp lấy lòng người hơn việc chìa tay ra giúp đỡ một người xưa đang trong cơn bĩ cực? Việc thiếu hụt tiền đạo cũng đang là một vấn đề của Atletico Madrid khi mà tiền đạo chủ lực của họ Mario Mandzukic vẫn được đánh giá là chưa đủ, khi mà quá dư thừa sức mạnh, lại thiếu đi sự mềm mại uyển chuyển, trong khi nguy cơ Atletico Madrid tiếp tục bị “chảy máu” là rất có khả năng khi mà khá nhiều cầu thủ của Atletico Madrid đang nằm trong tầm ngắm của các câu lạc bộ đại gia châu Âu. Nhưng Simeone lại đưa về một Fernando Torres, một mục tiêu ở trong mắt rất nhiều người là thiên về tình cảm, cảm tính hơn là về chuyên môn. Nhưng Simeone vẫn quyết định đánh canh bạc Torres này, và ông đã thắng, ít nhất là cho tới hiện tại. Và thiết nghĩ thế đã là quá đủ.

 

Fernando Torres - El Nino đã trở lại.
Fernando Torres - El Nino đã trở lại.


Nhưng trên hết, Torres cũng đã thắng, quan trọng hơn là anh đã thắng trong canh bạc của cuộc đời, canh bạc mà anh đã không còn đường lui. Nếu thua ở canh bạc này, xem như anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào thi đấu bóng đá đỉnh cao nữa, vì đơn giản là còn câu lạc bộ danh tiếng nào muốn đưa anh về thi đấu? Cho nên có thể lí giải vì sao anh lại vui mừng đến như vậy khi ghi bàn thắng vào lưới Real Madrid, đó không chỉ là bàn thắng, đó là sự khẳng định, đó là sự đền đáp, đó là sự cảm ơn, đó là vô vàn những điều không nói nên lời đối với El Nino của những ngày nào. Một đường ngoặt bóng đầy kỹ thuật loại bỏ Pepe, một cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp, tất cả là đơn giản như vậy, nó là hình ảnh của một El Nino sát thủ đầy sắc xảo, quyết đoán của ngày xưa, và giờ đây đã trở lại, cho dù là một phiên bản đã luống tuổi. Ngày ra đi, người hâm mộ của sân Vicente Calderon vẫn nhớ mãi một nụ cười tươi rói của một Torres tuổi đôi mươi; ngày trở về, vẫn là nụ cười ấy, nhưng trên gương mặt đã hằn đầy những nét ưu tư, dấu ấn của năm tháng. Nhưng thời gian vẫn không thể xóa nhòa được tình yêu, và sự tự tin đã trở lại nâng đỡ đôi chân mỏi.


Torres thắng trong canh bạc của cuộc đời, đồng nghĩa Simeone thắng và Atletico Madrid cũng thắng. Trên hết, sự có mặt của Torres không có nghĩa là một sự cạnh tranh, mà đó là một sự bổ sung cần thiết, thêm những phương án tươi mới hơn cho hàng công của Atletico Madrid. Torres đã ghi bàn, báo hiệu cho El Nino đã trở lại, sát thủ đã trở lại. Với khoảng cách chỉ chênh nhau 1 trận thắng như hiện nay ở top 4 trên bảng xếp hạng LaLiga, sự hồi sinh của Torres đồng nghĩa với sự báo động cho những đôi bóng còn lại, đường còn xa, tất cả vẫn còn ở phía trước, LaLiga sẽ càng thêm sôi động.


Duy Duy