09:12, 01/12/2014

Quỷ đỏ, đã trở lại!

Trận thắng Hull City vừa qua, không chỉ mang ý nghĩa một trận thắng, không chỉ mang ý nghĩa giúp cho Manchester United (MU) đứng vững ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, mà nó còn mang ý nghĩa lớn hơn thế nữa, nó báo hiệu một điều, Quỷ đỏ đã trở lại...

Trận thắng Hull City vừa qua, không chỉ mang ý nghĩa một trận thắng, không chỉ mang ý nghĩa giúp cho Manchester United (MU) đứng vững ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, mà nó còn mang ý nghĩa lớn hơn thế nữa, nó báo hiệu một điều, Quỷ đỏ đã trở lại.

 

Tuy Hull City chỉ là một đối thủ không quá mạnh, vẫn đang ngụp lặn ở phía dưới của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, thắng Hull City vẫn không nói lên được điều gì. Nhưng cái cách mà MU đá mới đáng nói, nó hoàn toàn không giống những trận thắng trước đó trong mùa này của MU, nó đã cho thấy hình bóng của một MU thời kỳ đỉnh cao, nhẹ nhàng, dễ dàng chiến thắng đối thủ yếu hơn mình, chứ không còn là thắng một cách chật vật, thắng một cách “đau tim” người hâm mộ nữa.

 

Mà MU ở trong trận này cũng đâu có quá nhiều thay đổi so với những trận trước, vẫn là một hàng thủ ba người chắp vá, vẫn là những chấn thương, vẫn là những con người ấy, không có gì thay đổi. Có chăng, thay đổi chính là sự thích ứng của MU, sự thay đổi cho thấy MU đã quen với sơ đồ chiến thuật mới, quen với sự ứng biến nhân sự do chấn thương, và quan trọng nhất đó là quen với chiến thắng.

 

Quỷ đỏ, đã trở lại!
Quỷ đỏ, đã trở lại!

 

Xem cách mà MU vận hành, ta mới thấy được những biến động về nhân sự, những thiếu hụt về lực lượng do chấn thương đã giúp cho các cầu thủ MU có được khả năng ứng biến, thích nghi tốt đến mức nào. Hàng thủ ba người gồm Chris Smalling, Marcos Rojo và Michael Carrick được kéo về đá trung vệ, thủ lĩnh hàng phòng ngự, hai cánh đó là Ashley Young và Luis Valencia. Đây vốn là một hàng phòng thủ chắp vá, với nhiều cầu thủ đá không đúng sở trường, nhưng xem hàng thủ vận hàng mới thấy được họ đã “thấm nhuần” hệ thống phòng thủ ba người của Van Gaal. Tuy Michael Carrick đá trung vệ, đáng lý vị trí của anh là thấp nhất trong hàng thủ ba người, nhưng để tận dụng sở trường tiền vệ trung tâm của anh, Michael Carrick lại lên xuống liên tục, lúc thì sâu nhất, lúc thì cao nhất trong hệ thống ba trung vệ như một con thoi để điều phối bóng, hỗ trợ Marouane Fellaini trong việc đánh chặn.

 

Những lúc Michael Carrick dâng lên, Chris Smalling sẽ trám vào vị trí, phòng thủ sau lưng Michael Carrick, đồng thời Ashley Young và Luis Valencia vốn là những tiền vệ tấn công, nay đã quán triệt tinh thần của chiến thuật, ưu tiên hạ thấp hỗ trợ phòng thủ những khi Chris Smalling dời vào trong. Điều này không có nghĩa là họ sẽ bỏ bê tấn công, mà với tốc độ khá tốt của mình, Ashley Young và Luis Valencia luôn có những cú bứt tốc ở hai cánh, tham gia hỗ trợ tấn công khá hiệu quả. Đây mới chính là “tinh túy” của hệ thống phòng thủ ba người, hai người đá cánh phải thời khắc tham gia phòng thủ, Ashley Young và Luis Valencia đã vứt bỏ hoàn toàn cái phong cách chỉ biết tấn công, không quan tâm tới phòng thủ. Như vậy, hệ thống phòng thủ sẽ nhanh chóng chuyển từ 3 người sang 5 người và ngược lại.

 

Không chỉ là hàng thủ ba người, hệ thống tiền vệ cũng đã biến hóa hơn nhiều. Khi Radamel Falcao chưa có được phong độ tốt, phải đưa Wayne Rooney lên đá cặp tiền đạo với Robin van Persie, thì Van Gaal vẫn có một Juan Mata điều phối hàng công. Để cho Mata làm tốt việc hỗ trợ tấn công, Van Gaal bố trí một Marouane Fellaini có thể hình cao to hỗ trợ việc càn quét thu hồi bóng, cùng với Michael Carrick hay dâng lên hỗ trợ “càn quét” trước vòng cấm địa, với thể hình và khả năng tranh chấp của mình, Fellaini giúp cho khu vực trước vòng cấm địa đội nhà an toàn hơn, giúp cho Mata rảnh chân hơn, toàn tâm toàn ý cho vai trò hộ công của mình. Ngoài Mata thì hỗ trợ cho cặp đôi tiền đạo Rooney và Van Persie còn có Angel Di Maria, khiến cho sơ đồ tấn công của MU trở nên biến ảo hơn bao giờ hết. Có Di Maria bên cánh phải, Valencia ưu tiên cho phòng thủ nhiều hơn, Rooney đá rộng hơn Van Persie để tạo cơ hội cho tiền đạo này, ngoài ra bên cánh trái còn hay xuất hiện sự dâng cao tham gia tấn công của Ashley Young.

 

Điều này khiến cho Rooney, Van Persie và Angel Di Maria có một không gian di chuyển linh hoạt, dễ dàng hoán đổi vị trí tạo sự bất ngờ và khoảng không để dứt điểm, mà bàn thắng của Rooney và Van Persie chính là hệ quả của việc này. Sự thích nghi ứng biến của các cầu thủ MU còn thể hiện ở chỗ, các vị trí đều có thể điều chuyển, thay đổi dễ dàng. Di Maria bị chấn thương, đã có Ander Herrera vào thay, vẫn đảm bảo hiệu quả tốt; Van Persie nếu có chấn thương cũng đã có Falcao đã sẵn sàng; Rooney nếu bị thay ra thì vẫn có thể điều chuyển thành đội hình với Van Persie làm tiền đạo cắm; Mata có bị thay ra thì vẫn có thể đưa Rooney xuống đá hộ công, đồng thời có thể sử dụng Adnan Januzaj để tăng cường khả năng tấn công…

 

Mu dưới thời Van Gaal đã trình bày ra một bộ mặt đa năng hơn, điều chuyển chiến thuật linh hoạt hơn, thích nghi với hoàn cảnh xấu tốt hơn. MU hiện tại cho ta một cảm giác, bất cứ vị trí nào cũng đều có thể thay thế, cũng có một cầu thủ tương xứng để đá ở vị trí đó, cho dù đó không phải là… vị trí sở trường của cầu thủ ấy. Cho tới nay, những tính toán, những chiến thuật của Van Gaal đang dần dần định hình, đang dần giúp cho MU ổn định lại, đưa MU đi vào một quỹ đạo sáng sủa hơn. Đây chính là một hồi chuông cảnh báo cho những đối thủ của MU. Quỷ đỏ, đã trở lại!

 

Duy Duy