
Con tàu Borussia Dortmund đã chìm tới đáy, khi mà số điểm của Borussia Dortmund đã ngang bằng với đội đứng chót bảng xếp hạng Bundesliga. Cuộc khủng hoảng của Borussia Dortmund đã dần đi tới bước "không còn thuốc chữa"
Con tàu Borussia Dortmund đã chìm tới đáy, khi mà số điểm của Borussia Dortmund đã ngang bằng với đội đứng chót bảng xếp hạng Bundesliga. Cuộc khủng hoảng của Borussia Dortmund đã dần đi tới bước “không còn thuốc chữa”, khi mà đừng nói là mơ mộng tới chức vô địch hay là một suất dự cúp châu Âu, mà việc mùa bóng này có trụ hạng được hay không, cũng đã là một câu hỏi khó có thể trả lời.
![]() |
| Borussia Dortmund đang trượt dốc không phanh. |
Borussia Dortmund đã từng vinh quang, đã từng không ngán bất cứ một ông lớn nào trên thế giới, đã từng hùng mạnh. Nhưng tất cả vinh quang, lại suy sụp trong phút chốc chỉ vì một chữ tiền. Đội hình đã từng vô địch Bundesliga 2 mùa giải 2010-11 và 2011-12 đã bị “rúc rỉa” dần dần, Shinji Kagawa sang Manchester United, Mario Goetze rồi Robert Lewandowski đều lần lượt chuyển sang kình địch Bayern Munich… Mất những cầu thủ chủ chốt, những phương án thay thế như Ciro Immobile, Adrian Ramos vẫn không thể bù đắp được chỗ trống để lại. Thiếu lực lượng thay thế kế tục, Borussia Dortmund đã dần dần “chìm”, đã dần hụt hơi trong những cuộc đua đường dài. Điều này cũng không thể trách được huấn luyện viên Jurgen Klopp, khi mà không bột, sao gột nên hồ.
Kết thúc nửa mùa giải với vị trí gần như chót bảng, đối mặt là kì chuyển nhượng mùa đông, điều mà ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Borussia Dortmund lo lắng, đó chính là Borussia Dortmund lại tiếp tục bị “hút máu”, hoặc là những cuộc tháo chạy khỏi con tàu đã sắp đắm Borussia Dortmund này. Những hảo thủ còn sót lại của Borussia Dortmund như Neven Subotic, Marco Reus, Mats Hummels… và ngay cả huấn luyện viên Jurgen Klopp, cho dù là người lạc quan nhất thì cũng khó mà tin được, những con người này có thể còn có mặt tại Borussia Dortmund ở mùa bóng sau. Đã không thiếu những thông tin về Neven Subotic, Mats Hummels được Manchester United tích cực liên hệ, Marco Reus được Real Madrid “chèo kéo”, Jurgen Klopp được nhắm về Liverpool, thậm chí là Arsenal… Với tình hình tài chính hiện tại của Borussia Dortmund, không gì là không thể xảy ra, khi mà những mức lương “trên trời”, những danh hiệu danh giá của châu Âu là điều mà Borussia Dortmund khó có thể cho họ, khi mà lòng trung thành đã là một cái gì quá xa xỉ đối với bóng đá hiện đại.
Âu cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống, những đội bóng nhà giàu như Bayern Munich, Real Madrid, Manchester United, Chelsea… họ có tiền, họ có quyền mua. Cuộc đời cầu thủ cũng không dài, lương tiền và danh hiệu là những cái họ phải tranh thủ. Mà thậm chí, chính bản thân những ông chủ của Borussia Dortmund cũng sẵn sàng bán nếu được giá, bởi vì câu lạc bộ cần tiền để duy trì hoạt động, cần tiền để đào tạo cầu thủ, cần tiền để phát triển câu lạc bộ, vân vân và vân vân. Người hâm mộ cũng không thể trách được họ, chỉ có thể chấp nhận một thực tế, cho dù là phũ phàng.
Sau những năm tháng bay cao cùng Jurgen Klopp, Borussia Dortmund đã quay về với thực tại, quay về với mặt đất, quay về với chu kỳ cũ, đào tạo trẻ, mua cầu thủ trẻ, vô danh, đưa họ lên tầm rồi lại bán đi nếu được giá. Cái guồng quay ấy khó có thể thay đổi đối với những câu lạc bộ giống như Borussia Dortmund. Cho nên, một cuộc tháo chạy ở kì chuyển nhượng mùa đông này, hoặc là ở cuối mùa giải này đã là một sự dự đoán trước. Có thể, sau mùa giải này, Borussia Dortmund sẽ rớt hạng, hoặc may mắn hơn sẽ trụ lại được ở Bundesliga, nhưng người hâm mộ phải chuẩn bị tinh thần trước, rất có thể ở mùa giải sau, Borussia Dortmund sẽ không còn là Borussia Dortmund hùng mạnh của mùa giải 2010-11 hoặc 2011-12, mà có thể sẽ lại là một Borussia Dortmund bình thường trên đường đua đến ngôi vô địch.
Duy Duy





