
Không thể nghi ngờ về tầm quan trọng của Michael Carrick tại đội bóng Manchester United hiện nay. Tuy Michael Carrick không phải là một mẫu tiền vệ trung tâm thiên về thể lực...
Không thể nghi ngờ về tầm quan trọng của Michael Carrick tại đội bóng Manchester United (MU) hiện nay. Tuy Michael Carrick không phải là một mẫu tiền vệ trung tâm thiên về thể lực, nhưng khả năng điều tiết bóng của anh, khả năng đọc tình huống, thậm chí có thể lui về đá trung vệ, cộng với kinh nghiệm đã biến anh trở thành “trái tim” của MU, là nguồn cung cấp, phân phối bóng hàng đầu của đội bóng. Cũng không quá khi rất nhiều người ví anh với Xabi Alonso, tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu hiện nay, người cũng đang thi đấu hết sức thăng hoa tại Bayern Munich.
![]() |
| Tranh chấp thu hồi bóng chưa bao giờ là thế mạnh của Michael Carrick. |
Có rất nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, MU có được thành công hiện nay, vượt qua được khó khăn như hiện nay, có công lao rất lớn của Michael Carrick. Điều này cũng là một sự thật không có gì để bàn cãi. Nhưng qua trận hòa với Tottenham đã cho thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đó là, MU có thể thành công nhờ Carrick, nhưng cũng có thể sụp đổ vì Carrick.
Vấn đề Carrick yếu trong khâu thể lực, tranh chấp va chạm, có thể được khỏa lấp, khi mà thi đấu bên cạnh anh là một cầu thủ thể lực sung mãn, thể hình cao to không ngại va chạm, tranh chấp. Điều này cũng giống như Xabi Alonso thi đấu tại Bayern Munich, thi đấu bên cạnh anh luôn là những cầu thủ có tính tranh chấp cao, có thể hỗ trợ anh trong việc thu hồi bóng, tạo không gian cho anh điều tiết bóng. Đây cũng là lý do mà Carrick đã có những trận thi đấu rất hay, khi mà thi đấu bên cạnh anh là một Marouane Fellaini có thể hình vượt trội. Còn ở trong trận gặp Tottenham, anh thi đấu phía sau Juan Mata và phía trước Phil Jones. Đây là một vị trí rất quan trọng, chính là mắt xích kết nối giữa hàng công và hàng thủ, và Pocchettino, huấn luyện viên của Tottenham đã nhanh chóng nhận ra được điểm yếu ở mắt xích này.
Có thể nói, Tottenham hiện nay có được một dàn tiền vệ, tiền đạo trẻ, khỏe và giàu tốc độ thuộc dạng hàng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay. Sau một đoạn thời gian đầu bị MU áp đảo, những cầu thủ trẻ của Tottenham như Christian Eriksen, Andros Townsend, Mousa Dembele, Erik Lamela… đã tận dụng tốc độ, kỹ thuật và sức trẻ tấn công vào vị trí của Michael Carrick, tạo nên tranh chấp quyết liệt đối với Carrick. Không có sự chi viện hợp lý từ Phil Jones, Carrick bị phong tỏa, hầu như mất liên lạc với Juan Mata. Hậu quả là Juan Mata thường xuyên phải lui sâu tranh chấp, thu hồi bóng để cấp bóng cho tuyến trên. Nhưng rất rõ ràng, tranh chấp thu hồi bóng không phải sở trường đối với một tiền vệ công nhỏ người như Mata, việc anh thất bại trong những pha tranh chấp bóng tay đôi cũng là chuyện bình thường.
Việc từ hiệp 2 trở đi, Tottenham hầu như khống chế được tuyến giữa, thành công chia cắt hàng công và hàng thủ của MU, khiến cho MU phải sử dụng những đường bóng dài để cấp bóng cho hàng công. Việc Rooney, Falcao phải thường xuyên lùi xuống kiếm bóng đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của các cầu thủ MU. Nếu như trong tay Van Gaal có được một trung vệ tốt hơn, hoặc một tiền vệ phòng thủ tốt hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác, kết quả cũng sẽ không là một trận hòa như vậy.
Michael Carrick là một cầu thủ giỏi, điều đó không có gì phải nghi ngờ; MU có một hàng tấn công “khủng”, điều đó cũng không có gì phải nghi ngờ. Nhưng vấn đề của MU hiện nay, đó là phải có sự kết nối tốt hơn giữa hai tuyến, cần phải có chất “cơ bắp” hơn nữa trong vị trí thu hồi bóng, không thể chỉ có một Fellani trong một cuộc đua đường dài đầy những đối thủ khó chơi. Nhìn sang những đối thủ top đầu của MU, Chelsea có “quái thú” Matic cùng Obi Mikel tràn đầy chất thép, Manchester City đó là Yaya Toure cùng Eliaquim Mangala không chút nào thua kém… Nếu muốn vươn lên, nếu muốn đạt được những kết quả tốt hơn, Van Gaal phải có được những sự bổ sung cho “chất thép” của đội bóng, ít nhất là một trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự thực sự đẳng cấp, chứ không thể cứ dựa vào một Michael Carrick đã có tuổi, thể lực không phải lúc nào cũng bảo đảm như vậy.
Duy Duy





